Friday, June 28, 2013

Las Vegas Strip.

Đến Las quá nửa đêm, nhưng thời điểm ấy mới thật lý tưởng để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Strip, ai cũng tỉnh táo, mở to mắt ngắm nhìn, hệt như là nhà quê lên tỉnh.
Góc cạnh nào cũng rực rỡ, quyến rủ với lối kiến trúc khác biệt của mỗi casino, hotels, cả đoạn đường dài sáng rực bởi biết bao ánh đèn đủ màu sắc vô cùng hấp dẫn. Chụp vài tấm ảnh mở hàng, dù sao cũng phải chờ sáng mai mới có thể bắt đầu cho kỳ nghỉ hè đầy hứa hẹn này, về khách sạn trước đã 2 giờ sáng rồi.
Tối hôm sau, ba chở cho mẹ và Be thả xuống đi bộ dọc theo Strip, quá nhiều điểm để mà bấm máy, những nơi mà hình như ai đến nơi này cũng muốn dừng chân.
 New York- New York.

 Tượng Nữ Thần bằng kẹo.


 Bellagio.

 

 






 
 





 
 

 



  


 


 



 
 

 

 

 
 






 
 

12 comments:

Unknown said...

tưởng chị kể chiện đi coi "stripper" chớ, há há há

Tanya said...

Hahaha...vậy mà bạn Hiền cũng nghĩ ra được :))

Em thích đi Vegas, thành phố sống về đêm rực rỡ muôn màu hén chị.

Bảo Kim said...

Chị ơi chị còn ở Vegas à, em mới dzìa đây:) chạy ngược xuống OC tiếp đi chị hehe(có 4 tiếng lái xe à)

Mrs. Truong said...

Trùi ui, hình coi mắc ham luôn. Em mà qua đó chắc còn nhà quê dữ hahahah

BeBo said...

Nhỏ H đầu óc hơi bị đen tối hé Thảo nhỏ, nhưng mà nghĩ được cũng hay, ha...ha.
Las chị thấy chỉ đẹp về đêm thôi, còn ban ngày thì khô khan và nóng bức quá hé nhỏ.

BeBo said...

Kim ơi chị kể chuyện lại thôi, hôm nay chị đã nằm queo ở nhà rùi, tiếc ghê đi chuyến này không gặp được em, hẹn lần sau nhé!

BeBo said...

Bạn chồng đi Mẽo rồi, khi nào thì cả gánh bồ tèo nàng Trương sang đây, Xmas tới hé...hé?

Bảo Kim said...

Nhất định lần sau há chị:)

Mưa và Sương Mù said...

dzui há chị. Em thích Vegas lắm...đi hoài hổng chán :-)

Đỗ said...

Cả nhà đang đi chơi vui quá. Coi hình đã luôn.

Trăng Quê said...

Có thu nhập không dị???
Đi chơi đã luôn ha.

BeBo said...

Tụi em về được 3 ngày rùi đó anh .

@ Trăng, nghe ổng nói "thắng" thì mình cứ tin là "thắng" cho zui zẻ cả làng, nhỏ ơi:(

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...