Thursday, July 7, 2011

Sức sống.

Dưới cái nắng chang chang, hừng hực nóng của xứ sở mà mấy tháng qua ngong ngóng thèm khát những giọt nước trời ban, vậy mà chúng vẫn bất chấp vươn mình và ra hoa kết trái.



Không bạn bè Việt nào của mình mà chưa được thưởng thức qua, mang chia hết 1 vòng thì chỉ 2 tuần sau là thêm 1 vòng nữa, tính đến hôm nay khoảng chừng gần cả 100 trái rồi đó.
 Mặc kệ, không cần giàn giếc gì cả vẫn bám víu dù đó chỉ là bức tường gạch thẳng đứng hay nền đá lõm chõm và rồi  hôm nọ, chợt phát hiện mấy nàng đang e ấp ẩn mình trong đám lá xanh đã thành thiếu nữ tự bao giờ, hi...hi.

Còn loại cây này thì năm ngoái o bế đã đời cuối cùng thì èo uột vài trái bé xíu rồi rụng, thế mà năm nay tự dưng mọc lên 1 em chen chúc với mấy bụi hoa hồng, thấy tội nghiệp bưng em ra chổ rộng rãi, có nắng có gió , cho em thêm 1 lồng nâng đỡ thế là chỉ 1 tháng sau em bắt đầu nhú nụ và rồi liên tục trái nhỏ , trái to giăng đầy từ dưới lên trên. Gặp bữa làm biếng đi chợ, ngắt vội vài em tươi non, mơn mỡn, chấm ruốc dòn rụm thì ít gì cũng hết 2 chén cơm.



Bám nhờ vào lồng của cây cà mà cũng ra được 1 trái lũng lẵng. Bí này còn lớn nữa, chờ xem em lớn được bao nhiêu, để mặc, hy vọng mình sẽ có món mứt thơm ngon.


Còn chị này 2 tháng nay đã góp phần được mấy bữa tiệc, bạn bè đến chơi thích thì cứ hái, trong tủ lạnh thì đầy 1 keo, thế mà trên cây vẫn còn đỏ rực như vầy.


37 comments:

ChịBaĐậu said...

Trời, đã quá chị ơi. Uớc gì mình ở gần để đuợc ké.

Dã Quỳ said...

Nhìn mấy dây bầu nhà chị xong, quay lại nhìn dây bầu ngoài sau nhà em mà tủi thân á. Vẫn hổng chịu đậu trái nè chị ui. Leo khắp nơi hết, hoa ra quá xá mà hổng thèm đậu trái gì hết (chắc thấy nhà có 1 "bà bầu" đủ rồi hay sao á ...he he he)

Hổng lẽ leo vô nhà chị xin bầu về ăn tiếp sao chời ?? .......quê quá nè

Tanya said...

wow chị có tay trồng trọt quá há, em chịu thua á, làm gì cũng được nhưng trồng hoa cỏ gì cũng chết hết trơn...hihi...vậy mà anh Q đem đi trồng lại thì nó sống :)

CapriR said...

Nhà em năm nay cũng trúng mùa bầu, vác đi cho bắt mệt. Bí thì hình như Bố chưa gieo vì nhà em toàn trồng loại bí đao, to đùng, nằm lăn lóc như mấy con heo con thôi hà.

PhungPat said...

thấy ham qua ha chị, vườn nhà em toàn cỏ, hihhii....

tramkochen said...

Nhìn vườn nhà chị thấy ham quá, năm ngoái tụi em còn trồng dưa leo và cải. Dưa leo thì ra trái mà k biết sao bị vàng, nên năm nay k còn hứng trồng luôn

Mía said...

Hic, nhìn mê quá đi, thích quá đi, trái mà chị nói chấm ruốt là trái gì vậy chị ?

lou said...

em thích ăn cơm với bầu xào với cơm lắm nhìn cái vườn thiệt mát mắt tưởng tượng mà bắt cái ghế bố nằm dưới dàn trái xanh đó thì thiệt là sướng quá chị hen

Đỗ said...

Thích quá vườn cây của bạn. Người trồng quả là mát tay.

Unknown said...

Công nhận chủ vườn mát tay thiệt, nhìn trái nào trái nấy ứ hự :)

BeBo said...

Em mà ở gần chị sẽ năn nỉ em ăn tiếp với chị đó Đậu, dể nó già uổng quá:)

BeBo said...

Sao kỳ vậy ta, ra đầy hoa mà hổng đậu trái nào hả Quỳ, chắc tại chủ nhà giành phần của nó rồi nên bị nó giận đó hi...hi. Nhưng mà dàn bầu leo kín chắc mát mẻ và đẹp hé, chụp hình cho chị xem với .

BeBo said...

