Thursday, August 18, 2011

Bé Mèo chào đời!!!!

Sau mấy tháng trời vất vả, tới lui bệnh viện, chiều nay bé Mèo đã ngoan ngoãn chui ra, mẹ con bé an vui bên gia đình. Mèo con được 5lbs 11oz, vào lúc này đây bé đang được mẹ Quỳ cho bú, nghe giọng nói vui vẻ, thoải mái của ba Dân, mừng ghê nơi.
Vài ngày tới Mẹ Quỳ khỏe hơn, sẽ viết thêm nhiều về con gái nhỏ yêu quý của mình cho bạn bè đọc thêm nha!
Ngày mai, tui bận đi làm ngày đầu tiên của năm học.
Gia đình BeBo sẽ đi thăm dì Quỳ và bé Mèo vào thứ Bảy này, có ai muốn gửi gắm gì hông nè, hi...hi!!!!!!

13 comments:

Bobo said...

Chị ơi, ôm hun thắm thiết 2 mẹ con dùm em.Khi nào chị zìa VN em trả hun lại nhen :x

BeBo said...

Bê nguyên xi mấy dòng nhắn gửi từ email qua cho xôm tụ nè:

Thanks chi.

Hoan ho!

CC.


Cám ơn Thảo cập nhật tin tức.
Sáng ra mới đọc email đầu tiên xong, bụng đang hồi hộp, tức thì nhận được cái sau báo tin vui. Mừng lắm !
Trang.

:) Tin bé Mèo xuất hiện lan truyền cả thế giới chứ không phải chơi, hi hi.
Thank chị Thảo .
Trúc Vy.

Yahoooooo!
Ba Đậu.

Hoan hô. Hoan hô hai mẹ con bé Mèo. Tính nhảy qua nhà mẹ con chúc mừng ngay mà blogspot đang lỗi nhất định không cho vô. Thôi để hai mẹ con nghỉ ngơi, các dì các bác bắt tay nhau vui mừng ở đây cũng được ha.

Cảm ơn BeBo vì tin tốt lành.

Cheers.
Lana.

Đỗ said...

Gởi lời chúc mừng bé Mèo và gia đình bạn Dã Quỳ.

Mrs. Truong said...

Ôiiii, đọc bài này của chị xong tự nhiên thấy nhẹ lòng ghê ta ơiii. Bữa giờ thấy chị DQ cứ mệt mỏi lên xuống mà lo giùm. Giờ vui rồiii, vui quá :D.

Cám ơn tin của chị Bebo nha :)

Lana said...

Gởi mấy cái hun, một nụ cười tươi, và một chùm Hugsssss theo hành trang nha BeBo ui.

Diên Hoàng said...

bravo Thông Tấn Xã BeBoNews, keep us posted :)

Ava said...

Cám ơn chị Th. nhiều, mừng quá ... mẹ con đều khỏe :-)
Rất mong xem hình bé Mèo vào 1 ngày gần nhất!
Ava-

Thanh Nguyễn said...

Cám ơn thông tin của gia đình BeBo. Nhờ chị BeBo gửi lời chúc mừng đến Bé Mèo và DQ.

Tanya said...

DQ mới send hình baby cho em nè, nhìn dể thương, khuôn mặt giống chị Chuột :)) nhờ dì Th. lớn nựng em Mèo dùm dì Th. nhỏ nhen...hihi...

ps: thấy 2 mẹ con ok thì em cũng nhẹ người...mấy tuần nay lo hết sức, ngày nào cũng phải send txt msg để hỏi thăm tình hình.

lou said...

chị th cho em gửi lời chúc mừng chị quỳ nha

Anonymous said...

ui trời, hôm nay em nhắn không biết kịp không nữa. Mừng quá chị hén. Mẹ tròn con vuông là vui nhất đời. Chờ thêm tin tức nữa chị ơi. Hun DQ's little kitty moa moa :-)

Thanks, chị!

PhungPat said...

Hun Mèo, Cún, Chuột dùm em nha chị. hhhih...

Kien Con said...

Ui, Mèo con ngoan ngoãn chào đời rùi hả, bữa giờ em cũng lu bu quá không ghé hỏi thăm mẹ con Mèo... Chúc mừng cả nhà, chúc mừng Cún & Chuột nhe!!!
Cám ơn chị

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...