Thursday, September 11, 2014

Chợ chồm hổm !

Nghe đồn cái chợ này lâu rồi hôm nay mới rủ chồng đi , chỉ 1 khúc đường trước cổng nhá thờ La Vang, chợ tự phát do bà con xung quanh vùng bày bán cây nhà lá vườn vào mỗi sáng sớm chủ nhật cho những người đi lễ .

2 chú chó dễ thương này thu hút tôi ngay, kiểu buôn bán mới của ai đó nghĩ ra thật ngộ nghỉnh.
 tụi nó bắt rất đắt hàng, mặc dù bó hẹ có nhỏ thua của người khác,
 gian hàng tôm cá tươi sống, vừa mới đánh bắt về...

 đa số là những loại cá dùng để làm chả,

 rau các loại, mỗi bó 1 đồng.

 ông này quãng cáo ớt cay xé lưỡi, 2 vợ chồng chị ăn chỉ 1 trái thôi từ sáng tới chiều, xong rồi đi cấp cứu luôn, ha...ha...



 Nhà thờ này xây kiểu giống chùa quá hé?




6 comments:

Anonymous said...

em là em mê mấy cai chợ như vầy nè. Trên em thì bán rau cải nhiều nhưng không có tôm cá. Em mà ở đó chắc em thu hết mớ hải sản đó về quá.

BeBo said...

hi, hi...nhà chị hơi xa chợ này, sáng chủ nhật mà phải thức sớm đi chợ chị làm biếng quá nhỏ ui :)

Đỗ said...

Có cái chợ nhỏ này vui quá.
Bố cháu đi mua rau ngậm theo điếu thuốc, bộ lại tính lên xe rồi đốt thuốc hay sao đây?

Dã Quỳ said...

Chị Thảo ơi, từ nhà chị chạy lên chợ chồm hổm này cũng đâu có xa lắm. Từ nhà em lại lên trển mới xa lắc nè. (vậy mà thỉnh thoảng em cũng bò lên trển) ..hi hi hi ..

Nhiều khi ghé đó hổng mua gì mà chỉ cảm nhận được không khí giống VN là dzui rồi ha chị há!

BeBo said...

Tranh thu du lam Bac oi , ho ti la ngam ngay, len xe phai tat roi.... Chan lam!

BeBo said...

Hoi bi luoi Quy oi, thay cung vui vui...

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...