Sunday, April 8, 2012

Về với thiên nhiên.

1/ Lo nấu nướng dọn dẹp, rồi quay sang điền mấy mẫu đăng ký cho Bo đi trại hè, thấy sao nhà mình bửa nay yên ắng, nhưng lu bu quá, cứ làm tiếp. Bo chạy vào kêu mẹ ra vườn, ờ mẹ đang lở tay , chờ mẹ chút. Rồi quên bẵng tới chập tối. Bước ra sau, à thì ra...Cái lều to tướng chễm chệ. Chiều mùa này mát mẻ, cha con dựng lều sau vườn từ nãy giờ , hèn gì Bo cứ chạy tới lui, lăng xăng kêu mẹ ra chơi.

Chui vào, thì mọi thứ đã sẵn sàng, ngã lưng, gió hiu hiu, mát rượi, nằm sãy tay, ngửa mặt lên ngắm trăng trong trẻo, lơ lửng trên ngọn cây, dễ chịu quá.
2/ Hai ngày, đi lượm trứng 3 chổ.
Ở nhà thờ
 và ở công viên gần nhà.

Chổ thứ ba khá thú vị, ở 1 nhà thờ khác, sau khi ca hát, nhảy múa, chơi trò chơi có khá nhiều giải thưởng là đến giờ lượm trứng. Họ chờ cho đến khi trời sụp tối mới bắt đầu.
Best Flashlight Egg hunt...
Đứa nào cũng sẵn sàng 1 chiếc đèn pin và cái giỏ.




3/ Nhân Easter, mình muốn đưa mấy em về với cội nguồn, hoang dã, nơi mà họ hàng, tổ tiên em từng sinh sống, cho em được tự do chạy nhảy theo đúng bản năng của mình. Đắn đo, luyến tiếc, nhưng ta đành phải chia tay nhau thôi.
Lo lắng, có phần sợ sệt, không biết người ta đưa mình đi đâu?

Ngần ngừ..., chổ này lạ quá, mênh mông quá, hổng lẻ mình được ở đây sao, nhìn nhau dè dặt, hít hít thăm dò.
Thế rồi, từng bước, từng bước, nhưng lại quay lại nằm dài thoải mái, chả có gì phải vội vàng cả .
Vẫn quanh quẩn hồi lâu, cả người và vật đều quyến luyến chưa ai muốn rời.

Trời dần tối, đến giờ đi lượm trứng điểm thứ ba, đành thôi.
Bye, bye, ngủ ngon nhé thỏ con ơi, tạm biệt vài ngày tới ta sẽ đến thăm các ngươi, bye...Quay đi, "nó chạy theo kìa", ngoái nhìn lại, 2, 3 con nhỏ xíu đang cắm đầu chạy theo, ôi tội quá, sao bi giờ, trở lại với chúng 1 chập nữa, đợi cho chúng chạy hơi xa xa, mới bỏ đi.

4/ Đúng 1 tháng, ngày mình đưa các bé về nhà. Hôm nay mấy cô cậu bắt đầu trổ mã, ra dáng lắm rồi.
 Mất 1 bé màu vàng, chắc chắn là bị mèo sơ tái. Mấy bữa mới đem về, 2 con mèo hàng xóm qua rình ngày đêm. Hôm đó ba Be, Bo về trể, mình lu bu trong nhà quên ra nhốt vô, đến tối ba về cho hay mất 1 con gà, tức mấy con mèo này quá thể, mới khen gà mau lớn thì đi tong 1 em. Giờ thì chúng nó bự sư rồi, nên mình cũng hết lo.
Mấy chị gà mái cái đuôi nhổng cao, cái mồng đỏ bé tí nhu nhú.

Còn anh gà trống vàng này nhỏ con vậy đó mà dữ nhứt bầy, gặp con nào cũng mổ.

Hai chị đen trắng trông lạ lạ hổng biết giống gà gì, hôm đó chổ bán có ghi trên bảng, nhưng quên mất, để vào web xem lại tên 3 giống gà mình có.

Từ ngày có mấy con gà về nhập bọn, gà, thỏ nuôi chung chuồng chúng nó thỉnh thoảng rượt nhau, kêu chí chóe, ồn ào, sinh động hẳn lên.

Thả đi bớt 9 con thỏ, hôm nay chuồng vắng ngắt, buồn hiu.

21 comments:

Đỗ said...

Nắng lên, ra ngoài trời nhiều trò chơi, người và cảnh vật đều vui quá.

Kien Con said...

Chị tính nuôi gà cạnh tranh với nhà pác Đỗ phải không nà???
Mấy con Thỏ dễ cưng quá đi.

Polka Dots said...

Dựng lều cắm trại trong vườn thích quá Thảo ơi. Bao nhiêu cái lều hả Thảo?

