Sunday, October 16, 2011

Mừng!

Sau 2 năm trời , chạy ngược - chạy xuôi, gửi đơn khiếu nại lòng vòng, trả lời phỏng vấn 4 lượt, đi  BSTai kiểm tra, yêu cầu BS trẻ em của Bo chuyển tiếp  đến lần thứ ba, ... trật duột hoài, cái thằng bảo hiểm cứ từ chối .
Hừm... tức quá mình làm lại từ đầu đổi quách qua thằng khác và cuối cùng lần này - hồi hộp chờ  điện thoại từng ngày, được hẹn, khấp khởi nhưng vẫn chưa yên tâm, vì  lần thứ nhì tới giờ hẹn, hai mẹ con vô ngồi trông ngóc chờ cho đã còn bị xù mà.
Người ta thường nói nhứt hóa tam, mình thầm mong được như vậy quá. Đến ngày, Bo đi với Ba, mẹ đi làm mà nôn cho mau hết giờ để gọi điện xem sao??? Chỉ mới kiểm tra lại , vì lần trước đã hơn 6 tháng, phải chờ kết quả xem họ có cho mình vào chương trình dài hạn không?
Hai tuần dài như 2 tháng, nhận điện thoại....mừng quýnh, chương trình luyện nói đã được chấp thuận, cô gọi xếp lịch cho con, cô xếp sao mẹ cũng đồng ý, miễn là con được nhận là mọi thứ đều phải ưu tiên.
Thứ Năm rồi là lần thứ 2 con luyện nói, cô sắp cho 5 giờ chiều, lại 1 lần nữa, con của mẹ và cả ba, mẹ nữa "lucky", vì sau giờ học của con và giờ làm của mẹ. Thế là mẹ chuẩn bị cơm nước cả nhà ăn uống no nê, sạc pin máy chụp hình, cài 1 thẻ nhớ mới, tất cả sẵn sàng cho buổi học của con.
Cô giáo nào dạy "Speech" cho con cũng đều vui vẻ thân thiện và nhẹ nhàng kiên nhẫn với con nít, đặc biệt là mấy cô đều có hàm răng thật đẹp.
Mẹ xin phép cô cho chụp hình và quay phim để về cho Bo xem lại, thực hành ở nhà, cô vui vẻ đồng ý ngay.
Bo lúc nào cũng là " a happy boy", mấy cô nhận xét như vậy, thằng nhỏ coi bộ thoải mái và "enjoy" lắm.
Thương gì đâu!!!



Mong, và hy vọng thuận buồm xuôi gió, sẽ không có gì trục trặc xảy ra.
Chúng con cám ơn trời đất.!!!

42 comments:

demigarcon said...

Mừng cho Bo quá chị ơi. Con trai giỏi quá chừng đi á. Can not wait to see Be and Bo. Love

Sông said...

Mừng cho chị và Bo, lâu lắm rồi mới xem lại hình anh nhỏ.
Chị, em nói nghe, chị chỉnh màn hình khung text nhỏ lại tí đi, để nó dàn trang ra, mỗi lần đọc qua phải phải kéo :((, hổng chịu, em lười mà :((

Đỗ said...

Mong mọi việc tốt đẹp cho cu Bo.

L2C said...

Đúng là tin vui, Bo học vui vẻ thế cô nào mà không yêu được

LU said...

Chúc mừng! :)

PhungPat said...

Chúc mừng Bo và chúc mừng ba mẹ Bo! Còn 1 quãng đường rất dài, cố lên nha chị.

phuongmy78 said...

Cô giáo tận tình quá chị. Cố gắng Bo nha.

Lana said...

Yêu quá cái chương trình này, yêu luôn cô giáo, tất nhiên là rất yêu the happy boy.
Mừng chung với mẹ Th ba B nha.

Diên Hoàng said...

Wish you all the best nghen :)

Moon said...

Mừng lây và cũng thương quá là thương, chỉ có ghét cái tướng chả ngồi học, khi thì bắt chéo chân khi thì tuột khỏi ghế, nhìn muốn nhéo chả gì đâu à, kha kha kha

Ava said...

Mừng cho Bo và cho cả g/d chị luôn!
Được luyện giọng 1 on 1 vậy là quá tốt chị hen :)

Chôm Chôm said...

Nghe tin này em cũng mừng quá. Thanks for sharing good news, chị!

quyên said...

Mừng cho anh chị và cho Bo. Hành trình gian nan mà sẽ có kết quả tốt đẹp chị hả?

