Sunday, January 1, 2012

Những ngày cuối năm!

Ta nói nó kín mít.
Bắt đầu từ ngày 23/12 nghe, hẹn tới, hẹn lui, 5 lần , 7 lượt hông gặp được nhau, thế là tui tranh thủ nhờ bạn Bình chở đi đến tận nhà 2 mẹ con em. Chạy gần tới, gọi em, trớt quớt, em đang chạy ra chợ HK, đã định đi 1 công 2 chuyện, nên chạy thẳng đi thăm nhà 3 thú cưng trước.
Phải nói nhìn dáng bé Mèo ngủ, nằm nghiêng, nhỏ nhắn, chèo queo, cưng hết biết. Hôn con mấy cái luôn, nhưng con vẫn say sưa. Đến lúc mẹ Quỳ thức bé dậy bồng ra chơi, con tỉnh queo, mắt mở to tròn thiệt là dễ thương.
 Mới 4 tháng mà cứng lắm nha, ẳm cái lưng thẳng đứng luôn nè.
Đến chợ HK, gọi phone liên tục, nhìn quanh quẩn tìm, chẳng thấy bóng dáng mẹ con hắn. Mình liền đi vào bên trong thì....hi, chị - em nè, chị đang ở đâu, đứng ngay chổ cây Xmas, chị chạy ra liền;

- Đêm 23, Bo viết thư cho Santa;

 * Cả ngày24  mưa tầm tả hổng nhút nhích đâu được hết, cả đám nằm nhà chờ tới 12 giờ khuya mở quà, rồi chui vô ngủ.
 Noel năm nay mình có nhiều quà hơn mọi năm,
 quà của các bạn làm chung cùng với quà của học trò.
Món quà khổng lồ từ xưa đến nay, tui nhận từ 1 chị bạn làm chung chính là cây thông này đây.
* Sáng 25 ngủ tới trưa, dậy ăn uống qua loa, vì đến 2 giờ là đi nhà cô Hai nhập tiệc, cũng vẫn còn mưa.
Lúc đầu cô Hai định tổ chức ở nhà hàng, lúc thay đồ cho Bo nói mình đi restaurant Bo hí hởn lắm, mưa quá cô Hai đổi ý đặt thức ăn đem tới nhà, nên khi ba chở đến nhà cô, Bo nằm dài trên xe hổng chịu xuống, cứ đòi đi restaurant.
- Mấy tuần nay Be vào Kohl's cứ ngắm nghía cái máy hát đĩa mà mẹ hổng biết, hình như mắc quá hay sao, thằng con về tìm trên ebay, Be thích mấy cái bự chảng, củ rích, tiền shipping gấp 4,5 lần tiền máy hát. Be "bid" được 1 cái có 99 cent nhưng tiền shipping là 35 usd, ha...ha. Mua kiểu này sao hồi hộp quá, nên cancel.
* Sáng 26, lang thang dạo mấy shop online,
 rơi trúng ngay em nhỏ Be muốn, Bed Bath & Beyond đang clearance, 50% off, mừng quá gọi Be lại xem, Be OK.
Thế là mấy mẹ con lật đật thay đồ đi rinh em về, coi như món quà Xmas đúng ý cho Be.


 Trên đường về tạt vô Kohl lượm 1 món cho Bo,
 để 2 anh em cùng vui.
Bo thích chơi bán hàng, thích làm cashier ,
 nên thằng con chọn được món rất là khoái,
 về tới nhà đòi mẹ mở chơi ngay.
Đồ chơi này làm giống thật lắm,
 còn hay hơn nữa vì có phát ra tiếng nói mỗi lần Bo bấm tính bao nhiêu tiền, cộng, trừ nhân, chia đàng hoàng, có thẻ credit card,
 có tiền giấy, và khe để bỏ tiền xu nữa đó.
* Sáng 27, dậy sớm chuẩn bị đón khách, khách này đi tới đâu đem mưa gió tới đó, nhưng có lẽ trời thấy tội nghiệp nên xuống tới Houston, trời quang, mây tạnh. Công nhận tài xế lái xe chuẩn thiệt, gọi báo 10 giờ tới, đồng hồ đờn xong bản nhạc là thấy bóng xe đỏ chạy ngang qua cửa, chưa kịp chạy ra xem thì phone réo um sùm, tiếng em Phụng nhão nhẹt ...chị ơi, he...he.
Vừa vô cửa là xáp vô phụ nấu ăn, 11 giờ anh B về thì bàn tiệc cũng vừa dọn lên.
Chị QLan , độc giả trung thành của xóm blogspot, nghe đồn phe Ne giá lâm, chị tranh thủ ghé vào say "Hi", nào dè vui quá nhập bọn đi chơi luôn, ha...ha.
Ở nhà, chồng nấu cho ăn, giờ xuống nhà chị Thảo bắt rửa chén.
Bo nịnh dì Phụng nè,

