Friday, January 7, 2011

Hành trình hai năm! (2)

Sáng ngày 2/1, mẹ cài alarm thức sớm đi chổ này đây, cái chổ mà đã hứa nhiều, nhiều lần với Be, giờ mới thực hiện được.

Hơn 10 năm trước, con mới tròn 10 tháng, suốt buổi đi chơi, con nằm ngủ trên xe đẩy, hổng biết khỉ gì hết, người lớn đi mà con nít mệt, nắng nóng , mồ hôi dã dượi, bạn mẹ từ Anh Quốc sang chơi, thế là kéo nhau đi, lần ấy cũng 1 mình ba lái xe gần 20 tiếng, thằng em quen lái xe tay trái bên Anh , qua bên này thấy xe đông, đường lớn,sợ.
2 năm trước, khi Cậu , mợ Ba qua chơi, Be muốn đi vào hè 2008, nhưng mẹ nói chờ em Bo lớn đi luôn con.
Lần này được đi, Be ngạc nhiên và mừng lắm, thức suốt với ba, và luôn dành ngồi ở ghế trên, để nhìn ngắm cảnh vật., còn Bo thì cũng háo hức không kém, cả 2 thằng rất ngoan và rất dễ chịu.
 Be ngồi trước nên mẹ muốn Be chụp hình, thằng nhỏ chưa biết cách chụp bị la suốt, vì không có tấm nào mình vừa ý cả, may sao Be chộp được tấm này có lý ghê;

Monorails nối liền giữa những Disney's resorts và Transportation, Ticket center.

Tượng đài Walt Disney

Tomorrowland, chơi trò Astro Orbiter- fly outdoors in a spaceship, Peoplemover- ngồi trên xe quay xung quanh Tomorrow land. Riêng trò Space Mountain - indoor roller coaster, mới 11 giờ sáng mà hàng xếp thật dài, phải lấy Fastpass để hẹn giờ quay lại chơi. Tò mò không biết nó ra làm sao, cả nhà đúng giờ trở lại, vậy đó mà cũng phải chờ thêm 20' nữa.
Be, Bo đi trước 5' với Ba, nên đến lượt mình đi mà lo lắng cho Bo quá, vì mỗi người ngồi riêng 1 toa, Bo vừa chí mí độ cao quy định, lúc mới ngồi vào chưa thấy gì, đến lúc chạy vào trong thì kinh khủng quá, tối thui xen lẫn tiếng gầm thét của sấm chớp, quay với tốc độ kinh hoàng, lên xuống liên hồi, làm sao Bo có thể tự mình giữ chặt được cơ chứ, van vái thầm cho không chuyện gì xảy ra với con. Mỗi lần chơi trò chơi đều có ba ngồi kế bên, đằng này người trước, người sau, làm sao ba có thể giữ chặc Bo được. Còn nữa, nó giật liên tục, không khéo cắn đứt lưỡi luôn, mình sợ quá, nhắm mắt lại.
Vừa ngưng, mới kịp hoàn hồn, vội chạy tìm cha con hắn, bước ra ngoài nghe tiếng kêu mẹ, mẹ của Be, nhìn 3 cha con cười toe toét mình mới định thần, ôm được Bo trong tay, con có sợ không Bo," No", Be cũng hông sợ, Be chỉ sợ nhìn xuống đất từ trên cao thôi, còn cái này tối không thấy nên hông sợ...hì, còn ba thì chồm tới vịn Bo cứng ngắc, cứ sợ thằng con văng ra ngoài. Nhỏ cháu gái mới 7 tuổi đi lượt với mình cũng nói không sợ. Ngược lại ba nó thì mặt mài xanh lét.


Walt Disney's Carousel of Progress qua 4 mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông.

Lá mùa này mà vẫn chưa rụng hết.

Tom Sawyer Island, đi qua bằng chiếc bè gỗ.

Adventureland :
 Swiss family treehouse, The Magic Carpets of Aladdin , mỗi lần mình bay ngang qua là bị lạc đà xịt nước.

Mickey's Toontown Fair

Be lái xe đua, Bo ở Donald's Boat, mấy cha con đi Mad Tea Party.
Cũng ở khu này, cả nhà xếp hàng để xem Disney's Character, chờ 30' đến nơi mới biết xếp lộn vô hàng Meet Disney Princesses, thế là Be, Bo hổng chịu coi đòi đi ra, hừ...

Khu Main Street


Parade, Bo hứng chí lắm, hăng độ nhảy múa tứ tung, 

Disney World về đêm. Đèn chốc chốc lại đổi màu .




