Sunday, August 2, 2015

Những ngày ở PMH -2

Tụi mình đã có những ngày cùng nhau quây quần bên mâm cơm vui vẻ và thân mật,


 Út Dung với bé Nhi ở suốt với gia đình những ngày ấy !

 Be,Bo và bé Nhi tha hồ nghịch nước,


 Bạn bè đến chơi thật tự nhiên, Ứng Quyền, Thu Hương 2 bạn học chung những năm 1979-1980


 



  Chú Thanh và 2 bé My, Nô đến thăm,

Bo khoái chí phá đàn của bác :)

 Chắc đi chơi nhiều quá nên Bo bịnh rồi nè, tội nghiệp tiêu chảy, ói mửa không ăn uống gì được hết!!! Ba cho Bo uống thuốc!

 Cô ba Kim qua thăm! 



 Bé Nhi thướt tha với tà áo dài mặc khính của Mười!

 Bo được vợ chồng dì Trinh bác sĩ bạn mẹ đến tận nhà khám bệnh!
 Mấy dì , anh Tùng, chị Kim, vợ chồng Chánh, mấy em, cháu xum hợp 1 nhà ăn uống tưng bừng đúng dịp Quốc khánh Mỹ !



2 comments:

Đỗ said...

Bo thích nước với hồ bơi. Tiếc là Bo bịnh bữa chuẩn bị về nên ít được bơi.

BeBo said...

Hè nóng mà bơi là còn gì bằng, thấy hồ đầy nước tụi nhỏ mê lắm nhưng thiệt là tiếc...như vậy cũng thỏa mãn rồi bác ơi, cám ơn lắm, tình cảm bác dành cho gia đình em !!!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...