Saturday, June 25, 2011

Khoe nữa!

Sáng dậy, tự dưng muốn soạn lại mấy ngăn kéo của Be, Bo cho gọn gàng, bỏ hết những bài làm thông thường và những loại sách , tập đã học qua, chọn lọc lại 1 số đáng giữ, gom được 1 đống " Free Kid's meal" của Be.
 Năm học qua con được 16 phiếu, chưa kể mấy phiếu của Chick-fil-A (vì đã đi ăn). 16 phiếu này do của 1 số nhà hàng Be không thích , vài phiếu sẽ đi ăn lai rai, còn lại thì  ăn free nếu đi chung với gia đình, mình thấy hơi bực, vì đã cho học sinh giỏi mà còn có điều kiện nên hổng thèm, cứ giữ lại trong folder của Be thôi.


Chiều, Be lấy thư để lên bàn cho mẹ rồi chạy đi bơi với ba, và Bo. Lướt qua 1 vài thư quen thuộc, mở vội thư của School District, cứ ngỡ là xác nhận đã nhận order school supplies của mình nào ngờ là thư báo kết quả thi nhảy lớp của Be.

Mở cửa ra gọi báo tin cho thằng nhỏ nhưng mấy cha con đã chạy mất. Ngồi đọc tới lui, hổng ngờ với kết quả con đạt, vì hôm rồi thi ra Be hơi nhăn nhăn, thôi kệ, hổng sao con, hông quan trọng. Hổm rày lu ta bu, mình cũng không nhớ đến, vì lúc thi ra , cô giáo nói đến cuối tháng mới có kết quả, nên chưa trông.

Mắt con lấp lánh niềm vui, nhưng không háo hức lắm, sao muốn skip lớp hông Be? No, Be nói với mẹ rồi, OK vậy thôi...Mình gửi email báo tin cho cô giáo của Be. Còn Be thì gọi điện thoại cho 2 người bạn già, luôn lắng nghe con từ tiểu bang khác.
 *** Bài liên quan: Phân vân?

24 comments:

Anonymous said...

Nhan's Parents are so proud & happy, congratulation!

nhtvl said...

Nhân Nguyễn, giỏi lắm, nhà khoa học tương lai !

tramkochen said...

Congratulation Be!

Mrs. Truong said...

Mẹ chăm con ăn gì mỗi ngày mà con giỏi quá dzạ Be ơi :D

Skyblue Nguyễn said...

Be giỏi quá!!! Cho con gửi lời chúc mừng Be và cả nhà nha cô.

BeBo said...

Cám ơn cậu Hoàng, Ba Sáu, dì Trâm, chị Blue đã khen ngợi Be.!!!
Thật lòng mà nói mẹ Be thấy vui trong bụng lắm.

BeBo said...

Mẹ làm bánh mì và sốt mayonnaise cho Be ăn hoài, vì Be rất thích nên giờ thằng nhỏ cao lớn hơn mẹ 1 khúc rồi đó dì Trương:) để bỏ thêm tấm hình anh thanh niên Be lúc đi thi,cho dì xem nha:)

ChịBaĐậu said...

Hãnh diện vì Be quá Be ơi!

Mai/Diệu Sương said...

Chúc mừng Be! DS cũng ăn bánh mì và sốt mayonnaise hoài mà sao nó hổng có work :(

lou said...

be giỏi quá à cái vụ bánh mì sốt mayonnaise em cũng khoái nữa chị thảo ơi

Sông said...

Be ơi, Mẹ Th cho con uống sữa đậu nành với bánh mì có chất gì mà con giỏi quá Be ơi :D

BeBo said...

Mẹ Be đang nở mũi thay Be nè dì Đậu ui, "thích" cái còm này:)

BeBo said...

Dì DS muốn nói "work" chuyện gì? Thông minh hay Phát tướng???

BeBo said...

Ăn 2 món đó là lên cân vù vù đó nhe Lou?

BeBo said...

Sữa đậu nành đang tập Be uống, còn bánh mì thì với sốt mayonnaise tự làm kiểu VN theo cách dì Chôm chỉ đó dì Mía ui:)Dì mà ăn theo Be kiểu này là bảo đảm hết gọi bằng dì Mía nữa, he...he.

Dã Quỳ said...

dì Quỳ cũng vui ké mẹ Th. luôn nè Be ơi!!!!

Be bây giờ cao lớn hơn mẹ Th. & dì Quỳ cả cái đầu rùi á! Mai mốt dì Quỳ đứng nói chuyện chắc mỏi cổ lun à nhen!

Dzậy là Be chỉ thi để coi kết quả chứ không có nhảy lớp heng chị ???

BeBo said...

Em Cún vài năm nữa chắc chắn ăn đứt anh Be luôn, dì Quỳ ơi, thằng con mau lớn quá chừng, quần áo vài tháng là phải đổi 1 đợt.
Be hổng chịu nhảy lớp dì Quỳ ơi:)

Dã Quỳ said...

dì Th. Lớn ui, Cún còi mà, còn lâu lắm mới "ăn đứt" anh Be nổi á :) :) ....

Be hổng chịu thì để Be học theo cho vừa lớp để có bạn chung cho dzui heng. Chứ nhảy lớp rồi Be nhiều khi chới với, tội nghiệp á!

hugs tiếp nè (xong rùi chuẩn bị ăn tối đây)

Polka Dots said...

Chúc mừng Be và Ba Mẹ của Be. Vậy cuối cùng có cho Be nhảy lớp không Thảo?

BeBo said...

Be cũng sợ nhớ bạn bè, rồi còn vụ hẹn cùng nhau làm project cho showcase nữa nên Be hổng chịu nhảy lớp dì Quỳ, dì Trang ơi:) Be muốn thi chơi cho biết thôi.

**** Be nhờ mẹ Thank you mấy dì,cậu đã chúc mừng Be đó:)))

quyên said...

Chúc mừng anh chị và Be. Thành quả của con đạt được, cũng nhờ ba mẹ nhiều đó. Em ké niềm tự hào với chị được không? :)

BeBo said...

Sao lại không? Tụi mình cùng sẻ chia vui buồn, tự hào, hãnh diện, gì...gì...với nhau chứ, 1 khi đã chịu viết lên Blog cũng chỉ nhằm mục đích ấy thôi, hé Dì Quyên:)

Swallow said...

Vui lây với chị! :)...
Nhìn Be cao lớn thiệt á chị!

BeBo said...

Thanks Quyên, Be cao và nặng cân hơn chị, trong nhà Be nặng cân nhứt rồi dì Q ơi:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...