Vì xuống bàn ngồi ăn chờ xem pháo bông lúc 8 giờ, nên không chụp được hình đoàn xe đèn diễu hành trên Main Street. Be ráng chen chúc vào dòng người để xem, nhưng cuối cùng thì " người ta hổng cho Be vô".
Ngày 3/1, sáng dậy hỏi Be có muốn đi Disney nữa không, sáng mắt nói muốn, sao mẹ hỏi Be?...để xem con có thích không ấy mà...Trong lúc chờ ba sửa máy heat cho nhà, chị Kh chở Be, Bo đi Chuck E Cheese, cái vụ này thì Bo mê hơn Be, vừa vào tới là chạy đến leo tót lên cưỡi ngưa.


Trước khi về chị Kh, cái chị mà 12 giờ đêm 29/12 gọi cho mẹ, dẫn cả nhà đi ăn buffet ở nhà hàng tàu.
Từ giả mọi người lên đường trở về Texas, ai cũng luyến lưu, vì cuộc gặp gỡ chớp nhoáng quá., thôi thì hẹn lần tới , nhưng có bất ngờ như thế mới thú vị, và nhớ lâu hé hé.
Bắt đầu đi lúc 8 giờ tối 3/1/2011. Đoạn đường về xe chạy nhanh hơn, có lẽ do đã quen, sau mấy ngày thoải mái vui chơi, tinh thần sảng khoái ba lái xe điêu luyện hơn. Vả lại lúc đi vào đúng mùa Foot ball, có trận đấu giữa Alabama với Florida nên từng đoàn xe kéo về lũ lượt làm tốc độ khi ấy bị chậm đi.

Bình minh 4/1/2011, 

Dừng chân ở Atchafataya, điểm du lịch hoang dã nổi tiếng giữa Mississippi và Louisiana.




  Về tới đây rồi mà còn khá sớm chỉ mới 11 giờ sáng, thấy nhẹ nhõm, nên từ từ dạo quanh, rồi ăn trưa.



Bo bị đau bụng, ngồi buồn hiu không muốn ăn uống gì.
Bo bi giờ chỉ muốn "Go home".
Welcome to Texas, bang nhà đây rồi, Be khoái quá, nhảy xuống kêu mẹ chụp hình rối rít, chỉ còn hơn 2 giờ nữa thôi là tụi mình gặp lại mái nhà xưa.
Điều lo nhứt của Be là mấy con thỏ. Vừa mở cửa vào nhà là Be chạy vội ra vườn.
Khi ấy 3:30pm, 4/1/2011. Kết thúc hành trình dài đúng 5 ngày đêm.
*** 

36 comments:

PhungPat said...

Đọc thôi mà em đã vui ké rồi, cả nhà hạnh phúc quá hà. Anh Bình đúng là cây cột lớn cho 3 mẹ con ha chị ha.

tramkochen said...

Nhà chị tết Tây đi chơi vui ghê, hèn chi lâu quá mới thấy chị up bài, em cứ ghé vô rồi lại ra

Diên Hoàng said...

Xem chừng mùa lễ này chị BeBo toàn thắng hén. Chuyến đi dài 2 năm, qua mấy tiểu bang và 1 xe truck bưởi nữa :) (của ai không cần biết, thấytrên blog của chị là của chị :)

BeBo said...

Cây cột này ốm quá, không biết có chịu đựng nổi qua gió bảo Kim Dung này hông nữa Phụng ơi, hic....

BeBo said...

Sorry Trâm, chúc mừng năm mới mà chị hổng trả lời, trả vốn gì em hết trọi:)

BeBo said...

Anh Hoàng lần rồi hổng có cho tụi nhỏ đi quậy vườn bưởi là 1 thiếu sót lớn:(

Mai/Diệu Sương said...

Gia đình đi chơi thấy vui quá xá. DS thích nhất là hình bình minh, BeBo chụp thất tuyệt vời luôn.

BeBo said...

Chị ơi, em chụp liên tục mấy chục tấm mới lựa được vài tấm ưng ý đó chị, chị ghé còm mấy lần mà em hông có trả lời sorry chị nha. Đi chơi cho đã để chuẩn bị cày, he...he.

HwangNguyen said...

Trời ơi, tour du lịch này hấp dẫn quá, chị ạ.

PhungPat said...

Em thích tấm hình cả nhà đi ăn, nhìn ấm cúng và hạnh phúc quá hà.

BeBo said...

Chú Hoàng làm 1 chuyến đi:)

BeBo said...