Kéo nhau đi chợ Hong Kong.
 Dân xứ lạnh về Houston ấm áp, chợ đầy thức ăn VN, mê quá xá.
Cô dâu Việt mua gia vị, chuẩn bị về nhà anh chồng trổ tài nấu phở.

Dạo chợ xong, thẳng tiến nhà DQ, quậy Bé Mèo tơi bời .
 Tứ quái gặp nhau.
Bạn chồng hổng chịu ở lại ngủ đêm, nên bạn vợ đành từ giả ra về trong lòng đầy luyến lưu, bịn rịn.
Sẵn dịp cho Bo đi restaurant , tiển dì Phụng luôn nè.
Bạn Hậu, tự nhiên ăn uống như người Sài gòn, vậy mới dễ thương chứ hé.

* Trưa 28, đón khách hiệp 2; lần này hai mẹ con hết hứa lèo rồi, nói vậy chứ thông cảm cho em, mới biết lái xe hổng dám chạy đường xa, vậy là giỏi lắm rồi. Có bé Nah đến chơi, anh Bo ga lăng xăng hết biết luôn. Rủ bạn gái ra sau vườn chơi với thỏ nha.
Tối đến, chúng mình đi xem đèn ở Santa Wonderland. Đẹp ghê, thích quá .







Bo đòi cưỡi bằng được con bò tót này.

* Ngày 29, ăn trưa ở Mc Donald.
Bé Nah lúc mới leo lên chơi , sợ cao khóc hu...hu, nhưng chỉ vài phút sau là leo miết hổng chịu về.

Đi big library, bé Nah ơi - bạn Bo rủ rê.

Xong rồi, mình ghé Hobby Lobby cho hai mẹ ngắm hàng.
Gần 5 giờ rồi phải đi thôi, anh Bo có lớp speech, hurry up.
Về tới nhà hơn 6 giờ, xúm lại nướng thịt làm món bún thịt nướng, 2 đứa nhỏ ăn no, nhảy múa tưng bừng. Ngủ,ngủ, sáng mai dậy sớm đi museum đó nghe.

* Ngày 30/12 :                                      The Houston Museum of natural science
4 giờ chiều, chia tay cho mẹ con bé Nah lái xe về kẻo trời tối, không quen đường nguy hiểm.
Vậy là tự nay nhà mình có thêm mấy dì, cậu, và em gái nữa, thích quá  hé Be, Bo.
* Ngày cuối cùng của năm 2011.
Ăn uống xong, chở Be đi REI, qua Garden Ridge kế bên, cái tiệm khổng lồ này mỗi lần mình đến là miệt mài, bao nhiêu là thứ lỉnh kỉnh, xem hoài hổng chán, lượm 1 mớ bình và mấy nhánh cây khô, hoa giả....cho Bo phim và CD nhạc Giáng sinh onsale.
Lần này thì nhứt định phải đến SAS, BM(bạn mình) quãng cáo giày ở đó tốt cho cái chân đau của mình quả thật không sai, đúng là tiền nào của đó, nhìn đôi giày đã thấy hài lòng, đến chừng mang vào đi tới lui vài vòng lại càng khoái hơn. Thôi thì năm hết , Tết đến tự tặng cho mình 1 món quà vậy, nhưng xem chừng hơi bị ái náy , tậu luôn cho bạn chồng 1 đôi, sẵn đó mua 2 đôi vớ bamboo cho đủ bộ, sạch túi dông lẹ, hổng dám chần chừ.
Cám ơn nhiều nha anh BM ơi.
Gần cả chục ngày, gom lại  mõi tay quá.
Năm mới vẻ vui nghe bà con.

30 comments:

Lana said...

