Thursday, April 12, 2012

19 tháng 3 âm lịch!

Xem hình này có ai nhớ Việt Nam như tui?
Giỗ Ba VN- 3/2012

Vào ngày này, con cháu lớn nhỏ đều rủ nhau kéo về nhà Mẹ.
Nơi đó có ngôi mộ của Ba .
Nơi đó có Mẹ, giờ đã già nua móm mém, nhưng vẫn còn tỉnh táo, khỏe mạnh, sáng nào như sáng nấy bà xách dao đi làm cỏ quanh nhà, quanh mộ của Ba. Nhờ thế mà lúc nào nơi này cũng sạch sẽ, quang đãng, hoa nở đủ màu.
Bà Ngoại và ba mẹ con Be Bo năm 2008 ở mộ ông Ngoại.

Mặt Ngoại trông tròn trịa năm 2010.
Ngoại nghe điện thoại con gái gọi về ngày giỗ Ba năm 2010.
Và Ngoại , ngày giỗ Ba vừa qua 2012, chỉ cách có 2 năm mà già và ốm đi thấy rõ.

Ngày giỗ, bà con xúm xít, mấy anh bạn anh H, kéo nhau trải chiếu ngồi nhậu thoải mái cà kê tới tối.
Ở bên đây thì năm nào tui cũng cúng, bữa gọi về kể Mẹ nghe, con cũng có nấu mâm cơm cúng Ba, mẹ cười, Ba mày ăn bên này rồi bên kia nhiều quá ổng ăn sao cho hết.
Chỉ vài món đơn giản, cho Be, Bo thắp nhang lạy ông Ngoại. Thiệt tình tui không biết hết những món mà ba thích, vì lúc ấy còn quá bé, chỉ nhớ ngày xưa, thỉnh thoảng ba đi làm về thường xách 1 giỏ thịt bò và lá cách, ba thích món này: thịt bò xào lá cách. Cả nhà tui ai cũng thích giống ba. Hình như ba thích thịt bò vì lần ấy đi chung với ba ở bến xe Rạch giá ba đã gọi món bò kho (tui đã kể chuyện này ở đây).
Kiếm lá cách nhưng hổng thấy, nên năm nay tui trộn gỏi đu đủ bò khô hì...hì món này chắc con thích hơn ba, miễn sao có bò là được ba hé, cộng thêm nồi bún măng vịt và hến xào xúc bánh đa, tráng miệng với xoài chín và cam, gọi mời cô Hai của BeBo và mấy đứa cháu, chỉ người trong nhà thế thôi.



30 comments:

PhungPat said...

Thương Ngoại quá! Thương thiệt là thương. Em có tấm hình Nội em, nhìn nhân hậu y như Ngoại Be Bo.

Ở Mĩ mà dạy được tụi nhỏ cầm nhang lạy ông bà không phải dễ ha chị.

dtnvl said...

Đám giổ lớn quá!Ông Ngoại BE BO ăn đám giổ 2 chỗ vậy là vui quá rồi hé!Thảo cúng món Ba thích,tuyệt quá ta, nhìn BE BO thắp nhang lạy ông Ngoại dễ thương vô cùng....Má Sáu h
ôn 2 con hoài luôn nhé!!!

Đỗ said...

Bà ngoại lớn tuổi, mấy nhỏ năm nay không về được chắc nhớ dữ.

Polka Dots said...

Nhìn hình ngoại xấp nhỏ thấy thương ghê Thảo. Người lớn tuổi thay đổi nhanh ghê. Hè không về thôi cuối năm làm một chuyến đi.

Lana said...

Ngoại có khuôn mặt thật lành và phúc hậu. Mẹ Th. giống Ngoại, nhìn là nhận ra.
Mong ngoại khỏe mạnh mãi với con cháu.

Mrs. Truong said...

Ngoại già nhanh quá chị ơi

Trăng Quê said...

Ri cũng thích lạy bàn thờ mỗi khi em cúng kính.
Nhìn anh Hai và Bo cầm nhang lạy thấy thương ghê vậy đó

Anonymous said...

Ve may bay dac that, nhung minh lam ra tien ma chi, bac da lon tuoi roi, lam sao minh biet duoc ngay mai, lam dai mot chuyen di.

lou said...

be lớn quá ha chị

Thanh Nguyễn said...

