Sunday, December 4, 2011

Tháng này mà vẫn có bầu?

Hôm trước hoa lá nở lác đác, trời lúc nóng lúc lạnh, hổng biết đâu mà lường, lật đật chụp vội mấy tấm hình "giữ lại chút Thu", nào dè cho đến bi chừ, lạnh hơn kha, khá nhưng hoa trái càng tưng bừng, rực rỡ hơn, có lẻ qua đợt nở rộ này là mấy em rút lui về ở ẩn thôi.

"Hoa vẫn nở trước sân nhà em, nữa nè;



Bầu vẫn trái sau vườn nhà em",
 ơ hờ ...em có biết "bây giờ tháng mấy rồi hở em?", mà sao em vẫn còn tỉnh bơ trĩu quả.

24 comments:

Unknown said...

đọc cái tựa giật mình :)

CapriR said...

Giàn bầu nhà chị còn xanh mướt quá, giàn mướp nhà Cap héo queo hết trơn rồi. Dậu mồng tơi với đậu rồng vẫn còn xanh chút chút thôi. Năm nay Cap không đi chợ vườn nên không có chậu cúc nào hết.

phuongmy78 said...

Chị giật tít cái hết hồn luôn, hihi. Mấy em bầu non mướt đã thiệt, vườn nhà chị đã hén có hoa đẹp, trái ngọt là nhất rồi.

Polka Dots said...

tưởng ai có bầu :)))))

PhungPat said...

Em đang kiếm mướn xe tải qua đó chở bầu về làm bầu chua nà, kha kha....

Unknown said...

Tại vườn nhà BB ấm áp mà, :))

Đỗ said...

Mẹ BeBo mát tay thiệt, để ngắm cho vui mắt hay là sẽ có bầu ăn quanh năm.
Đúng là tuổi này nghe cái tựa giật hết cả mình.

Tanya said...

em tưởng Be Bo sắp có em đó chứ...hehehe :)

Lana said...

há há đọc cái tựa cười liền, mà biết nhiều người giựt mình giống như Phú.
(là vì mình vẫn nhớ cái ẻn giàn bầu vô cùng dễ thương của nhà BeBo và nhà Dã Quỳ nữa phải không nhỉ).

phuongmy78 said...

Cái còm em mất tiêu rồi, huhu. Nói lại nha chị, chị làm em giật mình với cái tít. Hoa đẹp, trái ngon nè.

Trăng Quê said...

To thi khong giat minh, biet chac la chi T co gian bau.

LU said...

Đọc tựa bài giựt gân làm em định té vào chúc mừng anh chị sản xuất ào ào :))

Mrs. Truong said...

Trời càng lạnh càng dễ có bầu đó chị Bebo ặkặk

BeBo said...

Lâu ngày quá Phú, nhờ cái tít giựt gân mới kéo được cậu Phú ghé chơi, cuối năm rồi bận rộn lắm hỉ?

BeBo said...

Nhà chị có 2 giàn, 1 đã ngủm, giàn còn lại vẫn hiên ngang ra bông, từ nào giờ có lần này là dai dẵng nhứt đó Cap.
Cúc thì thích nước và lạnh, hồi hè khô cằn trụi lũi, tưởng chết hết rồi chứ ai dè, sang thu mấy em ra hoa quá chừng, khoái!

BeBo said...

Sorry, lâu lâu chọc mấy người chơi, cái dụ bầu bì này, hú vía mấy lần, mất ăn, mất ngủ chứ hổng phải chơi hé bà con. Giờ thì hết giựt mình rồi phải hông PD, PM, anh Đỗ.
Be, Bo mà có em nữa, chắc chị từ giả Blog luôn đó Tanya, he...he.
Có lẻ hoa, trái vườn nhà Be, Bo quen hơi chủ nên ở lại lâu anh CNC hé. Cũng như mấy bức ảnh anh chụp luôn có hồn vì được chủ nhân gửi gấm vào trong ấy.

BeBo said...

Tới phiên em qua hy vọng còn đợt chót đó Phụng, chị sẽ đãi vợ chồng nhỏ và bạn Hậu, món bầu chấm chao chịu hông?

BeBo said...

Biết mà, làm sao mà dụ được Lana với Trăng được, tụi mình đã biết tỏng nhau, he...he:)

BeBo said...

Lu ơi, em nói sản xuất ào ào, làm chị liên tưởng ngay tới bầy thỏ nhà chị, 2 tháng 1 lứa khà...khà, năn nỉ để cho đó cưng:)

BeBo said...

Nhỏ Trương chí phải, nên hồi tháng 9 có nhiều người birthday, ặk ...ặk...

guy said...

tít giựt khách quá chị hehe

trồng bầu hồ lô chị ơi

BeBo said...

Ờ chị và anh B rất thích bầu hồ lô, trông đẹp và dễ thương hé g.u.y sang năm sẽ kiếm giống để trồng.
Nghe nói không được ngon bằng bầu thường, chị chưa thử?

Dã Quỳ said...

Hôm nọ ghé, thấy giàn bầu này còn xanh mướt mà em cũng ngạc nhiên luôn á. Thôi ráng vài hôm đi, tuần này nhiệt độ rớt xuống lạnh lắm rồi nè, hông biết mấy nàng bầu này có chống chọi nổi hông heng

Anonymous said...

I was curious if you ever considered changing the page layout of your blog?

Its very well written; I love what youve got to say.
But maybe you could a little more in the way of content so people could connect with it better.

Youve got an awful lot of text for only having
1 or 2 images. Maybe you could space it out better?



My page; cellulite treatment reviews

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...