Thursday, December 22, 2011

Banana bread.

Mấy ngày qua tự dưng Bo nổi hứng đòi làm bánh.
Bo cứ nói tới nói lui, mẹ nghe hoài hổng ra Bo muốn bánh gì, birthday cake hả con? No...Bo lại lập lại, Xmas cake? cũng hông phải luôn, con muốn bánh gì, con nói chậm chậm, hay là con vẽ ra đi Bo? Bo lại vừa nói, vừa ra tay làm hiệu, động tác như lột chuối, à banana cake, đúng chưa, No, ủa vậy bánh gì Bo kiên nhẫn nói lại mẹ nghe, a mẹ hiểu rồi banana bread, mẹ dỡ ẹt có vậy mà hổng nghe ra Bo hé.
Con xem ở đâu mà lại muốn banana bread, con ăn ở trường, con thích hả Bo? 
À, mẹ nhớ ra rồi , mấy hôm trước Bo xem sách mượn của thư viện thấy Dora làm banana bread tặng mẹ đó mà.
Con biết cách làm hông chỉ mẹ với Bo hé. Thằng bé hăm hở nói: 3 bananas, 2 eegs ...rồi gì nữa con? Nó liền kêu mẹ mở Youtube tìm. He, he thỉnh thoảng thấy mẹ ngâm cứu làm đồ ăn trên Youtube, nay thằng nhỏ bắt chước, good idea Bo, thế là 2 mẹ con ngồi vào xem. Bo nhanh nhẹn đánh máy chữ banana để kiếm...thấy người ta làm giống Bo cũng 3 trái chuối rồi 2 quả trứng thằng nhỏ thích quá chừng ngồi xem mê mãi hết clip này tới clip khác.
Hơn 9 giờ tối mà ông nhỏ bắt xuống bếp làm bánh, phải dụ đi ngủ chờ đến sáng mai.
Đang còn nướng, thì thằng con đã good morning mẹ, trời, ngủ chưa đã thèm con ơi, cho mẹ thêm nửa tiếng nữa đi mà, mẹ- banana bread, OK, chờ mẹ chút Bo ơi.

Bếp chính: Bo Nguyễn.
Bếp phụ: Thảo Đỗ



thường thì Bo không hảo đồ ngọt, thằng này khác con nít người ta, bánh kẹo hổng ưa, vậy mà món nào nó có dọc vào là ăn ngon lành.
Bo trộn bột
Bo cắt bánh.

Bo & Be với cô giáo ở Xmas party.

20 comments:

Đỗ said...

Thấy bạn Bo vui quá là vui. Nhưng đưa miếng bánh bự hơn cho mẹ có phần ngập ngừng tiếc rẻ, he he...

Trăng Quê said...

Bo gioi qua . Cai mat ha he thay thuong thiet la thuong .

Tanya said...

Bo có năng khiếu làm chef đó hén :) cute

nhtvl said...

Lớn lên Bo sẽ là một đầu bếp đại tài.Chắc chắn rồi. Nhìn Bo làm bánh dù không ngon cũng thấy thèm . Bo có năng khiếu làm bếp đấy. Giỏi quá Bo ơi ! Ông đầu bếp này đủ khả năng là sếp bếp chỉ cần thêm cho ông ta cái mũ đầu bếp nữa thôi. Còn thiếu cái mũ đấy,hãy tưởng tượng Bo đội mũ đầu bếp thấy thương dường nào.

Diên Hoàng said...

Merry Christmas tới cả nhà chị BB, anh B, B and B nghen.

ChịBaĐậu said...

Merry Xmas, chị!

Ngọc Tròn said...

Bo thật đáng iu!!!!

bạn mình said...

Chú chị & gia đình Giáng Sinh vui vẻ.

Khi nào BM mở quán sẽ nhận em nó làm đệ tử.

phuongmy78 said...

Bo giỏi quá nè. Chúc gia đình mình vui vẻ, hạnh phúc mùa lễ.

Nguyen Thi Quynh Tram said...

Chúc chị và gia đình một mùa Giáng Sinh vui vẻ và an lành

Đỗ said...

Chúc cả nhà BeBo lễ Giáng sinh và năm mới vui vẻ, hạnh phúc.

Sông said...

Giáng sinh thật là tung tăng nha chị :D

hanhdo said...

Bo là đầu bếp số 1 đó nha . Thương Bo quá đi

Mai/Diệu Sương said...

Th ơi, hỏi xem Bo có nhận đệ tử không vậy? Làm bánh thấy chuyên nghiệp quá chừng luôn. Chắc Bo có khiếu làm bếp trưởng rồi đó nhe. :)

BeBo said...

Hi, hi lúc Bo đưa miếng bánh lớn cho mẹ hơi ngập ngừng, em thử xem Bo thế nào á bác Đỗ. Thằng bé rất khoái khi cho dọc bột, lần đầu cho bé tự cắt bánh đó anh.

BeBo said...

Dì Thảo nhỏ, ba, má Sáu, dì Một, dì Diệu Sương, dì Trăng, Bo thích chơi trò nấu ăn, Bo thích có restaurant, Bo thích làm bánh với mẹ, ưm...có lẻ Bo có triển vọng làm đầu bếp à hén. Mỗi lần Bo nấu ăn đều lấy cái tạp dể đeo vô, hôm rồi gấp nên quên đó Ba Sáu, sẽ mua cho Bo cái nón, lần tới làm bánh đội vào, he...he.

BeBo said...

Bo và cả nhà vui lắm khi dì Nhỏ ghé chơi, mến!

BeBo said...

Khi nào cậu BM mở nhà hàng nhớ đừng quên Bo nha, nghe đồn cậu sắp sang Texas lập nghiệp phải không nào???

BeBo said...

Sorry, Mọi người chúc mừng Giang Sinh giờ tới New Year mới trả lời.
Năm mới, thân chúc anh Đỗ, Diên Hoàng, Bạn Mình, Tanya, Hằng, Đậu, Trâm, Nhỏ, Mía, chị Diệu Sương, Ba, Má Sáu,dì Phương, dì Một, ngày thêm khấm khá, gia đình an vui, mấy em như Mía và Nhỏ nhanh , nhanh giới thiệu chàng của mình với xóm blog.

Lana said...

Năm Mới 2012 rồi. Chúc mẹ Thảo và cả gia đình BeBo một Năm Mới thật an lành nhiều sức khỏe may mắn và hạnh phúc.
Với 365 ngày dễ thương như ngày "banana bread" này nhé.
Hugs.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...