Bà Ngoại BeBo già thấy rõ. Không đi được 4 thì đi 2 người đi chị.

demigarcon said...

Hai anh em giỏi quá, biết thắp nhang cúng ông ngọai hén.

Dã Quỳ said...

đụng hàng nồi bún măng vịt nhà em heng chị !!!

Nhìn hình Ngoại tụi nhỏ mà em cũng nhớ Ngoại của em quá nè ..hu hu hu

guy said...

có 1 điều lạ là 2 chị em nhà em đều tưởng rằng mình đã gặp, chơi với ông ngoại cho đến khi đủ lớn để nghe mọi người nói ông chết trước khi 2 đứa sinh ra mà!

---
ngày giỗ ba chị nếu là dương lịch thì là ngày sinh của em đó

thắp cho cụ nén nhang và đốt cho em cây đèn cầy

Kien Con said...

Em cũng mới về quê cúng đầy năm cho Ba em xong. Ba em 23/3 âm lịch nên sau Ba chị 4 ngày, chứ không phải 2 ngày.
Làm mâm cơm lên cúng cũng thấy ấm lòng chị hen.

HwangNguyen said...

Cầu chúc sức khỏe cho bà Ngoại.
Đám giỗ ông Ngoại mà về Việt Nam được thì niềm vui được viên mãn hơn chị nhỉ?

BeBo said...

Mình có bàn thờ, rồi làm giổ, rồi thắp nhang, kêu mấy đứ nhỏ lại rồi nói cho nó biết lý do phải làm như vậy thì chị ngĩ tụi nhỏ sẽ hiểu và làm theo thôi à Phụng.
Bo thích thắp nhang lắm, có lẽ con nít thích đốt lữa chơi hé.

BeBo said...

Giổ Ba nhà mình nấu món gì mà em thấy bỳ 1 bàn vậy chị Nga?

BeBo said...

Lần nào nghe điện thoại Ngoại cũng hỏi thăm 2 đứa con của con sao rồi, thằng nhỏ nói được chưa, chừng nào con về...nghe mà xót ruột anh Đỗ ơi.

BeBo said...

Trang& Trương, ờ nhìn hình ngoại năm nay mà ray rức, xuống sắc nhiều, bà đã 88 tuổi rồi đó 2 nàng.

BeBo said...

Lana thấy Thảo giống mẹ hả, anh chị em mình đa số giống mẹ, nên nét mặt không sắc sảo như của ba, nhà mình chỉ có chị Tư là có nét giống ba thôi.

BeBo said...

Nhà Hằng cũng có bàn thờ hả, hay là có cúng kiến gì mà Ri thích thắp nhang? Vậy là anh Ri và Bo giống nhau rồi.

BeBo said...

Mình đang phân vân đây Anonymous ơi!

BeBo said...

Be bằng ba rồi đó dì Lou!

BeBo said...

Chỉ có 2 năm mà Ngoại thay đổi nhiều, cũng vì mấy bài viết của em mà chị phải suy nghĩ nhiều đó Gác.

BeBo said...

Bé Nah chắc chưa có dịp thắp nhang hả H?

BeBo said...

Nhưng mà chị hông có được loại măng trông ngon lành như của em Quỳ ơi.

BeBo said...

Ồ, sao có điều lạ ấy xảy ra với cả 2 chị em của em hé GUY, có lẻ em nghe kể nhiều về ông ngoại của mình với biết bao trìu mến nên em nhập tâm cũng nên.
Chị cho Bo lên thắp nhang dùm cậu GUY rồi đó, cám ơn em.

BeBo said...

Chị tính lộn, bên đây chị cúng sau bên VN 1 ngày , rồi khi thấy em viết bài chị chỉ tính có 2 ngày thôi.
Về quê đông đủ hết hả nhỏ, đây cũng là dịp để mọi người gặp mặt hé KC.

BeBo said...

Ước lắm, muốn lắm, nhưng không biết đến năm nào chị mới về được dịp Tết và dịp giỗ Ba chị đó HN, em sao rồi khỏe không?

HwangNguyen said...

Thank chị hỏi thăm, em bình thường vẫn độc thân và giờ chỉ muốn lấy vợ thôi :)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...