Friday, June 3, 2011

Liên hoan cuối năm - Niên khóa 2010-2011.

Chuyến xe bus cuối,


Bo với cô giáo của mình, con có 1 cô chính , 1 thầy luyện phát âm , 2 cô phụ và 1 cô ở lớp mở rộng.

Lớp em Bo.
( em Bo và bạn gái áo tím cùng hàng là 2 học sinh dự thính, mỗi ngày 1 giờ, bởi vì Bo và bạn này là học sinh lớp đặc biệt)

Lớp anh Be có cô phụ huynh trưởng rất nhiệt tình và chu đáo,từ 1 tháng trước liên hoan  đã gửi thư về từng phụ huynh mời tham gia, gây quỹ, mua quà cho cô giáo và tiệc chia tay.
Cô gợi ý cho mỗi em viết cảm nghĩ  về cô giáo của mình, chụp hình từng em dán vào, cho cô giáo bất ngờ ngạc nhiên .
Mọi năm, mình đều theo phụ với cô, nhưng năm nay phải đi làm nên không giúp được gì. Lần liên hoan nào cô cũng có quà cho các em, và tiệc thì rất tươm tất, anh B khó tính mà vẫn phải khen cô.

Em nào cũng đầy 1 giỏ những vật dụng cho đi chơi biển mùa hè.




Thành quả của Be.

Năm nay, mỗi lớp chỉ có 18 học sinh, nghe nói, sang năm sẽ tăng sỉ số, ngân sách thiếu hụt giảm chi tiêu nhiều thứ, đáng lo nhứt là 2 ngành y tế và giáo dục.

8 comments:

Polka Dots said...

Cô nào cũng dễ thương.
Nhìn Bo mặt mày hớn hở hạnh phúc mình thấy vui lây.

ChịBaĐậu said...

Bên đó thấy xôm tụ quá hén. Be năm nào cũng có bằng khen. Con giỏi quá!

Dã Quỳ said...

Be năm nào cũng xuất sắc, học sinh giỏi quá chừng luôn heng! Chúc mừng anh Be nè.

Nhìn mặt anh Bo thì lúc nào cũng rạng rỡ, tươi rói là mừng lắm nè. Ôm anh Bo hun chụt chụt cái lun heng!

Khu Học Chánh chỗ chị và chỗ em đang ở thì sỉ số học trò cho mỗi lớp là trung bình còn ít hơn nhiều so với Khu Học Chánh Houston & Alief đó chị ui.

Đang chờ xem sang năm Cún chính thức vào "trường huyện" thì học hành ra sao nè.

2 anh em Be/Bo chính thức nghỉ hè rùi mà mẹ Th. chưa được nghỉ heng. hugs 3 mẹ con nè chị ui !!!

Tanya said...

vui quá há, thấy tụi nhỏ học giỏi mừng hén chị. Nhìn mặt 2 anh nhóc hớn hở thương ghê.

Thấy mấy tấm hình cả lớp làm em nhớ tới hồi đi học, lớp 7 và 8 có chụp hình chung, qua tới high school thì không có chụp. Hôm nào ngồi lục lại hình cũ cho mọi người, hồi đó em nhìn ngố ơi là ngố :))

BeBo said...

Thấy mấy cô, cô nào cũng dễ mến , thương và lo cho con mình, mừng lắm dì Trang ơi. Bo vui và thân thiết với cô thầy, mong con học tốt hơn.

BeBo said...

Năm trước trường Be, Bo có tổ chức party ngoài trời giống như bên Bí, Ngô rồi thêm 1 party trong lớp nữa, năm nay giảm bớt cái ngoài trời rồi đó dì Đậu:)

BeBo said...

Chị lo dồn học sinh lại đông quá lớp không được chất lượng như trước đó Quỳ???

BeBo said...

Hôm nào bỏ hình "khi xưa ta bé " lên đi dì Thảo nhỏ.
Còn chị, lúc học cấp 2 làm gì có hình cả lớp, ăn bo bo còn chưa đủ nữa kìa, đến năm cấp 3 mới có hình, nhưng chuyển trường, chuyển chổ ở nhiều lần giờ chị tìm lại mất hết.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...