Wednesday, March 23, 2011

Cậu!

Năm 28 tuổi , giả từ chăn êm, nệm ấm theo tiếng gọi của núi rừng.
Một cán bộ nằm vùng trung kiên.
Người tin tưởng và trung thành tuyệt đối với đường lối mà mình đang theo.
Nhà cách mạng chân chính.
Mặc cho em gái và các cháu năn nỉ, khóc lóc vẫn không nao núng tinh thần vì cho rằng : dượng Năm học tập tốt sẽ được Đảng và nhà nước khoan hồng, còn cô Năm và mấy đứa cháu nên giao nhà cho cán bộ để họ phục vụ nhân dân, cả nhà hãy về quê lao động tốt.
Người đàn ông không vợ cho đến năm 63 tuổi, khi đang là chúa đảo phía tây của Tổ quốc.
Là ba của 6 người con không do chính mình sinh ra, nhưng yêu thương họ hết lòng.
Cực kỳ nóng tính nhưng rất đổi hiền lành.
Là cậu bảo bọc cho đứa cháu gái phải sống rày đây mai đó chỉ vì thích đi học được trụ lại cho đến khi có được việc làm và là người đại diện khi con bé ấy làm giấy kết hôn tại Sở Tư Pháp.
Vì quá liêm chính nên năm 68 tuổi về hưu sống với cháu.
Bậc tiền bối của những cán bộ cao cấp ở VN hiện nay.
Người bất mãn với những việc làm trái tai, gai mắt .
Thất vọng nhiều nhưng lực bất tòng tâm.
Cũng may là 3 năm trước đã về thăm Cậu, rất ngạc nhiên và cảm động khi tìm được trong tủ kiếng nhà cậu có mấy cuốn album ngày xưa của mình, mừng như bắt được vàng, không ngờ Cậu còn giữ.
Hơi hối hận vì sao lần ấy mình và Be, Bo hổng ở chơi với ông cậu lâu hơn.
Giờ thì không còn dịp nữa rồi, để con nghe lại giọng nói ấm áp của Cậu, cậu ơi.
Người Cậu kính yêu, giản dị và hiền lành của con.
Chỉ còn lại có mỗi mình Mẹ, trong số 5 anh em, tối qua và cho đến lúc này cứ luẫn quẩn trong tâm trí con...những điều...không dám nghĩ...!!!

19 comments:

Dã Quỳ said...

Em xin thay mặt gia đình thành kính phân ưu cùng chị và gia đình! Mỗi sự mất mát đều là điều mình không hề mong đợi, nhưng nguyện xin cho hương linh của Cậu chị sớm vãng sanh nơi cõi vĩnh hằng nhé chị ơi!

hugsssssssssssssssssssss

ChịBaĐậu said...

Xin chia buồn cùng gia đình chị.

TM said...

Chia buồn cùng gia đình chị :(

Unknown said...

Xin chia buồn cùng gia đình chị nhé

HwangNguyen said...

Chia sẻ

Mrs. Truong said...

Ôiii

PhungPat said...

Cậu sống trọn vẹn 1 cuộc đời hen chị. Mong cậu thoát khỏi luân hồi.

Diên Hoàng said...

xin chia buồn cùng gia đình chị.

Nhà Mén said...

Xin chia buồn cùng chị

BBR said...

Xin chia buồn cùng gia đình chị!

Anonymous said...

Thành kính phân ưu!

tramkochen said...

Xin chia buồn cùng gia đình chị!

quyên said...

Em xin chia buồn cùng chị và gia đình!

Tanya said...

xin chia buồn với gia đình chị.

laclei said...

xin chia buồn với đ/g mẹ BB

Mai/Diệu Sương said...

Xin chia buồn cùng gia đình Th.

Chôm Chôm said...

Xin chia buồn cùng gia đình chị nhé.

Moon said...

Chia buồn nha chị !

BeBo said...

Chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẻ với gia đình Be Bo, mến!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...