Tuesday, March 29, 2011

Chu đáo!

Đang tắm, nghe tiếng Bo gọi tìm mẹ, thằng bé chơi gì đó với ba sau vườn chạy vào.

Vì đang gội đầu nên chưa ngước lên nhìn Bo được, khi ngẩn lên đã thấy bộ quần áo của mình đã được bày ra dưới thảm thẳng thớm. Giỏi quá con trai, thank you con nha.
Thỉnh thoảng Bo hay lấy đồ cho mẹ thay, mỗi khi mẹ đi tắm hay đi làm về, Bo máng lên móc đàng hoàng lắm, hổng biết sao hôm nay trải dưới thảm như vậy.
Tiếp tục xả hết xà bông, chợt thấy Bo, chạy vào cầm theo cái điện thoại của mình, ai gọi mẹ hả Bo, thằng bé không trả lời mà lui cui nhét điện thoại vào túi quần cho mẹ, đến lúc này thì tui không chần chờ nữa, quơ vội cái khăn quấn vào người bước nhanh vô phòng lấy máy chụp hình, chụp lại cảnh Bo lo từng chút cho mẹ, giống i cách mẹ hay làm, làm mẹ ngạc nhiên và cảm động quá Bo ơi.

8 comments:

Unknown said...

Dễ thương quá đi

Anonymous said...

đúng là chu đáo thiệt. Tặng Bo 10 điểm :-)

BeBo said...

Cám ơn Cậu Phú!

BeBo said...

Thanks cô giáo My, cho 10 điểm có quỳ gối lên hông cô, hi...hi?

Anonymous said...

Thấy thương quá em ơi. Mà chị thấy hình như con trai hay chăm sóc cho mẹ hơn con gái hay sao í.

BeBo said...

Em hổng có con gái nên hổng biết, nhưng mà hình như con gái hay lo cho ba, còn con trai lo cho mẹ hả chị?

hanhdo said...

Thương Bo quá đi , thật hạnh phúc hé Chị . Em cũng thường nhận được niềm vui như vậy từ hai đứa con . Minh Anh thì đeo theo Ba , còn Minh Quân thì cái gì cũng mẹ .

BeBo said...

Bo nịnh lắm đó dì Một, hể lúc nào muốn cái gì, hay thấy mẹ giận là ôm hun mẹ tới tấp á, thằng nhỏ biết nhìn nét mặt lắm:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...