Tuesday, November 1, 2011

"11111"



Make a wish: It’s 11/1/11 and it’s a special day today

There will be two more such dates this year: 1/11/11 (November 1) and the big one - 11/11/11 (November 11)

http://www.emirates247.com/news/make-a-wish-it-s-11-1-11-and-it-s-a-special-day-today-2011-01-11-1.340813

Ước gì Nhà mình luôn đầy ắp tiếng cười!

Đang nằm xem bài viết của láng giềng, ba con tụi hắn đi đâu mà bên ngoài yên ắng lạ, thiu thiu chợp mắt.
Cảm giác có ai đó mở cửa nhẹ nhẹ, hí hí mắt nhìn..., Cái thằng nhỏ nhứt rón rén, trèo lên giường, hai tai dấu món gì sau lưng, đến sát bên mẹ nói lớn:
Happyppy...py Birth...ê  ... ảo ổ..
Ha...ha, làm mình không nhịn được bật cười, thích nghe thằng bé gọi mẹ là " ảo ổ " quá đi, cái giọng ngọng ngịu đáng yêu của con sẽ theo mẹ suốt cuộc đời con trai ạ.


Tấm thiệp chính tay con làm hôm đi chơi Fall Festival, hôm nay con dùng nó để tự viết lên mấy chữ nguệch ngoạc, mẹ sẽ giữ mãi cố gắng đầy thương yêu này của con, Bo ơi.
Thằng lớn, im lìm từ lúc đi học về tới giờ cũng bước vào, Mẹ , mẹ thích hông, Mẹ nói thiệt đi?

Của con vẽ mà , làm sao mẹ hông thích cho được hả Be?
Nó luôn thích vẽ bằng bút chì, nó vẽ nhanh lắm , vài nét hí hoáy là có được 1 bức tranh tặng mẹ.
"Thằng to nhưt nhà" nhờ qua trung gian thằng nhỏ nhứt xách vào :
Áo khoát mùa đông; khá lắm,  màu và kiểu mình đều ưng ý.


***
Ngày đầu tiên điều mình ước đã linh nghiệm.
Cám ơn ba Ông Thần lắm.
Mong điều này tiếp tục hiện hữu dài dài, hi...hi !

Không định viết gì nhưng ...,   thôi thì vài dòng để nhớ vậy.

15 comments:

Sông said...

Happy Birthday chị. Chúc chị luôn khỏe mạnh và gia đình nhỏ của chị lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười

Mrs. Truong said...

:) làm tiệc lớn đêeeeeee

Polka Dots said...

Mình sẽ cố nhớ ngày 11/11 xem sao :)))

iLive said...

BD chị hả? Ngày đẹp. Nếu vậy thì Happy BD chị nhen.

QLan said...

Chúc mừng BD Thảo, chúc gia đình luôn luôn tràn đầy thương yêu, hạnh phúc.
(Nhớ hôm BD anh B, Thảo có nói BD 1 lô số 1, nên cứ tưởng 11/11/11 chứ!)
BD không phải đi làm, sướng nhá!

Jenny said...

Ui...em cu nho lon ngay cua chi la 11/11 :P Anyway, Happy Birthday chi mac du da tre :P

bạn mình said...

Chúc chị tràng đầy niềm vui và sức sống.

Anonymous said...

Happy Birthday Chị .

Đỗ said...

Bữa trước vô thấy trắng trơn.
Vậy nên chúc muộn sinh nhật bạn nhé.

BeBo said...

Thanks, cả nhà, già rồi hổng có làm BD, nhường hết cho 2 thằng con.
Nhưng cũng có những mơ ước không cao xa và luôn mong mõi điều ước của mình thành hiện thực!

Polka Dots said...

trời, sinh nhật của Thảo mà không biết. Chúc Thảo luôn hạnh phúc :)

Kien Con said...

Chúc chị SN (trể chút nhe chị). Chúc chị luôn vui và tràn đầy hạnh phúc.

hanhdo said...

Em luôn nhớ ngày SN Chị .Nhưng bận quá không vào blog được . Gởi đến Chị tất cả yêu thương

BeBo said...

Hì, hì Trang, giờ thì biết rồi hé, bạn hiền, thanks nhỏ:)

BeBo said...

Hổng trể đâu KC, BD chị hết tháng 11 luôn mà, ha..ha, cám ơn cưng:)

@ Chị biết mà Hạnh, chị em mình luôn hiểu nhau mà hé, dù sao có 1 lời chúc thì vẫn ấm lòng hơn Hạnh nhỉ:)))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...