Tuesday, October 26, 2010

Bật khóc!!!

Lần đầu tiên trong đời mình đã bật khóc và khóc càng lúc càng ngon lành, càng lúc càng thoải mái như chưa bao giờ được khóc như vậy. Vừa nấu ăn vừa khóc, vừa rửa chén vừa khóc, vừa ăn cơm vừa khóc, hình như bao nhiêu dồn nén bỗng được tuôn trào và giờ đây vừa gỏ lóc cóc vừa khóc. Nước mắt lả chả rơi, ướt cả bàn phím, nhưng mình không dừng lại vì sợ bao cảm xúc tan biến, mình rất muốn giữ lại phút giây đã làm mình rơi nước mắt này vào trang blog của mình, mình muốn nâng niu nó, bởi nó là tấm chân tình của em đã dành cho chị.
Tấm lòng của em luôn đến đúng thời điểm với người đang cần nhận nó, Th nhỏ ạ, chị rất muốn được ôm ngay em thật chặc, chị không biết dùng lời lẻ gì để nói với em nên chị đã không gọi cho em ngay sau khi chị nhận món quà nhỏ nhưng đã chứa đựng đầy ắp chia sẻ từ em. Chị không muốn lời nói gió bay, chị chỉ muốn viết để giữ lại cảm tình của chị em mình mà thôi., và chị cũng muốn em biết rằng khung tranh thêu dễ thương của em chị sẽ treo trong phòng ngủ của mình, để luôn cảm thấy ấm áp và vui vẻ phấn chấn lên trong cuộc sống, nhé em nhé, Th nhỏ rất hiền lương và quá đáng yêu của chị.


Chị viết thêm mấy dòng lên mặt sau của khung làm kỷ niệm.

24 comments:

Unknown said...

Khóc được là tốt đó cô BeBo. Ngoài chông con và gia đình, còn có nhiều người bạn quan tâm và thương mến cô BeBo lắm lắm, cũng như tấm lòng cô dành cho tha nhân vậy .

PhungPat said...

Thương 2 chị! Quý tấm lòng của chị Thảo nhỏ. Chị khóc được em thấy mừng, đừng ôm ấp trong lòng nhiều quá nha chị yêu.

Tanya said...

chị làm em khóc theo chị luôn nè...
Cám ơn chị đã thích món quà. Chúc chị nhiều vui vẻ.

ps. khóc cho đã xong là phải cười cho thiệt lớn thiệt tươi nha chị :)

Diên Hoàng said...

Điệu này là tui phải wa nhà Tanya bắt quàng làm họ quá :) Máy chụp hình cua chị hư làm sao thế?

Mai/Diệu Sương said...

Hèn gì bên Phila hỗm rày trời mưa, hôm nay cũng ui ui muốn mưa. DS tánh cũng mít ướt lắm. Mà người ta nói mình khóc nhiều, mắt mình đẹp đó BeBo.

BeBo said...

@Tanya, Phụng & chị Khami, khóc rồi thật nhẹ người, chị cũng rất cám ơn nhỏ, đã khơi gợi niềm đau chôn dấu của chị, để có thể bật lên thành tiếng khóc. Chị Khami em biết, và hạnh phúc lắm vì luôn có bạn bè thân thiết quanh mình.

BeBo said...

@Diên Hoàng
Cái lens của máy bị chạm xuống đất méo qua 1 bên, không đóng lại được, nên mỗi lần bấm khởi động là báo Lens error, restart again., nhưng không restart được nên máy không work đó anh???

BeBo said...

@Mai/Dieu Suong
Trời, em chẳng thấy đẹp gì hết, hậu quả là 2 mắt sưng bụp, Be, Bo đi học về cứ nhìn mặt mẹ nãy giờ nè chị ơi!

quyên said...

Mừng vì chị có những người bạn cùng chia sẽ. Vui lên nha chị, sau 'cơn mưa' trời lại sáng. :)

BeBo said...

Có Quyên nữa , nữa hé, chị em mình cùng sẻ chia nha Quyên:)

TM said...

Cho em khóc ké, rồi em tu ít ngày, hihi. Tìm được người thâm tình thật quý hén chị.

Khi nào a.B về,chị nhớ nhắc a.B mang quà của em với chị Lana gởi chị và BeBo nha chị.

Diên Hoàng said...

Oops, vậy là tiêu đời cái máy! Tiền gửi đi sửa và thay ống lens cao hơn tiền mua máy mới. Xin thành thật chia buồn cùng chị.

BeBo said...

Mía, Sao em ẩn dật vậy, chị vào nhà em hổng được đang ngạc nhiên, mới xôm tụ đó mà.
Ừ, từ ngày có blog chị có thêm nhiều bạn thâm tình nên vui hơn.
Vậy là Be, Bo sắp nhận được quà của 2 dì Lana và Mía rồi, hồi hộp quá đây:)))

BeBo said...

@Diên Hoàng
Hu...hu...hu, nghèo còn mắc cái eo...

Unknown said...

Ừ sao Mía "ẩn dật" dzậy, có gì thì cũng khóc như Bebo cho mọi người được "dổ", mọi chuyện rồi cũng qua em nhé . Đọc bài em viết dzui lắm, thấy "cảm" người viết liền, mà mấy hôm nhìn được tận mặt cô Mía thì còn thấy "cưng" hơn . Khi nào thích hay rảnh thì imail cho chị nhé {kieuhoa.ka@gmail.com) .

Bebo cũng vậy nha em, imail cho chị khi nào thích nhé. Vui lên nhá .

Moon said...

Đau khổ khóc, buồn khóc, vui cũng khóc và hạnh phúc thì càng nên khóc. Chị cứ khóc nha chị

Unknown said...

Thật xúc động, vì cả món quà lẫn cảm tình của người nhận :)

Anonymous said...

Nhìn về phía trước và hãy tin tưởng vào tương lai,em à. Chị cũng không diễn tả nổi tâm trạng của mình nữa, chỉ biết rất cảm động

BeBo said...

@mooncakesgKhóc, cho tơi bời, cho đã đời, cho cạn tàu , ráo máng...,để rồi tự tin nhìn về phía trước như lời khuyên của chị HMai, Moon nhỉ:)))

@ Chị thấy mình thật hạnh phúc vì tình cảm của bạn bè dành cho đó Phú:)

Mẹ Chuột Mèo said...

Bạn chị sweet và có lòng quá. Thật là cảm động.

BeBo said...

@Mẹ Chuột Tanya do em, de thuong lam, hai nguoi lam quen di:)
http://tanya-sweethome.blogspot.com/

BeBo said...

@Chi HMai, em biet chi luon ben canh em de cho nhung loi khuyen vo gia, hug!

Anonymous said...

I seldom leave comments on blog, but I have been to this post which was recommend by my friend, lots of valuable details, thanks again.

BeBo said...

Anonymous,welcome- thanks for your comment, please let me know your name:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...