Saturday, March 13, 2010

Mây Hoa

Thơ thẩn trước nhà chờ Be, Bo đi học về...chợt nhận ra trời hôm nay đẹp mê hồn, nắng chan hòa, từng đám mây trắng xóa lơ lững...xuyên qua từng kẻ lá, xanh trắng đan quyện tạo cho ta một cảm giác thật dễ chịu, thư thái làm sao!!!
Mây - Hoa / Bức tranh thiên nhiên vô cùng quyến rủ ấy khiến cho mình phải chạy vội vào nhà lấy máy ảnh cố giữ lại những hình ảnh trong khoảnh khắc tuyệt vời đó.

Trước nhà


Trước nhà phía phải

Dahlia

Sau nhà



Ranunculus
Anemone

Ranunculus



Bên hông nhà

Crocus

Bồ Công Anh-Dandelion


Trước nhà phía trái



Daffodil

20 comments:

Anonymous said...

Đẹp quá chị ơi. Trời này BBQ đi chị.

Đậu

Chôm Chôm said...

Chị Th chụp hình quá đẹp (chắc hình đẹp là nhờ người chụp có tâm hồn lãng mạn) :D

Nhỏ Đậu này nghe. Người ta đang... lai láng mà cứ lo ăn với uống hà. :D

BeBo said...

@OK Đậu trong tuần sẽ BBQ.
@ Chôm: không biết chị có lãng mạn không nữa, nhưng chắc chắn rằng chị rất mê cái đẹp.

Polka Dots said...

Đích thị là lãng mạn chứ còn gì nữa, haha. Hình chụp đẹp lắm lắm đó Thảo. Mùa xuân đến rồi ha. Cũng phải hơn tháng nữa mình mới có thể đua đòi chụp hoa cùng Thảo. Bên này chưa có dấu hiệu gì hết, chỉ có cỏ dại nở mấy cái hoa vàng nhỏ xíu thôi.

BeBo said...

@PD: Cái hoa màu vàng ở trên là hoa cỏ dại Trang nói đó, chụp thử đi đẹp lắm, mình cứ Macro rồi chụp tới thôi, nhưng mà nhỏ phải chụp thiệt là chậm đó nghe, cái tay đừng có run, mà chờ cái hoa không có run nữa mới được.

Dã Quỳ said...

Chị ui, hình đẹp quá xá chừng luôn hà. Hôm nay công nhận trời ấm áp, đẹp ghê luôn hơ. Tụi em chạy ra biển, xong lại vác về mớ crawfish, nhậu tiếp nè :)) :)) .....(để lát mang crawfish ra nhem thèm tiếp nha) :)) :)) ... Còn hình biển thì hổng biết được bao nhiêu tấm, tại vác theo bé Chuột, cô nàng giành máy với em hoài hà.

Công nhận chị này càng chụp hình càng đẹp ta ui (em thì ngược lại, càng chụp càng ý ẹ mới chết nè ...hhahahahha) . Đúng là người chụp bỏ hết hồn mình vào trong hình nên nhìn đẹp là dzậy á :)) :))

hugs

Lana said...

Trời đẹp, mây và hoa... đúng là sự kết hợp tuyệt vời mẹ Be Bo. ở nơi Lana trời âm u, coi hình Th. chụp thấy cuộc sống sáng tươi và đáng yêu hơn bao nhiêu. Cảm ơn vì series hình mây-hoa nha.

LU said...

wow...loạt hình này đẹp quá, chị chụp rất đẹp. Em cũng thích chụp mây lắm!

Anonymous said...

HOA NHÀ MƯỜI ĐẸP QUÁ ....MẤY TẤM HÌNH THẬT LÀ NGHỆ THUẬT !!!

BeBo said...

@Da Quỳ: Phải rồi đó Quỳ, chụp hình cũng như nấu ăn bỏ hết hồn mình vào đó mới đẹp, mới ngon.
Đi biển có gió nhiều không, Cún mới hết bịnh không sợ sao?

BeBo said...

@Lana: Thanks nha.Rất tình cờ có được kết hợp đó, đáng yêu lắm.
@Lu: Chị thích hầu hết những tấm hình của em trên Blog đó Lu, đúng là dân Pro chụp có khác, chị sẽ học them từ em.

BeBo said...

@Uyên: con thích nhứt hoa nào hả Quyên?

Anonymous said...

Chị chụp hình thiệt đẹp ....Em mê bông hoa nhà chị quá .

BeBo said...

@Hai: Tụi mình mê hoa lẫn nhau há, đúng là phụ nữ!

Polka Dots said...

Có 2 cái hoa vàng, Th. nói hoa nào? Mà sao Tr. nhận không ra, thấy mỹ miều quá.

BeBo said...

@PK: Cái mà không có tên đó, T biết không nó có chút xíu hà nhưng thấy dễ thương mình để máy thiệt gần chụp thử thấy hình lớn mà đẹp quá, hồi nảy mới thấy 1 bầy hoa cỏ dại màu vàng nữa nè có chút chéo hà mà chụp lên cũng đẹp nữa...mắc cười không?thích tán dóc với mình không thì email đi: bebo200300@gmail.com

Diên Hoàng said...

Tui thích tấm hình hoa trắng còn đọng sương.

BeBo said...

Tui cũng rất thích tấm đó, anh DH.

Dã Quỳ said...

chị ui, bông hoa vàng mà chị nói không có tên đó, thật là có tên là Bồ Công Anh (tiếng Việt), tên tiếng Anh là Dandelion. Chờ đến lúc nó khô, thành 1 khối cầu tròn, cầm thổi cho bay đi khắp nơi dzui à nhen (nhưng mùa sau, tụi nó mọc lại đầy vườn thì dọp dẹp cũng mệt đừ hơi luôn). :) :) :)

BeBo said...

@Quỳ: Tên hay vậy mà chị không biết, cám ơn nhỏ nghe, để chị bỏ lên cho nhớ.
@PK: Cái hoa cỏ màu vàng tên là Bồ Công Anh đó PK.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...