Sunday, June 12, 2011

Moody Gardens - Galveston.

Thứ bảy, khởi hành lúc 9:00 AM.
Đến cổng chính @ 10:20AM.

  Bắt đầu từ Rainforest Pyramid.



















Discovery Museum




Palm Beach,
mới khánh thành từ cuối 5/2011, nhờ nó mà Moody Gardens thu hút được lượng khách gấp đôi.






4D Theater.
Bo khoái lắm vào xem 2 lần luôn, lần đầu với ba , đến gần về vào xem lần nữa với mẹ, cả đám con nít reo hò , hát theo phim. Đứa nào cũng giơ tay ra muốn bắt bướm, ôm Dora, Diego, gió thổi, mưa, sóng biển và tuyết rơi, ướt cả mặt, quyện với hương thơm của hoa cỏ, thích lắm. Tụi nó cứ tưởng đang chơi đùa thật với nhân vật trong phim.

Aquarium Pyramid
Cuối ngày ai cũng mệt nên chỉ đảo 1 chút thôi.





15 comments:

Mai/Diệu Sương said...

Cả nhà đi chơi vui quá! 4D là sao vậy Th? DS chỉ biết có 3D thôi hà (mèn ơi, sao quá lạc hậu! :)

Swallow said...

Cái ảnh đầu chị ôm nhóc nào vậy?

Cả nhà đi chơi vui quá.

Cái ảnh mà cả nhà ngồi sau khi trượt nước lên í(ảnh mà chỉ có mình mẹ mặc áo còn cả ba cha con ngồi ở trần), ngồi dưới gốc cây hoa, đằng sau có mấy cay gì như cây dừa, em nhìn quen quen thấy như cảnh ở vùng quê Việt đó chớ chị Thảo hen.

Dã Quỳ said...

Năm nay Cún không chịu đi Moody Garden đó chị ui. Đang đòi đi Zoo nè, mà nắng quá, ngại ghê luôn :( :(

ChịBaĐậu said...

Coi cái tướng của Bo đứng trước aquarium kìa, dui quá hả con?

lou said...

ngưỡng mộ gia đình chị th quá đi

BeBo said...

Chị DS ơi, 4D cũng giống như 3D, nhưng thêm cái là mình sẽ cảm nhận được mùi hương phát ra từ những hình ảnh của phim, nếu cảnh vườn hoa chị sẽ ngửi được mùi hoa thơm ngào ngạc, nếu như có gió bão thì chị cũng nhận được luồng gió thật thổi vào người, có tuyết rơi, có sóng biển táp vào, "Đứa nào cũng giơ tay ra muốn bắt bướm, ôm Dora, Diego, gió thổi, mưa, sóng biển và tuyết rơi, ướt cả mặt, quyện với hương thơm của hoa cỏ, thích lắm. Tụi nó cứ tưởng đang chơi đùa thật với nhân vật trong phim."

BeBo said...

Thằng bé đó bạn của Bo là con nuôi của người bạn mà có lần chị đã viết về cô ấy.http://bebo200300.blogspot.com/2010/06/kyle-s-birthday.html
Em nhận xét, chị xem lại hình thấy giống VN thiệt hé, ở đây trồng cây nhiệt đới khá nhiều, có cây sứ cùi lớn lắm, và nhiều cây giống dừa (palm), đó Quyên.

BeBo said...

Chị không thích Zoo ở Houston, thú ít, không đặc biệt đi mõi chân, chán.
Cún đi Palm Beach đi vui và nhiều thứ chơi lắm, Cún ơi:)

BeBo said...

Lúc đó Bo mệt rồi đó dì Ba ơi, đứng đó chờ ba chạy xe lại rước:)

BeBo said...

Nhà chị đi chơi vậy là ít đó Lou,hè người ta đi chơi thấy mê lắm, còn gia đình chị thì túi tiền hổng cho phép em ơi:)

Dã Quỳ said...

Em cũng hông thích Zoo ở đây, thú ít mà nắng thí mồ. Mà có lẽ tại Cún được đi San Diego Zoo năm ngoái nên giờ đến hè lại đòi đi đó chị.

Cũng đang định cho Cún đi Palm Beach, nhưng chắc cuối tháng, để AD dẫn khách đi chơi rồi cho Cún đi ké luôn. Chứ giờ cho Cún đi mà bắt em Chuột ngồi ngó thì tội nghiệp á :) :)

Anonymous said...

Bộ hình đẹp quá chị. Nhất là hình của bướm và hoa. Chị xuống ký rồi phải không? Tấm hình mặc áo hai dây đỏ đứng trước cửa hang thấy minhon hẳn. Lâu rồi em không thấy hình của chị nên comt như vậy không biết có chính xác không?
Chúc cả nhà nghỉ hè vui nha chị.

quyên said...

Thằng Nì mà thấy mấy cái triển lãm dinosaurs là chắc mê mẩn chết luôn. :)
Chị, minhon! ;)

BeBo said...

Chị đã xuống được 10lbs, cố gắng giảm thêm 5lbs nữa đến cuối tháng này đó My, chị chụp hình nhiều lắm, em thích thì xem thêm slide show trên góc phải, My nha:)

BeBo said...

Nì thích dinosaurs hả, để chị post thêm hình cho Nì xem nha:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...