Monday, August 8, 2011

Bowling.

Đây là lần sinh hoạt  cuối cùng cho mùa hè năm nay của Cub Scouts rơi vào cái tuần nóng nhứt trong năm, vì thế ba mẹ hội ý rồi quyết định cho các con chơi "in door".
Chơi môn thể thao này ai cũng khoái tham gia, nhà nào cũng đăng ký chơi hết nguyên gia đình, mát mẻ nên rất hào hứng. Sân chơi càng về chiều càng đông nghẹt, ồn ào , náo nhiệt.
Trái banh nặng quá, ý là đã lựa cở nhẹ nhứt, Bo rinh è ạch, mỗi lần chơi phải nhờ ba rinh phụ.

Ngã hết rồi, Hoo...ray!!!!!!!!!!!

Bo win, Bo win , thằng nhỏ nhảy cởn, chơi cái gì thằng nhỏ cũng giành win hết trọi, lắm trò chơi ăn gian thấy sợ luôn, nhứt là chơi cờ, vừa vô bàn là giành đi trước, rồi nhảy 1 vòng ăn 1 lượt 3, 4 con, ba, mẹ biết ý Bo còn nhường, chứ anh Be, cái gì cũng tưởng thiệt, nên thấy Bo chơi ăn gian là giận lắm, Be nói Bo hổng hiểu "rule" gì hết, he...he, thôi kệ để Bo win cho em vui con....
Be thì hổng thích mấy môn vận động chân tay này, con chơi chậm rãi từ tốn, vậy mà hổng hiểu sao Be thảy trái nào trúng trái đó, hay hổng bằng hên ta ơi.

Ngồi tính điểm.

Gia đình Bác B.

Ký tên lưu niệm, vãng tuồng.

10 comments:

Chôm Chôm said...

Nhìn cái mặt anh Bo thấy ghét thiệt! :D

Em Chó cũng có tật giống anh Bo đó, chơi cái gì cũng giành "win" không hà! Bây giờ đi Hướng Đạo rồi, chơi gì mà bị thua là muốn khóc không hà. :(

Lana said...

mẹ Th. ơi thấy Be tham gia nhóm hướng đạo sinh cnhiều hoạt động vận động chân tay lắm mà. Tức là con vốn không thích mấy môn đó?

Mà đề nghị mẹ Th. bỏ mấy cái áo màu sẫm trong tủ đồ đi, mặc áo sáng màu thôi chớ mặc áo sẫm màu là nhìn (hình) same same tuổi anh B. rồi đó (wink).

BeBo said...

Y chang, hôm rồi cũng xuýt khóc đó dì Chôm, giãy nãy hết 1 chập, còn nói thằng bé kia là bad boy nữa chứ, ghê hông.!?

BeBo said...

Be thích hướng đạo như không thích thể thao đó dì Lana, Be khá trầm tính và không thích sôi nổi ồn ào.
Vì dáng hơi bị tròn nên Th thường chọn cho mình màu tối, đọc cái còm này phải lẹ lẹ change color thôi, hic...

Moon said...

Oh yehh, nhào vô theo chị Lana thúc luôn để mẹ Be Bo bỏ hết mấy màu tối, đổi đi chị ơi, xanh đỏ tím vàng đê

Đỗ said...

Banh nặng quá nên Bo chưa thọc ngón tay vô được. Hồi nào ring trái banh nổi bằng mấy ngón tay thảy chính xác sẽ còn ham nữa.

BeBo said...

Chắc phải nhờ "nhà thời trang" tư vấn dùm quá, OK dì Moon?

BeBo said...

Banh vừa nặng, vừa lớn nữa bác Đỗ, Bo thọt ngón tay vô không vừa, tay nhỏ, Bo bị đau tay, nên cứ ôm mà thảy đó bác.

Moon said...

Nhà đó mà tư vấn là ra tè le hết á chị, kha kha kha

BeBo said...

Hổng sao, chị tuyệt đối tin tưởng gu thẩm mỹ của Moon, tè le cũng được ha...ha.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...