Tuesday, October 25, 2011

Nhạc sĩ tương lai?

Sân khấu người ta đang biễu diễn, vậy mà thằng nhỏ chẳng ngại xăn xái đến gần, xin cho leo lên ngồi ghế, chễm chệ thế này, để nghe hát.

Hình như ý đồ của nó không chỉ có vậy, ngồi được 1 chút, nó bèn tụt xuống, mon men ...
Muốn chạm thử vào bộ trống?

Ứ, ừ...muốn chơi đàn cơ.
No, hổng được đâu con, mấy chú đang hát mà...

Nhưng mà, nó cứ tỉnh queo, ái chà ..làm sao bi giờ???
A, ha chú này mang đàn đến làm gì nhỉ, khom người xuống và quàng lên vai thằng nhỏ, Ô, hô, hay quá, chú cho con đàn kìa Bo ơi, sướng nha!!!

Thằng nhỏ không ngạc nhiên như mẹ nó, tỉnh bơ, cứ như là đến phiên mình biễu diễn vậy, ơ....
Chú này "nice" quá đi, để cho con tự đàn, rồi mấy chú hát theo, he...he...khoái quá, chảnh thiệt nghe, 
mấy bạn xem Bo đàn mà thèm thuồng kìa... Nhìn chú đỡ đàn cho Bo với nét mặt chịu đựng, mẹ thiệt là ngại, nhưng hổng biết làm gì hơn.

Thôi, nhiêu đó đủ rồi con, thằng con cũng có chừng mức thỏa mãn, vui vẻ trả đàn lại cho chú, "Thank you, Bye, bye" chạy đi chơi trò khác.
 Nghe mẹ kể và bấm lại hình Bo chơi đàn cho ba xem, coi bộ ổng hơi tiếc vì không tận mắt chứng kiến con mình "quậy" ra sao??? Lúc đó ba ngồi nghỉ mệt tuốt đằng xa, chả hay biết gì.

16 comments:

PhungPat said...

hihihi...mai mốt Bo vừa đàn, vừa hát nữa ah. Music therapy ha chị ha.

Tanya said...

anh Bo dạn quá nha, giỏi lắm...con trai như vậy mới phải chứ :)

Đỗ said...

Anh Bo hay quá đi, và chú kia cũng hay nữa.
Mẹ BeBo lần sau chụp hình ngược nắng đừng để chế độ tự động, chụp bình thường và bấm thêm flash cho sáng khuôn mặt (khoảng cách gần gần xí).

Trăng Quê said...

So Cute .

Chôm Chôm said...

My Bo is the cutest boy of the world. Luv ya! :)

bạn mình said...

Nhìn em nó vui cười là quên hết tất cả. "Quậy" mà không bị bamẹ hay ai đó la thì cứ vô tư thôi. Đây là cái khác biệt rõ ràng giữa Mẽo và Việt. Nếu là Việt, chắc họ la em nó tới bến luôn.

Anonymous said...

OMG, love it chị Thảo. Great moment! Thằng này coi vậy mà dạng ghê ta ơi. You go Bo!

Dã Quỳ said...

Bo ngầu quá chừng luôn à nhen. Mai mốt Bo đàn guitar, Cún đàn piano cho cả nhà nghe há, chịu hông? Bo ui, xuống nhà dì Quỳ đi, dì Quỳ có nhiều cây đàn guitar đang để trong xó kìa ...hi hi hi

Moon said...

Khoái nhất ảnh ở cái bộ dạng tự tin ta đây, ha ha ha

Anonymous said...

Thiệt là - nhìn hình thấy thiệt là dễ thương - Bo tự tin ghê

Sông said...

anh này em tin là đi tới đâu cũng coi như nhà mình :))
Giống Mi cháu em, dạn bà cố luôn

Anonymous said...

nhin Bo hon nhien de thuong qua chi. Nana

HwangNguyen said...

Nhìn như nhạc sĩ thiệt ấy.

BeBo said...

@ Phụng, Bo cũng có hát chứ em, nhưng vừa đàn vừa ê a hát lúc ở nhà xem phim thôi, chứ hôm đó thì lo ôm cây đàn nặng quá quên hát luôn.
@ Tanya, Trang, Mía, ờ Bo dạn dĩ lắm, dễ quen và thân thiện nữa mấy dì ơi.

@ Lần tới có chụp hình ngược sáng sẽ nhớ làm theo lời anh Đỗ chỉ, Thảo cứ để tự động làm tới anh ơi, thanks anh!
@ thanks 2 dì Hằng & Chôm nha.

@ Ya, ờ hé BM có lý, nếu ở VN, chắc Bo hổng được chìu như vậy đâu.
Thằng nhỏ cũng biết giới hạn chứ hổng dám "quậy" quá đà đâu anh.

@ Hổng biết Bo có chịu học đàn hông nữa dì Quỳ ơi, giờ thì khoái vậy đó.
Hai anh em mà đàn chắc nhìn dễ thương lắm hé.
@ chị mong Bo luôn vô tư như vậy, con không biết buồn lo, sướng cho Bo hé Nana.
@ Cậu Hoàng sao lâu nay lặn mất tiêu?

BeBo said...

Bo hổng sợ gì hết, rất tự tin nha, nếu làm gì hông được mới kêu anh Be, và ba help thôi à dì Moon với dì Mai, con ngầu lắm.

Anonymous said...

Howdy just wanted to give you a quick heads up and let you
know a few of the pictures aren't loading correctly. I'm not sure why but I think its a linking issue.
I've tried it in two different web browsers and both show the same outcome.

Here is my web blog; cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...