Thursday, July 21, 2011

Bốc khói!

Nếu hông nhờ vài cơn mưa lẻ tẻ mấy bửa nay chắc dân chúng Houston bốc khói hết. Nhìn cái bill điện so sánh với tháng này năm ngoái cột biểu đồ cao gần gấp đôi, và bill nước cũng vậy.

Trời này, uống nhiều hơn ăn, bày hết loại này đến loại khác chữa cháy, tối nào cũng phải làm vài thứ bỏ đầy tủ lạnh cho cả nhà, ba thì chanh muối, mẹ cũng chanh muối nhưng thêm sữa đậu nành, lừ ư hột é, còn Be, Bo thì sữa tươi, nước chanh, gatorate...
Hôm kia, gom hết mấy lon trong tủ bếp ra làm món chè Thái.
Món này phải làm sẵn để tủ lạnh qua 1 đêm ăn mới đã, cho nên tối hôm trước tui đã lui cui đổ rau câu.
Rồi làm hạt lựu nữa, phải gọi là thập cẩm mới đúng. Mấy cái món trộn hầm bà lằng này tui khoái lắm, vì nó dễ làm.

 Mẹ và Bo ăn hết hai phần, Be chỉ thích ăn jelly thôi nên khi trộn chung với mấy thứ khác thằng nhỏ miễn cưỡng ăn coi bộ không khoái lắm, còn ba thì hăm hở chơi 1 ly cối,...đến tối đi ngủ chột bụng, ôm sách chạy vô chạy ra mấy bận cuối cùng phải ngồi miết trong "í" tê giò luôn...hic. " em có bỏ sữa tươi hả" ừ, hèn chi...ha...ha sorry nha.

24 comments:

Unknown said...

anh B giống Phú, tối mà chơi sữa tươi là dính chấu liền

PhungPat said...

Vụ ngồi trong "í" đến tê giò khi uống sữa tươi, em đồng cảm với anh Bình. Sorry anh Bình.
Bên em cũng nắng đổ lửa, nước thì ngập ngụa bờ đê nên lính phải quấn bộ đồ vô mà đi tuần trên bở đê, thấy thương hết biết ah chị.

Sông said...

em đọc tin tức thấy nắng nóng làm mười mấy người chết rồi, ghê thiệt á chị.
Nhưng mà nhìn ly chè thấy ngon :)

Mai/Diệu Sương said...

Cho DS xin 2 ly. Bên Phila cũng đang đổ lửa nè Th. ơi. Nóng quá nóng, ăn 2 ly mới đã.

Bobo said...

Xì Gòn cũng nóng quá mạng chị ơi, mơi em bắt chước chị làm rau câu nhen :)

Skyblue Nguyễn said...

hic, tội bác B. quá cô Th. ơi, mà đọc tới khúc đó con không nhịn cười được.

P/s: dạ con đi làm được 3 tuần rồi cô, khi nào con rảnh sẽ kể cho mọi người nghe chuyện đi làm, dạo này công việc ngập đầu, về tới nhà lui cui 1 hồi là đi ngủ luôn à!

Polka Dots said...

Đang tính làm món chè này nè T. Thiếu sương sa hạt lựu nên còn chần chừ. Trang làm món chè này pha chung sữa tươi với nước cốt dừa, béo cho chết luôn :))) nhưng mà phải đun sôi lên, để nguội xong mới trộn các loại trái cây đóng hộp vào. Ngon!

ChịBaĐậu said...

Em mà ăn sữa tươi thì cũng bị như anh B thôi chị.
Bên em cũng bốc khói chị ơi..

Nguyen Thi Quynh Tram said...

Cho 1 ly chè đi cô chủ!

BeBo said...

A, há sao mà có nhiều người cùng hội với anh B quá ta, sơ sơ đã có 3 mạng rồi Phú, Phụng & Đậu. Sữa tươi mà không uống được cũng hơi tiếc hé. Lúc mới từ VN sang tui cũng uống không quen, nhưng khi có thai Be tự dưng uống được ngon lành cho tới giờ luôn.

BeBo said...

Vừa nắng mà vừa lụt hay sao Phụng? Thời tiết khắc nghiệt vậy mà phải làm nhiệm vụ, cực quá em hé.

BeBo said...

Texas hơn 2/3 đất bị khô cằn đó Mía, súc vật nuôi thì thoi thóp, còn mùa màng thất bát dữ lắm luôn.

BeBo said...

Hôm trước qua nhà chị thấy vụ chè Thái bày, tới nay em mới làm đó chị DS. 2 ly thấm thía gì, em ăn liền tù tì luôn ha...ha.

BeBo said...

Làm râu câu cho Wi ăn cho mát đi nhỏ, sẵn trộn tùm lum mấy loại trái cây luôn hé BoBo.

BeBo said...

Mới tốt nghiệp mà có được việc làm ngay là lucky lắm đó Blue, hay là do con giỏi nữa chứ.
Cô chờ xem con kể chuyện nha, chắc chắn là 1 entry thật dài cho coi.

BeBo said...

Không cần hạt lựu cũng được Tr ơi, thêm nước cốt dừa nữa là số dzách hé nhỏ, nhưng mình đang hạn chế nên hổng dám cho nó vào, he...he.

BeBo said...

Bên em có khi nào nhiệt độ lên hàng 3 không Đậu, 100 độ trở lên đó?
Mấy tuần nay, Houston cở đó không á, ghê chưa?

BeBo said...

Bữa nay hết chè rồi Trâm ơi, tuần tới trở lại làm luôn 2 ly cho khách quý nha:)

Khánh said...

cái lí thập cẩm đó nhìn ngon và đẹp quá ạ :D


màu sắc sặc sỡ lung linh

ChịBaĐậu said...

Chị
Mấy tuần nay bên em cũng lên hàng 3 chớ sợ ai. Nóng.

PhungPat said...

Trời càng nóng, băng càng tan nhanh, nước càng nhiều lên. Hôm qua 2 đoạn đê nữa vỡ, cả cái phòng "control room" chạy trối chết, chồng em 10h30 mới về đến nhà.
Nước thì mênh mang mà trời thì nóng lột da, nếu chia được nước đi vòng vong nước Mỹ thì sẽ công bằng hơn ha chị,

BeBo said...

Khánh,Cô rất thích còm của em viết ở bên nhà chú Phú, có phải là em?
Cám ơn em nha, màu sắc thường hấp dẫn con người ta em hé.

BeBo said...

Chị hiểu rồi, thiệt là trớ trêu hé Phụng?

Khánh said...

Dạ. Chính là bé Khánh :">

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...