Tuesday, March 15, 2011

Tháng lương đầu tiên!

Cái vụ quẹt xe lúc mới đi làm giao cho bảo hiểm đền cho xe người ta coi như xong, còn xe mình thì cũ rồi có quẹt thêm vài đường nữa cũng hông sao, khỏi sửa, quyết định vậy đi cho đỡ nhót ruột, tiền lãnh ra mình để làm mấy chuyện này...
1/ Tìm lòng vòng trên mạng cuối cùng quyết định chạy ra Bed Bath & Beyond rinh về:
* em này để thay em cũ mình làm cháy tháng rồi.

** thêm em này nữa vì nhu cầu ngày càng cao, anh Be order dữ quá,

2/ Hôm trước vào nhà ẻm này, mời gọi  với 1 bàn đầy ắp vô cùng hấp dẫn, hỏi thăm, ẻm liền chạy qua nhà mình cho cái link để mò tới ăn cho đã thèm, chủ nhựt  rồi cả nhà dành bụng ghé vô, từ ngoài đường đã thấy người ta xếp hàng rồng rắn chờ, ớn thiệt. Tấp xe vô mình nhảy xuống, chạy vào xem tình hình, e hèm, phải ghi tên giữ chổ 1 giờ 30' nữa quay lại, tò mò hổng biết thức ăn nó ngon lành ra sao, mà người ta phải chầu chực như vậy???
Thế là cả nhà kéo nhau đi chợ, đến giờ quay lại, anh B phán 1 câu, vô ăn liền mới vô , còn phải chờ nữa là về nghe, OK...mình lại chạy vào, tên ghi sổ lật qua tờ giấy mình liền chỉ tên , nó nói đã kêu qua rồi, mình trợn mắt nhìn nó, chắc nó thấy cái mặt đói bụng , trợn trừng ghê quá nên nói đợi nó vô xếp bàn 1 chút, 5' sau, quay ra gọi  4 người đi theo nó, thở phào.
Nhà hàng không lớn lắm được bày trí đơn giản nhưng lạ mắt, 1 chiếc thuyền câu được treo trên nóc nhà, cần câu, lưới giăng tứ tung, mấy con tôm, cua, cá , rồi cột buồm , cột để mắc thuyền vào, mọi thứ đều bằng gỗ trông cũ kỷ hoang sơ nhưng trên đó có rất nhiều chữ ký và những dòng chữ khắc làm kỷ niệm.

Bàn ghế cũng toàn gỗ màu cũ rích nhưng lên nước bóng loáng và sạch sẽ, được xếp vừa phải, (không vì đắt hàng, mà nhét mắm.)
Gọi 5lbs crawfish, 1 con blue crab, 1 Fried Shrimp basket và 1 Sweet potato fries extra.
Chờ không lâu, thằng nhỏ xách 1 xô ra, thảy lên bàn 1 bịch lớn crawfish nóng hổi và 1 bịch nhỏ blue crab, tôm và khoai chiên cũng được đem ra bày cả lên bàn với 1 đống chanh đã được cắt làm 4.
Mặc cái tạp dề bằng nhựa trước ngực, mại dô tha hồ bốc ăn thoải mái luôn, mỗi bàn được cấp 1 cuộn giấy lớn để lau tay, ha..ha...lần đầu tiên thấy 1 nhà hàng hào phóng như vậy.


Phải nói món crawfish quá tuyệt luôn, mình chưa ăn chổ nào nấu vừa ăn như vậy, nước sốt thơm béo ngậy, chua, cay, hông biết họ bỏ những loại gia vị gì mà ngon đáo để, $7/ lb cũng đáng lắm.
Còn blue crab thì cách nấu cũng ngon, nhưng hình như cua không được tươi lắm.
Rổ tôm có chút xíu mà đến $9.99, đọc thực đơn thấy ghi baket, tưởng 1 rổ lớn nào dè, nhưng Be, Bo ăn ngon lành , thôi cũng ráng.
 Tàn cuộc.

41 comments:

Tanya said...

máy food processor KA ngon lành nhen, thêm anh bread maker thì còn gì bằng...hihihi...lương tháng tới sẽ sắm sữa ăn uống gì đây chị :))

Anonymous said...

Cái anh BM chị đang thèm nhưng hết chỗ để rồi nên ngắm cho vui thôi. Tháng lương đầu tiên có nhiều kế hoạch quá há em

Lana said...

Bận kín nhưng nhìn thấy cái tít 'tháng lương đầu tiên' của mẹ Th. nhất định phải chạy qua chúc mừng (và ăn ké). Chúc mừng mẹ BeBo nhiều nha.

Bobo said...

