Monday, March 21, 2011

Rodeo.

Chụp nhiều hình lắm, nhưng chỉ bỏ lên những bức ảnh không đụng hàng bên nhà dì Quỳ, để mọi người và dì Quỳ xem không chán nè:
Sân vận động lớn nhứt Houston, hầu hết những show lớn đều tổ chức ở đây.

Toàn cảnh.

 Bo khác với Be nhiều thứ lắm, thích cưỡi mấy con thú là 1,

 Bo chẳng sợ cao chút nào, cười toe toét, còn Be ngồi vịn chặc cứng và mắt nhắm nghiền, mặc cho mẹ khen ngợi cảnh đẹp khô cả miệng vẫn không lay chuyển. 

 Xe lượn nhanh với tốc độ mà cả nhà hổng dám đi.

Ba cha con hí hửng chạy vô, xem cái gì mình cũng hổng biết...


Be thích đồ cỗ và những thứ tương tự...


 Trò này thì cả 2 anh em đều khoái.


 Vậy mà cũng có người dám đu, ghê quá, chậc...

 Bo thích nhún lắm, nắng chang chang, lâu thiệt lâu cũng chờ...

  Trò này là ba chơi chứ hổng phải con?


 Mê mẫn nhứt là mấy cái air balloons này, Bo gan lắm chui vào cho người ta bơm hơi vô, rồi thả xuống nước.


 Mỗi 1 phút là $2.00.


 Xung phong lên thảy dây vô cổ bò nè, bảnh hông?

Be, Bo chơi đã đời từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều, phải về thôi vì ngày mai còn đi cắm trại nữa.

9 comments:

Mrs. Truong said...

Úi cái màn banh nước dzui quá chị Bebo. Còn cái màn ngồi trên không ngắm cảnh là em cũng rét đây nè, chứ nói gì Be :">

Diên Hoàng said...

một tuần springbreak dzui wá, mẹ có wà, con có rodeo, ngày vui wa mau :)

chibadau said...

wow, Bo gan thiet hen! Nha chi cuoi tuan vui ve hen.

BeBo said...

Cái màn banh nước này chị cũng khoái, nhưng bự quá người ta hổng cho, Be xém chút là bị từ chối, phải đem cái cân lại cho Be cân nữa đó Mrs.Trương:)
Nhỏ này coi vậy mà nhát hé.

BeBo said...

Còn vụ trại nữa, vui nhưng mệt phờ râu luôn anh H ơi.

BeBo said...

Bo gan lắm, chơi cái gì cũng rất hăng độ đó dì Ba:)

Dã Quỳ said...

Lúc Cún và Cậu Út đi chơi mấy trò này thì mẹ Cún đang ngủ gục ngoài chỗ Kid Country Stage đó dì Thảo ui. Thành thử, Cún cũng hổng có hình lun. Giờ coi lại hình thì ......cậu Út cười ngặt nghẽo theo nè. Cún khoái cái trò chui vô trái banh nước lắm. Nghe cậu Út nói là đòi ở trỏng lun á :) :)

Dzậy là cả nhà chơi ngoài chỗ Carnival thôi, chứ hổng vô mấy chỗ triển lãm & shopping phải hông ???

Dzui há. 5 đứa giặc nhà em đều đòi sang năm đi tiếp nè.

Chị khỏe nên còn quay phim & chụp hình lại được nhiều .Em hôm đó đừ quá, đi loanh quanh 1 lúc là lăn ra gục luôn á :) :) ..hì hì hì

Cả nhà được 1 ngày vui là đã rùi chị ha

BeBo said...

Chị có vô triển lãm và shoping, nhưng Bo không thích nên đi ra, đó dì Quỳ, chỉ có Be đi thôi.
À há, năm tới đi nữa nha Cún, Chuột ơi, tụi mình chưa có dịp nào đi chơi chung hết trơn:)

Dã Quỳ said...

Hẹn sang năm ha. Tại mấy đứa em của em cũng hẹn sang năm đi tiếp nè. Tụi nhỏ, đứa nào cũng mê mẩn á. :) :) ...hì hì hì ....

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...