Saturday, March 20, 2010

Spring break!

Nghỉ Spring break, nhà có khách, không dẫn mấy nhỏ đi chơi được, chỉ quanh quẩn library, boy scouts, công viên, chạy xe đạp lòng vòng, xem phim...

Bo có cái Party này ở Library

Be còn mày mò ... từng bước, từng bước thật tỉ mỉ, kiên nhẫn đục, đẻo, chà rửa và cuối cùng hoàn tất được statue của mình,... thằng nhỏ thở phào nhẹ nhõm.

Đó là 1 Terra - cotta soldier,
 Be được giải của Boy Scouts trong 1 trò chơi gì mình cũng quên mất.

Khách VN sang, chủ yếu đi ăn ngoài nhiều vì mấy anh cần giao dịch, về nhà chỉ ăn cơm gia đình đơn giản thôi...

Để thay đổi khẩu vị, mình đãi khách Pizzas và french fries, luôn tiện để mấy anh so sánh có khác với làm tại VN không? (làm biếng thì nói đại đi...hì hì...món này thì Be hoan hô mẹ lắm!) và ...bò bía...

17 comments:

Swallow said...

chị biết làm cả bò bía à, thích thật. Em thì thích ăn bò bía nhưng mà chưa làm thử lần nào. Ăn ở ngoài thì cứ nơm nớp sợ là rau rửa không sạch.

Lana said...

Ôi trời nhìn cái "cơm gia đình đơn giản", rồi lại bữa cơm 'làm biếng' của mẹ Be Bo thì Lana chẳng dám nói đến bếp nữa. Tự ti quá đi thôi, chắc Lana khóc đây :((

BaDau said...

mấy nhỏ ở nhà mà cũng thấy được vui quá chừng rồi chị. Mới sáng vô nhà chị là thấy đói bụng rồi.

BeBo said...

@Bảo Quyên: món bò bía chị học của Ba Đậu đó Uyên, mình làm mình ăn, là khỏi sợ gì hết.
@Lana: chị đãi khách tới 4 ngày lận em, bao nhiêu đồ ăn đó đâu có nhiều...đừng quá tự ti, mà hãy tự tin nhỏ ạ...cho lâu già ...hì...hì..
@Đậu: tụi nhỏ cũng dễ chịu không đòi đi chơi nhiều...biết nghe Ba, mẹ giải thích cũng đở đó em!

LU said...

Nhìn cái tượng của thèng bé đục đẽo thành Lu ko biết nói gì hơn là : mẹ nó mà ko cho nó theo nghành art thì có tội nhớn đấy nhá. Bên Mỹ đừng lo art là nghèo đâu, có tài là có tiền. Việt Nam mình có những người theo nghành art và có nhiều tác phẫm được viện bảo tàng Mỹ chưng bày làm private collection đó chị, họ đều đang là giảng viên art ở những trường đại học nổi tiếng Cali. Một người là nhà nhiếp ảnh Bình Tài Danh, bộ hình người Việt in trên lá cây của ông ấy được viện bảo tàng SanTa Clara cất giử, đã có 1 lần ông ấy về trường của em giảng bài cho sinh viên nghe. Và họa sĩ Long Nguyễn thì tranh đọat nhiều giải và nhiều nhà bảo tàng Mỹ cất làm collection.
Mẹ Bebo nấu ăn chiến đấu quá, nhìn món ăn là biết tay nghề rồi, Lu cũng khoái nấu ăn khi có thời gian rảnh.

BeBo said...

Nghe nhỏ khuyên thiệt tình như vậy chị vui lắm vì biết rằng nhỏ thật sự quan tâm đến con mình, từ nay Be có Dì Lu làm sư phụ rồi đó nha!!!

Unknown said...

Trời ơi đồ ăn. Biết vậy thu xếp theo anh B qua bển mà ăn cho đã nư rồi

Unknown said...

Be sau này chắc chắn là rất giỏi, nghe anh B kể mà thấy ham luôn

Dã Quỳ said...

Chèng ui, nhìn tiệc tùng ê hề mà mê luôn à. Chị siêng thiệt đó nha chị ui.

Úi chu choa, Be giỏi quá xá giỏi kìa. Em mới cho AD coi hình Be đục, đẽo, khắc tượng. AD khen lấy khen để nè. Anh chàng Be nhà chị có tương lai sáng lạn phía trước đó nhen chị ui !! ....Hun Be & Bo giùm em nè.

Tuần sau chắc chạy qua ăn chực nhà chị quá ...hí hí hí (hy vọng trời không mưa và lạnh như cuối tuần này ha)

hugsssssssssssssssssssss

BeBo said...

@Phú: qua bên này Phú phải trổ tài nấu nướng cho mình học nghề đó nha.
@Quỳ: siêng gì mà siêng nhỏ ơi, mình là chủ nhà mà nhỏ, mấy anh từ VN sang mình phải hết mình chứ.
Khi nò qua nhà chị nhớ bưng đồ ngon qua nha...hí..hí
@Phú & Quỳ: Hà Văn và Cún Dân của mấy người rất là sáng sủa khôi ngô mai này giỏi giang hơn người đó nha...

Anonymous said...

Thấy con chị giỏi, ham quá à

BeBo said...

@Hai: Chị đi lòng vòng mấy Blog của bạn bè mình vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vì mấy đứa nhỏ đều giỏi và ngoan cả, mong sao tụi nó cứ cái đà này mà lên tới hết ĐH luôn !

Polka Dots said...

Haha, Be mê bánh mì, mê pizza nữa hả, sao giống dì quá đi. Be có ham đọc sách không Th.?

BeBo said...

@Dì Polka ơi, mình ở chung được hé Dì, con ham đọc sách đến nổi con phải mang kiếng nè Dì ơi...lại giống Dì nữa hả Dì...hug!

Polka Dots said...

Thương ghê, hihi. Thương cái tính ngoan hiền, ham đọc sách. Bạn Việt không thích đọc, chỉ có ham game điện tử và Harry Potter thôi. Để mẹ bạn Việt lấy Be ra làm gương. Hug.

BeBo said...

Dì Polka thích thì email nói chuyện chơi nha bebo200300@gmail.com

Anonymous said...

After getting more than 10000 visitors/day to my website I thought your bebo200300.blogspot.com website also need unstoppable flow of traffic...

Use this BRAND NEW software and get all the traffic for your website you will ever need ...

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com

In testing phase it generated 867,981 visitors and $540,340.

Then another $86,299.13 in 90 days to be exact. That's $958.88 a
day!!

And all it took was 10 minutes to set up and run.

But how does it work??

You just configure the system, click the mouse button a few
times, activate the software, copy and paste a few links and
you're done!!

Click the link BELOW as you're about to witness a software that
could be a MAJOR turning point to your success.

= = > > http://get-massive-autopilot-traffic.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...