Có nhà mới nói với Q làm giàn trồng hoa , rồi sang năm đầu mùa xuân trồng bầu, mướp gì đi Tanya, chị nghĩ Q mà chịu trồng thì em ăn mệt nghỉ.

BeBo said...

Lần đầu tiên anh B trồng loại bí này đó Cap, nhưng mà chỉ có nhánh leo lên dàn là có được 1 trái, còn mấy nhánh bò dưới đất hổng có trái nào hết trơn???

BeBo said...

Rãnh rãnh ra xới dất trồng hoa đi Phụng, thấy thích lắm khi cây nở hoa do chính tay mình chăm sóc , thử đi nhỏ.

BeBo said...

Có bị thiếu nước hông Trâm, dưa leo á? Còn cải xứ lạnh trồng tốt lắm đó, phải không nhỏ?

BeBo said...

Nhìn hổng ra trái gì sao Mía, cà chua đó em, cà loại trái dài và lớn này ăn rất ngon, chị thích hơn trái tròn.

BeBo said...

Bầu xào trứng bá chấy luôn Lou hé, ừ giăng võng hay ghế bố nằm đọc sách lý tưởng hé nhưng phải đợi 2 tháng nữa cho bớt nóng em ơi.

BeBo said...

Mình cũng rất thích cảnh quán cà phê của anh Đỗ, ở SG mà trồng được cây như vậy thì còn gì bằng, cả 2 anh chị đều có mắt thẩm mỹ quá:)

BeBo said...

Lâu nay biết Phú thích nhà có nhiều hoa và vườn tược, nhưng chưa được Phú cho xem cảnh vườn hoa nhà Phú đó nghe?

Sông said...

bầu xào trứng??? bày em món này luôn đi chị :D

BeBo said...

Em cắt bầu khoanh tròn rồi cắt lại từng sợi dài, đừng mỏng quá, cọng lớn 1-2 phân. Đánh trứng như mình làm trứng chiên. Bắt chảo nóng cho chút dầu xào tỏi, hành tây cho thơm, bỏ bầu vào xào sơ rồi đổ trứng vào trộn đều với bầu, nêm nếm, đậy nắp, bầu vừa trong là ăn được.
Múc ra dĩa rắc tiêu, chấm nước mắm hay nước tương đều ngon đó Chư Cheo.

Sông said...

chẹp, thanks chị nhieuf. muzhhhh. ( đó gọi là :x đó ) he he

Polka Dots said...

Coi cái clip chờ nghe giọng nói dễ thương của Thảo mà không thấy, hihi

BeBo said...

Định nói gì đó nhưng hơi bị quê nên thôi, hi...hi. Còn chờ gì mà chưa gọi cho nhau, tha hồ mà nghe, cho đỡ nhớ Tr hỉ?

Bobo said...

Ước gì mình được ở gần chị ấy :))

Lana said...

Ôi giời ơi giời, nhìn mướt mắt dã man. Thèm (n lần).

Mai/Diệu Sương said...

Nhìn vườn nhà Th. thấy ham quá xá trời! Vườn nhà DS thấy rầu lắm, DS mới bắt đầu trồng cà hôm July 4th:), khổ qua được 1, 2 trái nhỏ xíu hà, cây ớt sao không thấy lớn. Thiếu phân là cái chắc. Nhưng cỏ thì không có thiếu :).

Diên Hoàng said...

Super! Super! Anh B quả có tay trồng trọt wá! LOL xin chủ nhà báo cáo cái bill tiền nước đi :)

BeBo said...

BoBo em mà ở gần chị mắc công tối ngày em bị hắc xì vì mỗi lần chị réo đến Bo, hi...hi:)

BeBo said...

mướt mắt mà "dã man" luôn hả Lana, ha..ha, nghĩa là không còn từ diễn tả???

BeBo said...

Bên chị không nóng nhiều như bên em, nên ra làm vườn lúc này khỏe hé. Mùa này em hổng dám trồng thêm cây gì hết vì quá nóng rồi, bỏ xuống sẽ bị chết đó chị DS.

BeBo said...

Thành thật khai báo với anh H là bill nước mùa này # $110 - $120/tháng, hic, nhưng quen trồng rồi, bỏ trống trơn thấy buồn lắm anh.

Ổ Kiến said...

Wow, em chỉ biết nói wow thôi chi ơi .. sao mà mát tay quá

Thy said...

Wooooow, Em o gan se~ chom^ chia.

BeBo said...

Hổng biết tay có mát hông nhưng mà bụng thì nóng thiệt mỗi khi nhìn cái bill nước đó Mẹ Kiến.

BeBo said...

Khỏi cần chôm chỉa , chị còn phải năn nỉ em ăn dùm nữa đó An Gi:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...