Chúc mừng Năm Mới lần nữa nhà BeBo ơi.
Cái lịch mùa Giáng Sinh và Năm Mới kín mít à, tràn ngập tình cảm ấm áp, báo hiệu năm 2012 sẽ đầy may mắn, yêu thương.
Coi cái entry Năm Mới này mà mình 'quen' gần hết khách nhà BeBo, thấy gần gũi quá, ôi thật là cảm ơn Blogspot.
Hugs cả nhà cái nè. Thật yêu.

Trăng Quê said...

Happy new year chi.
Nho Phung hom ray tron o day lam minh di tim no thay mo luon .

phuongmy78 said...

Vui quá chị ơi. Chúc gia đình năm mới an vui, hạnh phúc, sức khỏe dồi dào nha chị.

Polka Dots said...

Vui quá Thảo ơi. Thích tấm hình Bo hun dì Phụng.

Happy new year.

lou said...

happy new year chị thảo

O Kien said...

Happy New Year to chi. va gia ddi`nh
me.Kien

Đỗ said...

Mọi người có ở gần nhau không mà tổ chức gặp gỡ, vui chơi cuối năm vui quá đi.
Chúc mừng Năm mới, cả nhà vui tươi và hạnh phúc..

Mrs. Truong said...

Anh chị khách khứa ăn uống đi chơi mệt hong?!? Em đọc mà mệt quá trời luôn hehehehhe, nhưng dzui thiệt à nghennn

ChịBaĐậu said...

Hội ngộ đông vui ghê.

Chúc gia đình chị một năm mới thật an lành.

BeBo said...

Thanks Lana ghé nhà chúc mấy lần, mấy ngày nay lăn xăn với khách chưa kịp trả lời.
Người quen cả Lana ơi, xóm blogspot xôm tụ thiệt hé nhỏ!

BeBo said...

Cả nhà nhỏ Phụng kéo hết qua bên TX cả tuần luôn đó Trăng.

BeBo said...

Cám ơn Phương.
@ Bo nịnh lắm đó dì Trang, thằng nhỏ rất dễ làm quen và thân thiện.
Năm mới ở Úc sao nhỏ, kể đi?

BeBo said...

Cám ơn Lou, Sài gòn sao em?

@ Tranh thủ cả nhà đi Houston chơi 1 chuyến đi Kiến ơi:)

@ Năm 2011 gặp được khá nhiều bạn mới hé Đậu, vui thiệt.
Hy vọng, 2012 khấm khá hơn, ha...ha.
Ước gì gia đình nhỏ Siêu Nhưn qua thăm mình ta ơi,khà...khà.

BeBo said...

Có 3 nhà ở tương đối gần, bằng từ SG ra Vũng tàu. Còn nhỏ Phụng thì gần nhứt ,cở 2 lần Sài gòn đi Hà Nội anh Đỗ ơi, ha...ha:)

HwangNguyen said...

Oh, giật mình vì nhận ra người quen, người quen. Sao có ai giống giống nhà này (http://www.blogger.com/profile/10462517663779670855) vậy chị? :)
Happy New Year to Vietnamese American friends and the others.
Năm mới chúc cả nhà sức khỏe, thành công và hạnh phúc!

Moon said...

Trời, chơi xuyên suốt, nhưng chơi cỡ nào cũng được, miễn là mặc anh chàng lúc nào cũng tươi rói là được há chị.
Happy new year cả nhà chị

PhungPat said...

Hôm nay em mới mò vô lại được, thấy hình mình, hihihi....

Bữa đó rất rất rất vui. Em thích bạn Bo lắm lắm ah chị. Bạn ấy thiệt dễ thương hết biết. Thương nhứt là trước khi em về bạn í còn hun em cái nữa chứ.

Be cực cực thông minh.

Yêu hết 2 bạn này.

PhungPat said...

Tiếc là em không ở lại chơi để chị em mình thức suốt đêm tâm sự ha chị. Đoạn đường về em thỏa thuận với chồng là lần sau em bay qua Texas trước, rồi bạn ấy sang thăm anh bạn ấy rồi lái lên houston đón em về.

Anh Bình với anh Dân nói chuyện thiệt vui k kể nổi. Nhất là anh Bình, em nhắc bạn Pat lần sau có hẹn hò nhớ lấy đồn cảnh sát làm điểm hẹn, hihihi....

Cám ơn anh chị thiệt nhiều.

