Monday, May 26, 2014

Bà Nội & ông Cậu.

Mới đó mà bà Nội và ông Cậu dã qua được 10 ngày, giờ thì 2 ông bà đã hết ngủ ngày, hết co ro lạnh ...giờ ngồi nghĩ lại cả 2 người đều không ngờ có ngày được đặt chân đến cái xứ sở xa xôi mà cái gì cũng quá vĩ đại ngoài sức tưởng tượng này :)
Còn mình thì không ngờ bà già 90 mà còn quá khỏe, tới Sanfrancisco mình gọi điện hỏi thăm bà tỉnh bơ nói cười sang sảng, ráng nha mạ còn 4 tiếng nữa thôi, hơn 20 tiếng mạ còn đi được mà con, 4 tiếng ăn thua chi...nghe nói  thiệt là mừng.
Buổi tối đầu tiên,





6 comments:

Mưa và Sương Mù said...

wow... cụ khỏe ghê hả chị
vui quá :-)
ngày xưa, bà ngoại em cũng sang chơi với con chau, lúc đo ngoại em 92 tuổi đó chị.

BeBo said...

ngoại em hơn nội Be Bo rồi, hi...hi

laclei said...

wow, đọc post mà vui lây đó chị
bà cụ khỏe ghê . Mẹ chồng em có 78 tuổi à, mà bịnh hoài nên chắc không còn qua thăm 2 đứa nhỏ nữa, Thằng Cọp nhà em nó nhớ bà nội tội lắm .

Enjoy mấy giây phút bên bà và cậu này nhen cả nhà anh chị và 2 nhóc BB.

Dã Quỳ said...

Hôm nào, nhà Cún lại lên thăm Nội nha. Hôm nọ, không được ôm Nội vì Nội đi chơi xa mất tiêu à.

Thấy Nội còn khỏe là mừng lắm luôn heng anh Bo, anh Be ơi.

Nhà Cún đang định đón bà Cố Ngoại qua đây thêm lần nữa (lần trước là khi Chuột Nhắt sắp sanh), nhưng hông biết sức khỏe của bà Cố có cho phép bà Cố bay cả nửa vòng trái đất qua với con cháu không nữa nè.

Ôm bà Nội của anh Be, anh Bo nhiều nhiều (làm nhớ bà Cố Ngoại của Cún quá ..hic. .hic. ..)

BeBo said...

Thằng Cọp gặp nội lúc bao nhiêu tuổi mà nhớ bà vậy Lei?

BeBo said...

Hè rồi có thời gian 2 gia đình mình gặp nhau Quỳ hé :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...