Wednesday, July 14, 2010

Bo làm pizza!

Chiều thứ 7 rồi mấy mẹ con đi xem Domino Pizza Show tại Library thiệt là thú vị và vui lắm. Vừa đến nơi, thì cũng vừa đúng lúc xe DP cho người bưng dụng cụ và pizzas vào, Be nhìn thấy là mắt thằng con sáng rỡ, còn Bo thì hăng hái chạy đến,  con nít và người lớn đầy cả hội trường, nói cười ỏm tỏi.
Sau 1 hồi nói về thành phần nguyên liệu và cách làm pizza, chú đầu bếp liền mặc yếm vào, bầy bột ra và bắt đầu nhồi nắn, ông ta biễu diễn rất nhiều kiểu và bày trò rất vui nhộn, tụi nhỏ vô cùng khoái chí và hào hứng nhứt khi ông ném những viên bột xuống khán giả nhí, cho bọn chúng thực hành nhồi bột tại chổ.

Tiếp đến , ông chỉ ngẩu nhiên từng tốp 5 em lên để ông dạy cho làm, đến lúc này thì Bo không còn kiên nhẫn ngồi yên tại chổ nữa...tốp thứ 1 vừa xuống cho tốp thứ 2 lên, ông ta chưa kịp chỉ thì Bo đã hiên ngang đi bay bay lên rồi , trúng tủ thằng con mà...ở nhà buồn buồn là bắt mẹ làm bánh cho Bo phá, thích nhứt là cái vụ nhào nắn bột vầy nè.
Cuối cùng cũng đến lượt Be, không phải lên làm bánh mà là xếp hàng đi nhận pizzas về ăn, Bo hổng khoái ăn chút nào cả, đòi mẹ chạy ra ngoài thư viện lựa sách, Be lấy luôn phần cho Bo nè , Bo ơi!!!

19 comments:

Lana said...

Haha... Bo khoái làm, hổng ăn, đi bữa thế này chắc ông con khoái mấy ngày đây.

Mà mẹ Th. nói sao chớ cũng thấy Be có nhồi bột làm base bánh kia thôi. Có làm đó chớ.

hanhdo said...

Vui quá .MA,MQ thấy là mê tít.

Anonymous said...

Em rất nghiền ăn pizza, đặc biệt loại có thơm (dứa). Người Ý gọi loại này là pizza kiểu Mỹ, Hawaii Pizza. Mỗi lần ăn là chỉ muốn măm trọn một cái thiệt to nhưng mà...không được làm thế, vì vậy lúc nào cũng nghiền. Cái title của entry này làm em càng thèm pizza tợn.

HwangNguyen said...

Ngộ ghê! :)

Đậu said...

í, cái này vui quá chị. Lâu lâu em cũng cho tụi nhỏ làm, mà là làm ở nhà thôi. :)

Mẹ Chuột Mèo said...

Lâu lâu em cũng ăn pizza. Có 1 lần em dùng flat bread làm ăn ngon lắm vì flat bread mỏng, nướng lên ăn dòn và mình có thể cho cái lọai topping mà mình thích.

Diên Hoàng said...

Yeaaaahhhh, pizzaaaaa :)

BeBo said...

@Lana
Bo khoái lắm, về nhà bắt mẹ làm tiếp tục, để topping lên rồi nướng bánh nữa đó dì Lana.

BeBo said...

@hanhdo
Ở nhà lúc nào rãnh, Hạnh lấy bột cho tụi nhỏ nhào chơi, vui lắm mà không tốn tiền nữa.

BeBo said...

@H?nh Ph�c Lang Thang
Ui, em ghiền pizza à, chị thì lúc khẩn cấp mới ăn. Có nhiều rau củ, dứa, nấm để lên đỡ ngán hé.

BeBo said...

@HwoangNguyen
Em từng thấy làm pizza chưa ?

BeBo said...

@�?u
& Anh DH, show này rất vui, con nít mê lắm .

BeBo said...

@M? Chu?t
Em mua flat bread bán sẳn hả mẹ Chuột?

Mẹ Chuột Mèo said...

em mua flat bread bán sẵn trong chợ đó chị

Dã Quỳ said...

Dzui quá mợi! Cún cũng khoái phá bột này nọ lắm. Nhưng cho thử làm pizza thì chưa, tại mẹ Cún hổng biết mần món này ....hí hí hí ....

Thấy Bo thích thú quá xá kìa chị ui. Dzui quá ta ui.

BeBo said...

@D� Qu?
Có lẻ mẹ Cún hổng thích hay là Cún không thích ăn pizza nên mẹ Cún không chịu làm đó thôi, phải chưa nè???

LU said...
This comment has been removed by the author.
LU said...

WOOoo...mở tiệm bán Pizza đi mẹ nó ơi...Lu thích ăn Pizza mà chỉ ăn cái vỏ ngoài thôi nhé...cho một cái combo to go đi "gia đình vui vẻ" :))

BeBo said...

@LU
Hôm nay mưa gió tơi bời, mẹ con mới nhồi bột làm xong 1 cái pizza pepperoni & cheese bự nè, mời dì Lu thử 1 phát nha:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...