Saturday, May 5, 2012

Nhuộm.

Lau đi, lau lại tấm kiếng, nhưng vẫn vậy không thấy khá hơn chút nào, giặt khăn lau mà buồn 5 phút, phải chấp nhận sự thật thôi, ôi sự thật lúc nào cũng phủ phàng, một sự thật không mong đợi đã đến.

Sức tàn phá của thời gian không gì ngăn cản nổi, hèn gì mấy tháng nay, đi đến đâu... chợ nè, văn phòng nha sĩ nè, cũng nghe mấy em trạc tuổi DQ mà đều gọi mình bằng cô xưng cháu ngon ơ, hơi phiền trong bụng, không ngờ rằng tóc mình đã điểm sương hơi bị nhiều rồi.
Dù sao, cũng là đàn bà, nên cho dù cứng cách mấy, đơn giản cách mấy, cũng không thể thờ ơ với nhan sắc đã bước vào tuổi nhạt phai.
Lần đầu nhuộm tóc không phải vì mô đen, vì xí xọn.
Hơi bị mắc cở khi muốn che dấu những sợi tóc bạc, nên giải pháp cuối cùng là tự mình che cho chính mình mà thôi.






18 comments:

Diên Hoàng said...

Dạ thưa O, O lo kiếm con dâu cho mau kẻo dâu con chưa có, đầu đã bạc :)

Trăng Quê said...

Em doc bai nay nghe hoi nhot boi minh nhuom lau roi .
Chong em khong ung ho chuyen nhuom toc. Noi la de vay cho no ra ve tung trai.

phuongmy78 said...

Đừng buồn chị ơi, ai cũng tới lúc phải nhuộm mà chị, hihi

Đỗ said...

He he... vui quá, mấy bạn kêu bằng cô còn đỡ. Tui bị kêu tới bác, có khi còn anh bác mới đau chớ.

Mrs. Truong said...

Huhuh, hôm qua em mới nhổ được 2 sợi bạc trên đầu em nè :(

Polka Dots said...

Tóc mới đẹp, đáng đồng tiền bát gạo :D

Lana said...

Tóc mới đẹp, hạp, màu dễ thương.
ủng hộ ủng hộ :)

Anonymous said...

La nature highlight, nghi vay minh se khong buon.

lou said...

già có cái đẹp của già mà chị:)

Dã Quỳ said...

Mượt mà màu nâu đẹp á chị!

Kien Con said...

Cái gì lúc đầu cũng bị shock... rồi từ từ quen à chị ơi. Nhuộm thôi mờ... có sao đâu!!!

viec lam hai phong said...

Đọc bài của chị làm nhớ tới bà cô ở nhà ngày xưa, lâu lâu cô lại kéo ra hè bắt ngồi nhuộm tóc cho cổ, thật ra là cô đã tự nhuộm rồi, giờ chỉ việc ngồi chải chải cho cô thôi. Thế mới thấy nhuộm tóc ko có nghĩa là mình đã già đi, nhuộm tóc để thấy mình vẫn còn trẻ trung chán :))

BeBo said...

Dạ thưa Ôn, Ôn giữ sức khỏe kẻo đến chừng Ku Kó cưới vợ , mắt gìa tèm nhem nhìn bà sui nhằm con dâu á Ôn ơi.

BeBo said...

Hì, hì nhỏ này nhuộm sớm hỉ, chồng thích từng trải, còn em thì sợ phải chảy tóc muối nhiều hơn tiêu hỉ, Trăng?

@ Xì, mới có 2 cọng mà la làng rồi hở nàng Trương???

BeBo said...

Cái vụ đáng đồng tiền bát gạo, mắc cười quá Tr ơi!

BeBo said...

Bác là gọi theo con mình thôi Bác Đỗ ơi, he...he.

BeBo said...

Ừ, nhứt định hổng buồn , tóc mới màu đẹp, hạp hé, từ nay sẽ chọn màu này mà làm tới luôn hé Lana, Quỳ, Lou,Kiến Con, đúng mà nhuộm thôi mờ ...có sao đâu hé PMy, Ano, khó mà highlight được tự nhiên vậy lắm nha.

BeBo said...

viec lam hai phong lý luận nghe cũng có lý hé "nhuộm tóc ko có nghĩa là mình đã già đi, nhuộm tóc để thấy mình vẫn còn trẻ trung chán :))"
Cám ơn đã an ủi mình nha.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...