Friday, October 29, 2010

Cám ơn cả nhà!

Thương gửi dì Dã Quỳ, dì Mía, Cậu D Hoàng, dì BoBo, dì Trương, Má Sáu, Dì Đậu, Dì Quyên, dì Moon, dì Khami, dì Tanya, dì Mẹ Chuột, dì Phụng, dì Chôm, dì Mai, cậu Phú, dì Trâm., dì Ngọc Lan với bài thơ Tuổi ngựa thiệt là dài., dì Lu với nhà hàng hải sản vô cùng hấp dẫn, và dì BBR...
 Hugs And Kisses 

Hai mẹ con ở trường - Field day sáng hôm qua.

17 comments:

Lana said...

Chúc mừng Sinh Nhật Bo. Dì Lana chúc muộn, sorry nha. Mong Bo thật tiến bộ, nói được nhiều câu yêu thương mẹ Thảo, lớn nhanh chút nữa cho bằng các bạn chung tuổi, và luôn dễ thương như BO hiện giờ hén.

Hugs ba mẹ con.

Tanya said...

Bo cute quá Bo ơi....thương Bo nhiều. Hugs and Kisses!

Lana said...

À, Dì Lana cảm ơn món quà dễ thương của mẹ Th., có hẹn dì L2C cuối tuần này.
Hugs nhiều nữa nha.

TM said...

Dì Mía sẽ ghi sổ cái câu" có cái mặt muốn làm gì làm", để mai mốt mẹ Th dắt Bo về, dì xử :D

dtnvl said...

Mừng ngày 1-11, sinh nhật Mẹ BE+BO "MỘT NGÀY ĐÁNG NHỚ", anh chị chúc Thảo cùng cả nhà tràn ngập niềm vui,hạnh phúc và đạt nhiều mong ước....

Anonymous said...

Ôm & pup Bo cái nào!:)

HwangNguyen said...

Chúc mừng sinh nhật Bo, chúc Bo luôn mạnh giỏi và dễ thương nhé! Chú Hoàng xin lỗi vì chúc sinh nhật trễ nhé!

PhungPat said...

Hahaha...cái mặt này mà được làm gì thì làm thì Mẹ đừng có mà chạy theo năn nỉ, xin tha nha.

CapriR said...

Chúc mừng sinh nhật muộn nhé Bo. Dì C mong Bo luôn ngoan, khoẻ mạnh và nghe lời ba, mẹ, anh Be.

Mai/Diệu Sương said...

Vậy thì cho DS nhéo má 1 cái. :)

dtnvl said...

Con là pé Chi nè Mươì . Con chúc Mười sinh nhật 1-11 vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bên Be Bo và Dượng Mười nha!

BeBo said...

@Lana & Cậu Hoàng, không muộn đâu vì sinh nhật của Bo kéo dài tới hết tháng rồi qua 1 ngày đầu của tháng sau luôn.

BeBo said...

@Tanya
Thương dì Th nhỏ lắm, dì và em Annie quá dễ thương luôn, con Bo!

BeBo said...

@Dì Mía, dì Phụng, dì DS, đã nói có cái mặt thôi, ai muốn làm gì làm mà, quân tử nhứt ngôn, ...không bỏ chạy:)

BeBo said...

@Chu Nam Cuong, có dịp con cũng muốn ôm cậu thật chặt, Bo!

BeBo said...

@CapriR, thanks dì, cả nhà Bo chờ dì ghé chơi:)

BeBo said...

@dtnvl
Luôn biết rằng chị và mọi người ở nhà rất nhớ đến em, và Be, Bo.
Mười, Be, Bo cũng rất nhớ con bé Chi à!!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...