Sunday, June 12, 2011

Bất ngờ quá?!

Đang len lõi trong khu rừng nhân tạo Moody Gardens, chợt nghe chuông điện thoại reo, cứ tưởng ba BeBo gọi kiếm, nhưng ...chị Th, em H nè, em ở văn phòng BS báo chị KQ thử máu, H ơi em nói lớn lớn dùm chị, ở đây ồn quá. Chị, lượng mỡ khá cao nha, cao là bao nhiêu em? 253, trời sao kỳ vậy, cả tháng nay chị ăn kiêng mà sao lượng mỡ lại cao hơn lần thử cách đây 6 tháng???em cũng hỗng biết nữa, nhưng BS chưa dám cho chị uống thuốc giảm đâu, sao vậy em? Hồi nào giờ chị có kiểm tra gan hông? Có nhưng lâu rồi. BS muốn chị làm ultrasound gan, vì KQ thử máu thấy gan của chị có vấn đề, em ơi, em nói rõ lại chị nghe đi, vậy là chị bị cao mỡ rồi còn gan nữa hả, còn đường có cao hông em? Không chị, đường của chị bình thường, huyết áp bình thường, tim, thận OK, chị đến văn phòng nha, BS sẽ viết giấy cho chị đi chụp hình gan, có thể gan chị bị sao nên dẫn đến lượng mỡ cao nên BS cần kết quả gan trước, ổng mới dám cho chị uống thuốc.
Chị hiểu rồi, chiều thứ hai, chị đến gặp em, cám ơn cưng!
Vậy là sao, là sao, hổng lẻ tui bị..????
Hết còn hăm hở vui chơi với cả nhà, từ đó tới về, đầu óc cứ hoang mang...không ngờ thử máu vụ kia lại lòi ra vụ này, chán thật.

20 comments:

Tanya said...

Chị đừng lo lắng quá nha, trước khi có kết quả chính xác thì chị đừng có tự hù mình. Thời buổi văn minh tiến cao lắm rồi nên luôn có cách để trị liệu.
Năm ngoái mẹ của em phát hiện gan có vi trùng hepB, the very first stage bị ung thư đó. Mẹ em đi bs specialist và ông cho mẹ em uống thuốc và chích thuốc mỗi tuần trong vòng 6 tháng, tượng tự như chemotherapy vậy, giờ thì mẹ em khoẻ hẵn.

Polka Dots said...

Hy vọng không có gì Thảo ơi!

Lana said...

Chờ kiểm tra gan xem thế nào đã nha Th. Đừng quá lo lắng để mệt mỏi hay hoang mang hại sức khỏe thêm đó.
Tnh thần cũng là một yếu tố quan trọng trong chống bệnh tật, đúng không?
Hy vọng là ổn thôi. Bình tĩnh nha mẹ Th.

Swallow said...

Đừng lo lắng quá nha chị, chưa biết rõ mà.
Nếu có thật như vậy đi nữa thì mình phải nói là nhờ thử máu vụ kia mà mình phát hiện ra sớm vụ nọ.

Em cũng định nói giống chị Lana. Tinh thần mình rất quan trong trong việc chống lại bệnh tật!

Mai/Diệu Sương said...

Trong khi chờ đợi khám, cứ việc ăn tàu hủ, cơm gạo lứt nhai kỹ, ăn rau củ cho nhiều, hạn chế đường là mát gan lại thôi.

Quan trọng nhất là để đầu óc thư giãn, tinh thần thoải mái, nhớ nhe.

ChịBaĐậu said...

Chị ơi, chờ thử đã nhen. Mong chị không bị gì.

lou said...

chị ơi đừng lo nha việc bây giờ là chị nên chờ kết quả cứ vui vẽ mà sống tinh thần mình mà lạc quan thì việc gì cũng vượt qua hết. em chúc chị nhiều sức khỏe và đừng lo lắng gì cả

Chôm Chôm said...

Chị đừng lo lắng quá nha chị.

Sông said...

Đừng quá lo lắng nha chị.

Đỗ said...

Gan nhiễm mỡ thì rất nhiều người vướng, (tui cũng bị). Bạn chờ chụp hình mới biết, rồi có cách trị. VN bây giờ có một số thuốc mát gan bằng thảo mộc rất hiệu nghiệm.

BeBo said...

Anh chị bên Florida 2 năm trước bệnh viêm gan C, chích thuốc vào thường bị phản ứng lắm, ngứa ngáy khó chịu, BS phải đổi thuốc khác, trị liên tục cả năm, mỗi tuần chích 1 lần ảnh ớn luôn. Hồi New year tụi chị qua thăm thấy anh ốm so với trước nhiều, nhưng anh nói đã hết bệnh giờ đang bồi dưỡng cho lại sức đó Thảo.

BeBo said...

Thanks mấy nhỏ Trang, Đậu, Chôm và Mía, nhớ ra vô thường xuyên chọc cho chị vui, chị sẽ quên hết mọi chuyện hi..hi:)

BeBo said...

@ Lana, Bảo Quyên & Lou, phải, mình biết chứ, tinh thần rất quan trọng, và mình đã từng khuyên người khác như thế, mấy nhỏ luôn ủng hộ tinh thần cho mình nhé...nhé, thanks!

HwangNguyen said...

Hi Chị!

BeBo said...

Ăn kiêng, nhưng em chỉ giảm bột và đường thôi, dầu mỡ vẫn còn dùng, từ nay em phải dứt điểm luôn mới được.
Em đang dùng đậu nành đó chị DS, sẽ ngâm cứu thêm mấy món ăn bên nhà và thọ giáo chị.

BeBo said...

Anh Đỗ, chưa biết có phải là gan nhiễm mỡ hay là viêm gan đó anh, vì lượng mỡ xấu trong máu khá cao, thứ hai lấy giấy BS rồi sẽ hẹn chụp hình. Có gì nhờ anh chỉ thêm mấy bài thuốc thảo môc hé, rất cám ơn Anh:)

BBR said...

Chị ơi cho dù thế nào cứ bình tĩnh chị nhé! mong chị luôn mạnh khoẻ!

Dã Quỳ said...

Chị ơi, kết quả ra sao rồi??????

BeBo said...

Chị đang chờ kết quả đó Lou & Quỳ:)Có gì sẽ báo với mọi người ngay.

BeBo said...

Chị cám ơn H, chị không cảm thấy lo lắng lắm khi biết có cả đám bạn bè và người thân luôn bên cạnh mình:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...