Thursday, February 6, 2014

Rồi Tết cũng qua...

xôn xao mấy bữa, rồi Tết cũng qua,

ăn xong 2 cái bánh tráng, uống hết ly nước, vẫn thấy khát, chợt nhớ nhà mình có dưa hấu, ôm xuống bếp, nhìn trái dưa bé xíu (nào giờ mình toàn ăn trái bự), hơi nghi ngờ, không biết có ngon ???
Cắt ngang cuống, coi bộ còn tươi lắm, có lẻ nhờ trời lạnh, dưa cứng và chắc nịch, xẻ đôi...wow...cái màu đỏ cam rực rỡ hấp dẫn, tươm mộng, đẹp vô cùng, mịn trơn tìm 1 hạt để làm giống hổng ra...::) :) :) nào giờ chưa từng thấy, thích ghê nơi, ...nhỏ mà có võ hé, thiệt hổng ngờ !!!

4 comments:

Bảo Kim said...

Đầu năm mà đỏ rực như vầy là may mắn lắm nha chị:)

Mrs. Truong said...

nhào dzô ké số đỏ của chị Bebo cái hehehhe. Năm nay chắc trúng số đi vn chơi nữa đi chị hí hí hí

BeBo said...

hì, hì cũng mong là được mai mắn, cả nhà bình yên, còn vụ trúng số thì coi bộ không tưởng Kim & Trương ơi:)

BeBo said...

ừ, hông trúng số thì cũng về Trương ui, bà ngoại già lắm rồi.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...