Chẹp, nhìn mặt Bo rất chi là thỏa mãn, zị là biết ăn uống ngon lành cỡ nào á.Chúc mừng tháng lương đầu tiên của chị.

Moon said...

Nhìn mặt của ảnh kìa, rất là xứng đáng với lương tháng đầu tiên, hi hi hi

chibaDau said...

chi choi kieu nay la 'giet' em....
Chuc mung chi.

laclei said...

bread machine muôn năm
Nhà Lei mỗi tuần dùng cái bread machine ít nhất 1 lần, rất tiện và làm ra bánh mì nóng hổi luôn, chị 2 nhà Lei ghiền bánh mì Pháp mẹ làm lắm .
crawfish hả ? Sao Lei ăn không thấy ngon chút nào hết ... mình đúng là quê mà . Mấy năm trước bạn thân ox dân TX dọn lên đây ở, cực khổ lắm mang lên đây rồi nấu cho ăn, mọi người ăn khen ngon ngon lia lịa, còn mình thử 1 con thấy không ngon tí nào ... đúng là không biết thưởng thức mà

BeBo said...

Lần trước chị xài cái food processor KA nhưng cở nhỏ bị cháy rồi, lần này cái lớn thấy nặng và chất lượng hơn đó Th nhỏ, định mua thêm cái nồi áp suất nữa nhưng còn chờ giảm giá hi...hi...:)

BeBo said...

A chị Mai ơi, ngày hôm qua em làm croissant theo cách của chị ngon quá chừng luôn, nhồi bằng tay và cũng bỏ vào ngăn đá i chang, bánh nở tốt và mềm sốp Be khen nức nở, nhưng cái bánh cuộn không đẹp bằng của chị, he...he:)))

BeBo said...

Nhìn cái cảnh "tan hoang" của nhà Lana là biết nàng bận cở nào rồi, nghĩ mệt ăn bánh mì và seafood với mình ha:)))

BeBo said...

Cái mặt hớn hở vì uống nước ngọt đó dì Bo và dì Moon ơi, chờ lâu quá Bo đói bụng nên lúc vào chợ đã mua cho ổ bánh mì thịt ăn dằn bụng rồi, vô nhà hàng Bo chỉ ôm ly nước uống suốt thôi, nhưng sau đó "to go" về nhà cũng ăn uống ngon lành ra phết, hổng tiếc tháng lương của mẹ chút nào:)))

BeBo said...

Đậu ơi, chổ đó nấu crawfish kiểu gì mà ngon chưa từng thấy đó Đậu, tháng tới qua đi rồi mình kéo lại đó hé, quyết định vậy đi, kha...kha...

BeBo said...

Ngày mai BM về tới, mình sẽ làm 1 mẻ nóng hổi show hàng ngay, đang nôn nao nè Laclei ơi.
Crawfish phải biết cách nấu mới được, mình cũng không hảo món này lắm vì lột cực, nhưng hôm rồi ăn ở BC mình mới nhận ra cái ngon của nó, nhờ nước sốt lắm đó L.:)))

Dã Quỳ said...

Có ng` khoe crawfish rồi, em quyết định sẽ khoe blue crab, ốc đủ loại, cá nướng cuốn bánh tráng cho cả nhà thèm chơi lun cho coi ....há há há .....

Mà cái này hổng cần xếp hàng lun, ngon lành dzậy lun á :) :)

tramkochen said...

Mê em Kichen Aid của mẹ BeBo quá àh!

BeBo said...

Ha, ha mới chạy qua nhà nhỏ Quỳ, ngó mâm ngao sò ốc hến thèm quá nè>>>)))

BeBo said...

Mê thì tậu 1 cái đi Trâm:)

Anonymous said...

Ngon và con thích là được rồi em, hình thức chỉ là phụ thôi mà. Hôm nào làm bánh mì sữa cũng ngon lắm em

Polka Dots said...

Máy làm bánh mì bao nhiêu vậy T? Làm được mẻ bánh nào chưa?

Anonymous said...

Chào mẹ của Be và Bo!

Em tên Phương Nam, cũng là mẹ của 2 nhóc, nhưng là 2 bé gái.

Từ nhà của Khai Tâm không biết làm sao mà em lọt vô nhà chị. Em đọc liên tục hôm qua đến nay. Nhiều bài em đọc đến mấy lần.

Không hiểu sao em rất mến chị.
Chị viết thật tình và rất xúc động. Mấy lần em xuýt khóc!

Em thích Bo của chị. Em thấy Bo rất dễ thương và giàu tình cảm.
Em chúc gia đình chị luôn hạnh phúc!