Polka Dots said...

lều dành cho bao nhiêu người?

PhungPat said...

định là về với thiên nhiên, ai dè cũng xách theo Ipad, laptop, hihi...

Trăng Quê said...

Ve voi thien nhien hien dai do Phung. Dau Sao co con hon khong.

demigarcon said...

Hehe, chị ơi, em khoái vụ cầm đèn pin đi lụm trứng quá! Mà hôm bữa đó lu xu bu ở nhà chứ không là em dông lên nhà chị đi chung rồi. Sounds fun, hén.

PhungPat said...

Đúng là hiện đại ha chị Hằng. Bo đi lụm trứng có assistant theo kìa.

Dã Quỳ said...

Chu choa ui, anh Bo được đi lượm trứng 3 lần luôn heng, đã quá dzạ ?? Cái dzụ lụm trứng bằng đèn pin là lần đầu tiên thấy lun à nhen, dzui quá chừng há

Bữa nay Bo còn đòi ra ngủ ngoài lều hông chị ??? Ba mẹ chắc ngủ ngoài đó theo cũng mỏi lưng lun héng!

Cún đòi mang lều ra sau nhà hoài mà dạo này sau đó muỗi nhiều quá (từ ngoài hồ vào) nên em hổng dám cho ra ngoải á.

Nhìn mí em gà trổ mã mê quá nè. Coi chừng em leo rào vô ăn trộm đó nha ...ha ha ha

Nhìn mí em thỏ bị thả ngoài đó mà thương quá hà. Em hông lo chăn đám Cún/Chuột/Mèo nhà em là xin mấy con về nuôi rồi á ....hic ..hic ...

quyên said...

Vui ghê ha chị, lâu lâu tụi nhỏ cũng đòi ra sân sau cắm trại vầy cho đỡ ghiền. Sáng sáng có tiếng gà gáy chưa chị?

BeBo said...

Mùa xuân ra ngoài chơi là thích nhứt, tranh thủ lẹ lẹ hông thôi chừng 1 tháng nữa là hết dám bon chen ngoài trời anh Đỗ ơi.

BeBo said...

He, he chị định làm xui với Pac Đỗ đó KC.
Nuôi thỏ hông chị ship về cho.

BeBo said...

Bữa nay dỡ lều rồi dì PD ơi, sợ chết cỏ. Cái lều này bự lắm ngủ được 8 người lận. Chia làm 2 phòng đàng hoàng à nha.

BeBo said...

Bo và Bo là dân ghiền internet mà dì Phụng.
Dì Trăng trả lời dùm rồi đó, thời hiện đại mình gần gũi với thiên nhiên nhưng phải cập nhật thông tin mà hé.

BeBo said...

Đó, đó chị rủ mà hổng chịu đi, vui thì thôi á. Có bé Nah là 2 anh em đi soi ếch luôn ha...ha.

BeBo said...

Hi, hi Bo đi lươm trứng có trợ tá theo cầm giỏ rồi cầm đèn pin luôn, dì Phụng chờ vài năm nữa sẽ lên chức assistant giống ba Bo thôi.

BeBo said...

Sang năm có tổ chức rọi đèn lượm trứng chị rủ mẹ con dì Quỳ đi hé.
Dẹp lều rồi dì Quỳ ơi, vì phải tưới cỏ.
Eo ơi ngủ ngoài sân có 1 đêm mà nhức mình mấy đêm luôn.
Hè này mình nhậu gà xé phay nha, ha...ha.
Chuẩn bị chuồng đi, anh Bình bưng thỏ qua cho.

BeBo said...

Tuần trước Cub Scouts có tổ chức cắm trại nhưng mà tụi chị hổng có đi nên dựng ngoài vườn, đúng là đỡ ghiền hé Quyên.
Ê, nói nhỏ nhỏ cái vụ gà gáy , coi chừng hàng xóm nghe được nha cưng:)

Lana said...

Mấy cái hình Bo hào hứng lượm trứng nhìn cưng gì đâu!

Bọn Thỏ thương quá đi. Về rừng thì thích rồi, tự do, nhưng không biết chúng có biết tự kiếm ăn không nhỉ? à mà ăn lá cây nên cũng sẵn mà.
Quyến luyến.

Kien Con said...

Hahaha, có ý đinh "mần xui" thi không được cạnh tranh vậy nhá.
Dạ Thỏ trên đường em đi làm về cũng thấy có bán, nhưng nhà khong có chỗ nuôi chi oi. Thay thi thich lam.

BeBo said...

Vì kết mấy em gà trống đẹp trai bên nhà Pác Đỗ nên phải show hình mấy em gà mái lên để ngỏ ý "mần sui" mà KC. Thời hiện đại đàng gái phải tấn công trước nhỏ ui.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...