PhungPat said...

Chị, em xin cái video này được k chị?

Trăng Quê said...

OMg, dễ thương ơi là dễ thương. Tớ đây cũng có một "vị" học speech therapist đã hơn 7 năm mà vẫn...chưa chịu nói. Tớ hiểu nỗi vui của bạn hiện giờ. Chúc mừng.

Mai/Diệu Sương said...

Mừng cho cả nhà :)

Hot said...

Chúc mừng Bo. Chúc sức khỏe gia đình chị Thảo.

O Xuân said...

Chúc mừng anh chị và cháu. Đúng thiệt là công ơn cha mẹ như trời bể. Hồi nhỏ, khi chưa nhận thức được điều này thì thấy sự gì cha mẹ trao tặng cho mình cũng thường thường. Đến khi nhận thức rõ được nó thì bắt đầu tiếc. Chúc mừng lần nữa chị ơi.

dtnvl said...

Giỏi quá!Hoan hô BO.BO của Má Sáu dễ thương quá chừng,BO số 1 luôn,cố gắng lên con nhé!Nhìn con vô tư học khiến Má Sáu xúc động vô cùng, chỉ muốn hôn hòai lên đôi má hồng của con....

Polka Dots said...

Mừng cho Bo và vợ chồng Thảo.

QLan said...

QLan mừng chung với gia đình Thảo. Kỳ này có đi xa nhà lắm không, mỗi buổi học được bao nhiêu phút và bao lâu mới được 1 buổi học? Được giờ giấc thuận tiện như thế đúng là may mắn đó. Chúc Bo nhiều tiến bộ.

BeBo said...

Demi, còn mấy bửa nữa thôi mừ, hé...hé...!!!

BeBo said...

Chị chỉnh lại nhỏ rồi đó Sông, dịnh bắt chước anh Đỗ cho rộng rãi thoải mái.

BeBo said...

Cám ơn lời chúc của anh Đỗ, dì Linh và dì Lu nha!

BeBo said...

Phụng chị có mấy cái trong you tube nữa đó em cần thì lấy hết đi.

BeBo said...

Cô nào dạy chương trình này mình thấy cũng rất tận tình đó PMy, Lana,và AVa mình rất yên tâm và hài lòng với cách dạy của họ.

BeBo said...

Thanks Uncle Hoang!

BeBo said...

Thằng chả dậy đó ngồi yên được 1 chút là quậy thôi, nhưng được cái biết nghe lời cô đó dì Moon.

BeBo said...

Mừng hé Chôm, hé Quyên, mong rằng được thời gian dài mới có được kết quả, chứ được vài tuần rồi ngưng thì cũng hổng đi tới đâu.

BeBo said...

Ô, vậy hả Hằng ơi, vậy là mình có chung "niềm riêng" rồi, cùng nhau nhỏ to tâm sự hé?

BeBo said...

Cám ơn chị Diệu Sương, Hot và PD nhiều lắm, mỗi người 1 lời chúc vợ chồng mình rất ấm lòng.

BeBo said...

O Xuân, chống lầy đi rồi tay bế, tay bồng nữa mới hiểu thấu công lao cha mẹ nàng ơi, thanks nhỏ nha!

BeBo said...

Lâu quá Má Sáu mới ghé nhà BeBo, Má Sáu có khỏe không nè?

BeBo said...

Dì QLan ơi, lúc này dì sao rồi? Lubu quá chưa gọi thăm dì. Dạ, Bo được học gần nhà ngay góc đường Fallbrook đó dì, mỗi tuần 1 giờ dì ơi.

hanhdo said...

Bo ơi thương con quá . Ráng lên nha con.

Ổ Kiến said...

Chúc mừng gia đình chị

Nhà Mén said...

Chúc mừng chị, mọi việc rồi cũng tốt đẹp, đừng lo lắng nhiều quá chị nhé^^

BeBo said...

Chị cám ơn Ổ Kiến và Nhà Mén rất nhiều hé!!!

bạn mình said...

Chúc mừng và mong được kết quả tốt cho Bo.

BeBo said...

Dì Một ơi, Bo ráng học nói để về nói chuyện với MQ, MA đó, về VN chắc Bo phải nhờ 2 em dạy cho rồi.

@ Cả nhà BeBo cám ơn cậu BM nhiều:)

Anonymous said...

thương Bo quá, cố gắn lên nha con!

BeBo said...

Cám ơn dì Muội nha, rảnh ghé thăm Bo dì hé:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...