Kien Con said...

Đúng là "nễ" cái lịch kín mít của nhà chị, em đọc từ trên xuống dưới thấy cả hội ăn chơi thả cửa không trống chỗ nào. Thích gì đâu.
Nhìn mặt Bo tiếp bạn gái hí hửng gì đâu!!! haha
Năm mới chúc anh chị và Be Bo tràn ngập hạnh phúc chị nhé.

demigarcon said...

Chị giỏi quá, làm summary vụ án ăn chơi cả tuần luôn ha. Em chưa có thời gian làm tường trình nữa, hí hí. Cảm ơn anh chị và hai cháu đã tiếp đãi mẹ con em rất chân tình nhé.

Nah nhớ anh Bo với anh gì big boy á (tại chơi với anh Bo thôi nên hổng nhớ tên anh Be), em phải hẹn bữa nào chở lên nhà anh Bo chơi nữa, coi bộ gái này cũng mê giai quá, tại giai galant quá mà.

@Phụng: chị ghé nhà chị T, có mạn phép xem album của em. Dễ thương quá chừng, chúc mừng 2 em nhé.

@all: qua nhà chị T. biết thêm 1 số bạn mới, khi nào tiện sẽ rủ rê chị làm reunion cho các bạn bloggers gần xa nhé.

Dã Quỳ said...

Dì Th. Lớn ơi, có bán lại mấy tấm hình của bé Mèo Nhí hông dzạ ??? Bố Mẹ Mèo Nhí đang muốn mua lại nè ...hí hí hí

Lịch ăn chơi của nhà này đã quá xá lun (mà trong đó hết 2 ngày có cả gia đình Cún trong trỏng rồi nhen).

Phụng ơi à: lần sau nhớ ở lại lâu lâu 1 xíu để cho mẹ con Cún/Chuột/Mèo nựng cho đã heng.

Chào cô láng giềng demigarcon luôn nè. Nhà DQ & nhà chị gần nhau hơn mà còn chưa gặp nhau á . Hẹn Tết này nha, được hôn ???

Hugs hết cả nhà nè! Kiss riêng anh Bo (và cô bé dễ thương mặc áo hồng, cột tóc kia lun nhen)

BeBo said...

Thì Phụng đó Hoàng, em nghỉ chơi blog rồi hả?

BeBo said...

Liền tù tì dì Moon ơi, giờ nằm nhà hết rồi dưỡng sức chờ spring break, hi...hi.

BeBo said...

Bàn tính kiểu đó được đó Phụng, vậy đi hé.

@ Anh Bo mấy bửa nay cứ tìm bé Nah nè, hai đứa coi bộ hạp hé Hoa.
Bửa nào dạy chị nấu bún măng vịt nha nhỏ:)

BeBo said...

Lần tới mình hẹn gặp 1 lần đông vui luôn dì Quỳ ơi:)
Nói vậy chứ 2 nhà mình hẹn hoài mà chưa đi chơi chung lần nào hết trơn:(

HwangNguyen said...

Em vẫn thường xuyên vào Blog của chị mà. Chỉ là bận làm nên không có nhiều thời gian để blogging nữa thôi chị ạ. Nếu tết này anh chị có về thì hú em 1 tiếng nhé!

Mẹ Chuột Mèo said...

Wow, vui quá xá!!!

BeBo said...

Dì KC ơi, Bo thích có bạn đến chơi chung lắm, khi nào có dịp bạn Bim chơi chung với Bo thì còn gì bằng hé nhỏ.

@ Có thể tụi chị sẽ về vào dịp hè đó cậu Hoàng, lúc đó chị hú thì đứng có "trốn " nha.

@ Ừ, vui lắm mẹ CC ơi, bữa nay khỏe rồi hở?

demigarcon said...

Spring break nha chị ơi, hẹn nhà DQ luôn nha, nghe kể cô Mèo nhí dễ thương lắm phải hông? Bữa đó em nấu bún măng vịt cả nhà mình ăn nha.
@Tết này đang lăm le mấy độ rồi nhưng chưa biết ra sao vì có 2 ngày weekend mà tới 2,3 nơi, hehe, thân này ví xẻ làm đôi được?

BeBo said...

OK, Hoa, để chị hẹn với DQ cho 2 nhỏ làm quen luôn.
Hoan hô bún măng vịt, hi...hi!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...