Tuesday, March 30, 2010

Ăn gì?

Tự dưng thèm bầu luộc chấm trứng dầm với chao pha thêm miếng nước tương và chút đường, vậy đó mà bắt cơm dữ lắm à nghe.


 1 dĩa bàn bầu luộc và 6 cái trứng dầm chao,
2 vợ chồng xong bữa cơm với cái bụng no cành.

22 comments:

LU said...

hà...ăn cái gì mà đạm quá vậy chời! Bebo té sang nhà em vác về vài cân Kalua nướng bốc khói dìa mà ăn Bebo à ;))

Lana said...

Thích cái blog nhà BeBo quá đi, rất nhiều món ăn, nhiều không khí gia đình.
Bữa nay mẹ BeBo thay nền trời xanh mây trắng này đẹp quá. Mẹ BeBo gởi cho xin cái link về mẫu Blog mới này với được không? email của Lana là lana.nguyen2@gmail.com
Thanks nhiều trước nha.

Diên Hoàng said...

Đã ráng ăn chay, còn dằm thêm trứng chi cho tội :)

HwangNguyen said...

Món trứng này lạ quá, chưa từng ăn bao giờ, ngon lắm phải không chị?

Lana said...

@LU: LU ơi LU mang về được bao nhiêu ký Kalua vậy? mà chia đâu chứ cho nhà BeBo đứng cuối hàng đi, nhà BeBo vốn đã nhiều món ăn ngon lắm rồi :)

BeBo said...

@Lu: có nghe Lana nói hông, cho nhà BeBo đứng cuối hàng kìa ...hu...hu, Kalua hong khói cứ tưởng tượng giống như smoked sausage thì đủ thấy hấp dẫn rồi, nhỏ Lu này sướng quá, được đi mấy chổ độc chiêu như vậy.
@Lana: tình cờ phát hiện mẫu mới Template, sẽ email cho Lana, OK.
@Diên Hoàng: Ơ hơ mình đâu có ăn chay, đừng nói oan nha???
@HwoangNguyen: hổm rày gặp HN ở mấy Blog bạn thường lắm...có cái tên lạ lạ và có vài còm hơi đặc biệt muốn làm quen...món trứng này không lạ đâu HN, món dân dã nhà nghèo thôi nhưng mà thử đi sẽ biết, mến!

BeBo said...

@HwoangNguyen: không cần phải chột dạ đâu Nguyên, chị thích sự thẳng thắng của em mà, theo chị đó là tích cực ấy.
Thêm 1 lạ nữa là hình em add vào Followers, đó là biểu tượng gì vậy HN?
-Chao ăn sống lựa loại cũ pha thêm nước chao + nước tương + đường nêm vừa miệng. Trứng luộc chín cắt làm 4 bỏ vào tô chao trộn đều, xong. Muốn dùng rau muống, dưa leo hay bầu luộc chấm ăn đều ngon cả.

Dã Quỳ said...

Bầu luộc thì em ăn hoài, còn trứng dzí chao thì lần đầu tiên thấy đó chị ui. Mọi khi, em chỉ ăn trứng dzí nước mắm thui. Hôm nào em thử trộn trứng dzí chao giống chị xem sao nhen ! :) :)

Anonymous said...

Bầu nhà chị trồng hả ? thấy đồ ăn vậy mà ngon hơn sơn hào hải vị lắm đó nghen .

BeBo said...

@DQ: Hôm nào ăn thử đi, nhớ nấu cơm nhiều nhiều...hi..hi
@Hai: Nghe lời người quen đem bầu luộc sơ rồi bỏ tủ đông để dành ăn mùa lạnh, vậy mà cũng ngon gần như mới hái vậy đó em., Hai này hợp gu ghê!

HwangNguyen said...

@BeBo: Thanks chị.
Đó là biểu tượng Rồng đời Lý được thiết kế theo hình Dấu Triện (Con Triện) đó chị, chả là em tuổi Thìn & quê gốc Bắc Ninh mà.
Trước chỉ biết trứng + nước mắm, hoặc tương đỗ (đậu) giờ biết thêm cách chị hướng dẫn, em sẽ làm ngay, cảm nhận sẽ nói sau nghe,...

Swallow said...

Em cũng khoái món bầu luộc. Nhất là bầu luộc chấm chao. Ăn ngon gì đâu.

BeBo said...

BQuyên: A ha! Đây rồi, đã có người cùng khẩu vị với mình, bắt tay 1 cái đi nhỏ.

Lana said...

@Bebo: Lana nhận được email rồi, thanks nhiều. Bữa nào lần mò thiết kế được cái gì hay hay cho Blog sẽ hậu tạ nhà BeBo (gì chớ đọc xong entry này ít nhất có thể chiêu đãi mẹ BeBo món bầu luộc chấm trứng dầm chao rồi đó :))

dtnvl said...

A! Món bầu luộc chấm trứng dầm chao nầy hấp dẫn thiệt đó,BE+BO có thích không vậy Mẹ Thảo? Cả nhà đều thích thì mau giàu lắm đó nhe! hi..hi..

BeBo said...

Má Sáu ơi, Be Bo không biết ăn món này, Bo chỉ ăn bầu chấm nước tương thôi.

HwangNguyen said...

Báo cáo kết quả đây: Tính làm ăn một bữa trưa thôi, nhưng mọi người khoái quá nên làm tiếp bữa tối nữa chị à, lạ mà ngon. Cám ơn chị!

BeBo said...

Mọi người là ai vậy HN (tò mò 1 chút)?
Thấy chị của chị còm ở trên không, ăn được món này là mau phát tài lắm đó...hi...hi.

HwangNguyen said...

Mọi người trong gia đình đó chị, bố mẹ, em và em của em.
"Phát tài" ai mà chẳng thích hả chị, món chị bày cho em là ngon thật sự đấy. Phát tài hay Phát tâm gì em cũng ăn cả chị à, bởi vì nó ngon thật sự, mà lại mát ruột nữa. Món của chị được bổ sung vào danh sách thực đơn hàng ngày rồi. Hoàn toàn thật lòng đấy chị. CÁM ƠN CHỊ!

Mẹ Peapod said...

chị ơi, làm em thèm quá. thèm mấy cái món dân dã này quá. :D

BeBo said...

Hi Mẹ Peapod, mới qua thăm nhà em thấy thằng con dễ cưng quá, rất là rắn chắc khỏe mạnh, welcome em!, dân dã mà ngon hé .

Anonymous said...

I could not resist commenting. Perfectly written!

my web blog new cellulite treatment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...