Nhà Mén said...

em thì đang thèm con standmixer KA hoặc Ken để vừa làm bánh vừa làm bánh mỳ được luôn mà chưa biết mua thế nào:D

CapriR said...

Cap đang nhăm nhe cái standmixer của KA nè chị T. Chờ lấy lại thuế là phóng tay bợ ẻm về. Hông biết cái tiệm này làm crawfish ngon cỡ nào nhưng Cap nghĩ crawfish ăn ở nhà ngon nhất vì thoải mái hơn là ở tiệm.

BeBo said...

Hi Trang, cái BM mình mua lúc đầu ở Bed bath & Beyond giá $129,99, nhưng hết hàng phải chờ order, tiền ship và thuế lên $154, chờ ship tới 2 tuần, ghét quá mình lên mạng xem thì thấy Macys đang sale cũng 129,99 nhưng 10%off và free shipping tính ra rẻ đi được $30, mà thời gian ship chỉ có 4 ngày. Thế là mình cancel thằng BB. Hôm nay máy về nè, sẽ làm liền 1 mẻ nóng hổi show ngay, ha...ha.
Sao lúc này ổn định chưa, khỏe hông???

BeBo said...

Em thích làm bánh mì lắm chị Mai, nhưng mới làm loại thường thôi, em sẽ tiếp tục làm dài dài, nhìn mấy ổ bánh hình này nọ của chị em mê lắm.

BeBo said...

Chị thích Blog của Khai Tâm lắm nên thỉnh thoảng ghé, Phương Nam có viết blog không cho chị link để vào xem 2 bé gái của em.
Cám ơn em đã đồng cảm với chị, vào chơi thường PN nha. Mến!!!

BeBo said...

Standmixer KA rất tốt, chị cũng đang xài, nhưng mà sao em chưa biết mua thế nào là sao hả Mén?
Không biết chổ hay sao?

BeBo said...

Lấy thuế xong là đi ẳm em nó đi, xài đã tay luôn Cap ơi.
Ừ ăn crawfish có nhiều người xúm lại vừa ăn vừa hít hà thoải mái ở nhà vui hơn nhiều Cap hé, nhưng chị nấu hổng ngon Cáp ơi, có bí quyết nào hông chỉ chị đi nhỏ:)))

quyên said...

Chắc em phải tự thưởng cho mình cái bread maker này quá. :)

Anonymous said...

Chúc mừng chị với tháng lương đầu tiên. Vậy là lương tháng sau để mua xe cổ phải không chị?

BeBo said...

Quyên tự thưởng cho mình đi, rồi chị em mình đua nhau lên cân hí...hí:)

BeBo said...

HPLT, ha....ha...:))) lương sau chị đã ứng trước của anh B rồi, để chị post lên cho em xem nha:)

Nhà Mén said...

Em hiện giờ đang ở Hàn, mấy cái KA hay Ken ít nhập về quá mà nếu có thì rất ít lựa chọn hoặc là "lỡ mốt" rồi. Khi tốt nghiệp xong thì có thể em về VN luôn nên đang lo về VN có mua được hay không. Chi giới thiệu em cái KA nào đi, hiện giờ em chỉ dùng tay với với handmixer hà huhu

HwangNguyen said...

Chị T, Congratulation!
Ở Việt Nam có tiền tỉ cũng chẳng có Crawfish mà ăn. Học cách làm nước sốt của món Crawfish rồi bày cho em nghe chị?

BeBo said...

Chị nghe anh B nói nhà hàng nào ở quận 1 có crawfish mà em, hình như 500, 600 ngàn VND/ 1kg, ha...ha:)

Nhà Mén said...

Chắc em cũng ráng kiếm con standmixer trên amazon rồi ship thằng về VN luôn cho đỡ mắc công mang vác tới lui :D. Nhìn mấy cái máy của chị ghiền chịu hết nổi rồi hehe

BeBo said...

Đúng rồi, chị nghĩ chỉ còn cách đó thôi, qua amazon vậy, nhưng chắc tiền ship cao lắm Mén ơi:(

BeBo said...

Có thể mua loại này nè Mén:
http://www.bedbathandbeyond.com/product.asp?SKU=106193&RN=437&

Nhà Mén said...

Link không vào được chị ơi, chị cho em code của máy cũng được

BeBo said...

Nó nè Mén:
KitchenAid® Professional 5™ Plus Series 5-Quart Bowl Lift Stand Mixer.
Chị thấy cở này trung bình vừa xài, còn tùy em nha:)

HwangNguyen said...

Oh, đúng là ở Q1 có Crawfish thật, nhưng mà sao mắc quá.

Ăn gì tốt cho bà bầu said...

Chúc vui nha blog

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...