Wednesday, March 30, 2011

Chu đáo!

Đang tắm, nghe tiếng Bo gọi tìm mẹ, thằng bé chơi gì đó với ba sau vườn chạy vào.

Vì đang gội đầu nên chưa ngước lên nhìn Bo được, khi ngẩn lên đã thấy bộ quần áo của mình đã được bày ra dưới thảm thẳng thớm. Giỏi quá con trai, thank you con nha.
Thỉnh thoảng Bo hay lấy đồ cho mẹ thay, mỗi khi mẹ đi tắm hay đi làm về, Bo máng lên móc đàng hoàng lắm, hổng biết sao hôm nay trải dưới thảm như vậy.
Tiếp tục xả hết xà bông, chợt thấy Bo, chạy vào cầm theo cái điện thoại của mình, ai gọi mẹ hả Bo, thằng bé không trả lời mà lui cui nhét điện thoại vào túi quần cho mẹ, đến lúc này thì tui không chần chờ nữa, quơ vội cái khăn quấn vào người bước nhanh vô phòng lấy máy chụp hình, chụp lại cảnh Bo lo từng chút cho mẹ, giống i cách mẹ hay làm, làm mẹ ngạc nhiên và cảm động quá Bo ơi.

28 comments:

Chôm Chôm said...

Úi, Bo đáng yêu quá Bo ui!

Mía said...

iu ko chịu được

Mrs. Truong said...

Tại mẹ thuơng và chăm sóc Bo chu đáo nên được Bo chu đáo lại mà :D

Polka Dots said...

Bo dễ thương và tình cảm quá. Nhưng mà cô phải đọc kỹ để coi có phải Bo chạy vào buồng tắm lúc mẹ...đang tắm không?

BeBo said...

Dì Chôm & Dì Mía, mẹ lúc nào cũng nói yêu Bo nhứt nhà đó 2 dì:)

BeBo said...

Thích cái còm của dì Trương quá, cho 10 điểm, quỳ gối lên hi...hi:)

BeBo said...

Bo chạy luôn vô buồng tắm đó dì Tr, vì phòng ngủ và phòng tắm của mình thông nhau, có cái cưả nhưng ít bao giờ đóng.

BeBo said...

*** Giờ xem lại mới biết bài này 2 lần, hồi đêm blogspot báo lỗi cứ tưởng không post được.
Muốn xóa 1 bài nhưng Phú và HPLT đã còm , thôi cứ để vậy:)

chiBaĐậu said...

Bo dể thương quá. Nhìn cái dáng ngồi lui cui nhét cái phone vô túi quần, thương gì đâu.

Skyblue Nguyễn said...

chà chà, Bo lớn hơn nhiều rồi đó nha cô Th., em chu đáo quá, thương ghê!!!

Dã Quỳ said...

Thương Bo quá chừng đi thôi. Cho dì Quỳ hun chụt chụt cái coi!!!!

Bo giỏi quá nè Bo ui!!! hugs

Bobo said...

Bo dễ thương quá đi :x

BoBo said...

Bo biết lấy đồ cho mẹ, biết cất điện thoại vô túi cho mẹ nữa, thương ghê là thương luôn hà.Hạnh phúc nhiều khi đơn giản ghê chị hén.

BeBo said...

Vì thấy cái dáng lui cui của Bo, chịu hổng nổi chị mới xông ra chụp hình đó dì Ba:)

BeBo said...

Lâu lâu vô nhà cô thấy Bo lớn hả Blue ?
Ở nhà cô nhìn hoải hổng thấy lớn gì hết á, sao dạo này khỏe hông nhỏ?

BeBo said...

Để mẹ hun dùm dì Quỳ nha, dì muốn mấy cái nè...chụt, chịt...ha..ha, sướng luôn nha Bo:)

BeBo said...

Bo vậy đó, còn biết lấy kem đánh răng để sẵn cho ba và mẹ nữa, đó dì Th:)

PhungPat said...

Mèng, con trai mà chu đáo với Mẹ quá. Chắc tại Bo thấy hàng ngày chị chu đáo với anh Bình, Be, Bo...hhihhi...mà chơi gì kỳ, tắm k đóng cửa.

BeBo said...

Tại vì phòng tắm nằm trong phòng ngủ nên chị chỉ đóng cửa phòng ngủ thôi, đóng luôn phòng tắm sợ nếu Bo có chuyện gì phía ngoài la khóc chị không nghe đó Phụng:)

quyên said...

Thương Bo quá. Cái kiểu ngồi thấy ghét hông?

BeBo said...

Đọc còm của em chị phải xem lại kiểu ngồi của Bo , sao mà dì Quyên "thấy ghét" he...he:)

Mai/Diệu Sương said...

Quá ư là chu đáo! Nhìn thấy Bo là thương liền luôn.

Swallow said...

hì hì.. Bo làm cảm động ghê à. Con trai tỉ mỉ sửa soạn cho mẹ, đáng yêu quá. Những niềm vui như vậy làm mình quên hết mệt nhọc ha chị. :)

Swallow said...

í mà quên khen, bộ đồ màu tím dễ thương lắm á! :)

BeBo said...

Nhỏ này khi ẩn , khi hiện nha, bận lắm hả, khỏe không cưng?
Thỉnh thoảng Bo làm 1 chuyện làm mình ngạc nhiên luôn, thằng nhỏ coi vậy mà để ý lắm đó dì Quyên.
Bộ đồ chị mua ở VN, mặc rất mát.

BeBo said...

Có dịp dì Sương qua nhà con chơi nha.:)
Ký tên: BO

BBR said...

"Cha mẹ sinh con, Trời sinh tính" em vẫn nghĩ vậy chị ạ. Nhiều đứa cha mẹ chăm quá đâm ra ỉ lại, không quan tâm tới ai hết. Bo làm được như vậy là chị gặp may rồi đó chị ơi.

BeBo said...

Chị rất sợ con mình không có cảm giác, trơ cứng tình cảm đó mẹ TT, đúng là chị rất may mắn vì cả 2 đứa Be, Bo biết quan tâm đến người khác, có như vậy tụi nó mới có thể sống thoải mái sau này hé em:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...