Saturday, December 3, 2011

Holiday on the Lake.

Trường college tổ chức đơn sơ, mở màn mùa Giáng Sinh sớm, toàn bộ cây nhà lá vườn, tự biên, tự diễn, ca hát "live show" là chính, chôm đâu được con sơn dương, 1 mình cô đơn với chiếc xe, thấy tội nghiệp quá, thêm ông già Noel cho tụi nhỏ chụp hình.





Qua bên kia chiếc cầu, là đoàn xe lửa chỉ vỏn vẹn 3 toa, chạy loanh quanh đón khách, thỉnh thoảng hú còi inh ỏi, tăng phần náo nhiệt.


Houston, tháng này mà cũng "bon chen" có tuyết, con nít ở đây thấy tuyết là mừng húm, la hét, reo hò, đùa giỡn, thấy mà thương.



Tuần rồi, trời trở lạnh đột ngột, nên tuyết rơi, coi như hợp lý, nhứt là đối với những đứa trẻ như Bo, hể lạnh là "snow", nên khi thấy "snow" rơi lả chả là xông vô, chứ chẳng thèm nghĩ ngợi gì, miễn có tuyết để vọc, để vui là được. Bo còn đòi vo lại từng tảng tròn để chọi nhau, nhưng làm sao mà "có đủ" để chơi kiểu đó chứ, hi...hi, có còn hơn không mà hé.


Chơi 1 hồi thấm lạnh, 2 anh em muốn vào library, gì chứ nói đi library là trúng tủ Be, Bo rồi, bye...bye Santa.
Ngày mai sẽ đi  "Holiday in the Park", tiếp tục màn 2 với "snow" again, Yahoo!!!!!!!!!!!

9 comments:

Trăng Quê said...

Fun . Cho hiep 2 nha.

phuongmy78 said...

Be, Bo được chơi tuyết vui quá chừng luôn kìa.

tramkochen said...

Bo chụp hình lúc nào cũng cười tươi chị nhỉ, thích tấm hình thứ 3

Moon said...

Đề nghị chú đổi kiểu cười nha, chú có một kiểu cười à, thấy ghét gì đâu à, hì hì

BeBo said...

Từ sáng trời đã âm u, rồi mưa rả rích, chỉ lất phất thôi, nhưng ẩm ướt quá. Chần chừ không muốn chở Be, Bo đi, nhưng giờ chót Be muốn, nên vội thay đồ đi cho kịp. Nào dè vừa tới nơi, thì mưa đổ như trút đó dì Hằng, mấy mẹ con nhìn người ta kéo nhau chạy mà ngán ngẩm. Thôi mình về đi Walmart nha Bo, thằng nhỏ Yes liền, lỡ rồi làm tới luôn, hiệp 2 @ Walmart:)

BeBo said...

Chơi vui, nhưng trời hôm ấy hơi bị lạnh, dì PM ơi:)

BeBo said...

Bo là vậy đó dì Trâm, không chụp hình thì thôi, nếu chụp thì rất là tươi tắn.

BeBo said...

Kiểu cười ăn tiền mà dì Moon, he...he, thằng nhỏ mới rụng 1 cái răng, sẽ chụp hình xem kiểu cười có khác hông hé:)

Đỗ said...

Thấy bọn trẻ vui quá.

Be và Bo chơi gác nha, chơi giáng sinh trước tất cả mọi người, hì hì...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...