Thursday, June 23, 2011

Nhẹ!

Từ chiều hôm qua tới giờ tinh thần mình rất thoải mái, nhẹ nhõm, mặc dù có 1 chuyện làm mình rất bực mình nhưng cũng cho qua từ khi nhận được cú điện thoại của văn phòng bác sĩ.
"Gan bị nhiễm ít mỡ , chỉ cần bớt ăn chất béo, uống thêm OMEGA 3, 2 tháng sau đến thử máu lại, không có triệu chứng viêm gan, nếu muốn thì đến chích ngừa, thế thôi". 
Vậy là anh Đỗ đã đoán đúng, phải liên lạc với anh để hỏi thăm về cách ăn uống mới được, cám ơn anh trước nha. Muốn mọi người cùng chia sẻ niềm vui của mình nên post lên trang này  để tất cả thư giản cuối tuần nè luôn tiện cám ơn các bạn đã quan tâm, thăm hỏi mấy ngày qua, mến!

Đôi bạn này có 1 không 2 nè, dễ thương lắm lắm luôn.

24 comments:

Dã Quỳ said...

Chị ui, vậy là kết quả từ văn phòng BS cho biết mọi việc okie hết phải hông? Vậy là an tâm rồi héng!

Có chuyện gì bực mình thì chui vô phòng, đóng cửa lại, hét to 1 cái là hết trơn hà ...hì hì hì

hugs nhen!

Tanya said...

yên tâm rồi hén chị :)) vừa nhẹ kg vừa nhẹ tinh thần há...
Hổm rày chị có xuống thêm lbs nào nữa hông. Em xuống từ từ, hôm rồi mặc thử 2 cái quần size 4 của banana republic đã vừa vừa rồi, quần kiểu mode lưng xệ đó...mừng hết sức...hy vọng là còn xuống nữa để lấy lại dáng cũ :))

Mai/Diệu Sương said...

Nhẹ nhõm thật! Chúc mừng cho Th nhé!

Chôm Chôm said...

Congrats, chi. :)

Polka Dots said...

Chia vui với Thảo.

Cái clip hay tuyệt vời luôn. Có một không hai!

Sông said...

Chia vui với chị!

ChịBaĐậu said...

Chung vui với chị!

BeBo said...

Nghe điện thoại xong, thở ra 1 hơi thiệt dài luôn đó Quỳ.
Hừm, vừa bực vừa tức nữa, vì chuyện không đáng mà cứ bị hoài, rất muốn la thiệt lớn cho hả, nhưng đang ở dưới bếp chỉ có thể quăng đôi đũa xuống sàn nhà thôi..

BeBo said...

vừa nhẹ ký vừa nhẹ tinh thần, quá phải luôn, 2 tuần nay chị chỉ xuống được có 1 lb, hổng lên lại là may lắm rồi đó em, nhờ đi làm nên bớt mở tủ lạnh. Cứ giữ cái đà này đi Thảo nhỏ sẽ mau lấy lại dáng như xưa:)

BeBo said...

Cám ơn chị DS, Chôm, Mía & Đậu nha.

BeBo said...

Thanks Tr, cái clip dễ thương hé:)

Lana said...

Nhẹ nhõm, mẹ BB ui.
Sức khỏe là quan trọng nhứt. Khi khỏe thì bực mình gì cũng dễ cho qua hết, hihi.
Mừng.
Hugs.

Skyblue Nguyễn said...

chúc mừng cô Th. nha, giữ gìn sức khoẻ để vui với 2 em nha cô!!!

Swallow said...

nghe thấy khỏe ra chị ha.

mừng nữa chớ. :))

Đỗ said...

Lâu lâu nhõng nhẽo tí cho anh B chăm lo tí.
Vui bạn nhé.

lou said...

không có gì là tốt rồi chị ơi mà chị ơi mau mau post hình be bo đi nghĩ hè lên cho em coi với

BeBo said...

Hồi nhỏ mình không quan tâm gì tới sức khỏe, giờ có con mới cảm nhận được tầm quan trọng của nó. Ờ cũng ráng xua đi sự bực dọc cho tinh thần thoải mái Lana ơi:)

BeBo said...

Thanks 2 nhỏ Sky & Quyên!!

BeBo said...

Anh Đỗ có thể chẩn đoán bệnh on line được rồi đó, anh cũng đang bị gan nhiễm mỡ à, giờ hết bịnh chưa Anh.
Hổng biết nhõng nhẽo anh ơi, cũng muốn lắm nhưng làm hổng có được, hi...hi:)

BeBo said...

Tuần sau thong thả cả nhà đi chơi nữa, sẽ post hình cho Lou xem nha:)

Anonymous said...

Chúc mừng nha T. QLan cũng đang lo vì thứ sáu vừa rồi mới bi gọi đi retake mammogram!
..."nhờ đi làm nên bớt mở tủ lạnh"... T đi làm lại rồi hở?
QLan

BeBo said...

Dì Lan đi retake chưa, có lẽ để cho chắc ăn thôi. Thảo nhẹ lo rồi. Dì muốn giảm cân thử theo cách mẹ BeBo đi, có lý lắm.
Thảo đi làm 3 tuần cho summer school thôi, hết tuần này là xong.

quyên said...

Phù, vậy là khỏe rồi ha chị. :)

BeBo said...

Còn phải kiêng ăn dầu mỡ càng nhiều càng tốt đó Quyên:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...