Tuesday, October 18, 2011

Nói " không" với "thức khuya"!?

Rất vui khi nhận được tình cảm chia sẻ từ mọi người.
 Anh chị, bạn bè, em út mỗi người , mỗi tính cách, mong rằng tụi mình luôn tìm được đồng cảm lẫn nhau cho cuộc sống được nhẹ nhàng hơn.

Mấy hôm nay mặc dù hơi mõi mệt nhưng bù lại tinh thần thư thái, lạc quan nhiều lắm.
Mình giảm bớt thời gian cho blog, cho internet, dành để chơi với Bo nhiều hơn và nghỉ ngơi.
Từ nay , mình sẽ tập "nói không" với "thức khuya", vụ này ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe quá, gì thì gì...ráng dẹp bớt, không mê mãi tới 1,2 giờ sáng nữa, hic...
Lâu lâu sẽ nhá, nhá thế thôi vậy nhá, he...he.
Thư giản với clip vui này rồi đi ngủ nha bà con. Bảo đãm xem xong sẽ làm 1 giấc tới sáng ngon lành!


Thì ra là: 2000 calories lost in 2' , hi....hi.

16 comments:

HwangNguyen said...

Thức khuya sáng dậy mệt lắm chị ạ.

Mrs. Truong said...

Cái clip so cute chị Bebo ơi. Chúc chị ngủ ngon :D

Polka Dots said...

haha, thức khuya 1-2 giờ sáng sức nào chịu thấu. Nói không là đúng rồi Thảo ơi. Ủng hộ hết mình.

iLive said...

Vậy thì nói 'có' với ngủ sớm hén chị.. Thức chi mà tới 1-2 giờ sáng, đúng là mất sức đó chị

Đỗ said...

Ráng giữ sức khỏe, đặng lo cho tụi nhỏ bạn ơi. Nhắc giùm a.B luôn, nhậu ít li thôi, chớ i lít cũng chiều..

Swallow said...

em mấy tháng trước còn làm bên báo á, thức khuya liên tục. Giờ thì đang tập ngủ trước 11h.
Giữ gìn sức khỏe nha chị!

Anonymous said...

Nếu có thời gian rảnh, anh hoặc chị online, update tình hình chung nghen.

hanhdo said...

Đúng rồi sức khỏe là quý nhất .Bây giờ em cũng ưu tiên một cho sức khỏe đó.

BeBo said...

Hi, Hoàng, lâu quá không thấy em?
Khỏe chứ, ừ bởi vậy chị mới nói "không" đó, mệt thiệt:)

BeBo said...

Clip tự nhiên quá hé Trương, vui nữa.
Mấy hôm nay đi chơi mệt, tối qua ngủ ngon, hì...hì.

BeBo said...

Trang, thấy nhỏ giữ gìn sức khỏe quá, giờ mình phải bắt chước đây, phải tự chăm sóc mình thôi, già rồi, he...he.

BeBo said...

Mệt thiệt đó Đậu, giờ ngủ sớm cho khỏe người, dưỡng sức Đậu ơi.

BeBo said...

Anh Bình hổng biết nhậu anh Đỗ ơi, nhưng mà nếu gặp bạn nhậu như anh chắc chắn phải ráng cụng ly thôi!

BeBo said...

Chị cũng qui định tối đa là 11 giờ thôi đó Quyên, em giờ làm gì, email cho chị biết thêm tin nha nhỏ.

BeBo said...

Chị vẫn vào Blog của em thường đó chứ, người đẹp ơi, OX bao giờ về lại Mỹ?

BeBo said...

Xem hình sau này thấy da mặt Hạnh đẹp nhiều, trắng và mịn màng, tụi nhỏ khá lớn rồi, đỡ cực Hạnh hé!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...