Đi chơi 5 ngày, chỉ được có vài tấm hình chung cả gia đình đó Phụng:)Đợi khi nào Phụng Pat qua đây mình đi 1 chuyến nữa hé?

Chôm Chôm said...

Lần sau qua Cali đi chị! :)

Anonymous said...

Nhìn 2 đứa nhỏ thiệt là chị thấy mình happy theo chúng quá. Chị thích nhất tấm của Bo ( kế tấm Bo đưa trái bắp lên)- Bo đang nhìn ba xé thịt hay sao (^_^). Be thì phấn khởi, cởi mở hẳn ra em nhỉ. Chúc cả nhả happy mãi nhé

BeBo said...

Ừ, Chôm chuẩn bị đón phái đoàn nha, ha...ha:)))

BeBo said...

Lần tới về VN sẽ tìm bác HMai cho Be, Bo diện kiến, mẹ thì hỏi bác làm cách nào mà được đẹp và trẻ trung như vậy, he...he:)

hanhdo said...

Năm mới gia đình Chị đi chơi vui quá , nhìn thấy thèm luôn . Con Khanh lớn quá hé , Cô cháu gặp lại chắc vui lắm . Chúc Cả nhà năm nào cũng hạnh phúc và vui vẻ như vậy

BeBo said...

Ừ Hạnh, gia đình chị lái xe qua nhà anh chị Ba chơi, quá vui luôn, gặp lại Kh K, và chồng con tụi nó thân mật lắm, mấy đứa nhỏ rất dẹp và dễ thương nữa, Hạnh xem phim bên Youtube, tụi nó hát hay lắm đó.:)

CapriR said...

Chị T, mai mốt đi lâu lâu nghen. Chứ đi gì mà thời gian trên xe còn nhiều hơn thời gian chân chạm đất .

BeBo said...

Sẽ có dịp đi lâu hơn, thong thả hơn còn chưa nựng đủ bé An và tâm sự với Cap mà, hơi tiếc, hi...hi.:)

HwangNguyen said...

Điều kiện hiện tại chưa cho phép chị ạ. :(
Nếu tiết kiệm tiền từ bây giờ có lẽ cũng mất dăm năm. :)

quyên said...

Chị kể đi chơi vui quá. Bắt đầu một năm hoàng tráng nha. :)

Dã Quỳ said...

Lần sau phải đi theo gia đình chị này mới được (chứ hổng để chỉ "bỏ đi" bất tử kiểu này nữa .......) ..hí hí hí

coi mấy cái video clip trong kia dzui thì thui lun á! Cún khoái lắm, lại đòi đi Disney nè :) :)

Mẹ Chuột Mèo said...

Nhi`n tha^'y ma^'y ca?nh trong Disney quen quen, nho*' nho*'. Em mo*'i ddi tha'ng 11 vu*a` ro^`i ma` ddi co' 1 nga`y ne^n ddi chu*a he^'t park!..

BeBo said...

Tụi chị chờ chú H sang , mình sẽ cùng đi chơi 1 chuyến hé.

@ Đi chưa đã thèm Q à, còn hấp tấp lắm.

Quỳ nói rồi đó nha, nhưng mà liệu có được hông dzị nhỏ???

Nhà chị cũng có 1 ngày với Magic Kingdom hổng đủ thiếu gì cả Mẹ Chuột ơi:)

Anonymous said...

Khi nào về VN thì nhớ báo chị nhe. Bác Mai sẽ đãi mấy đứa nhỏ 1 bữa đặc sản nhen

BeBo said...

Thích quá, Be, Bo ơi, có Bác Mai đại gia ngỏ lời rồi, vậy là về tới SG sẽ dành bụng he...he, cám ơn bác lắm.

Lana said...

Chúc mừng cả nhà BeBo đã về sau một chuyến đi dài ngày đầy thú vị nha. Mà bên đó giữa đông không lạnh ha mẹ Th.? Thấy nhiều hình mọi người mặc đồ mát không à?

Anonymous said...

Wow, nhìn gia định chị làm road trip mà em lại thèm/nhớ . Từ chị lái xuống đó bao xa hả chị ? Xem ra mùa này đi có lý vì không nóng lắm . Nhìn tụi nhỏ thích làm mình thích theo há

HwangNguyen said...

Chị T, em có đứa cháu họ muốn qua đó học đại học, trước mắt là học anh ngữ, chị có thông tin nào hay hay giúp em với nhé. Cám ơn chị!

BeBo said...

Chuyến đi của nhà mình rất hên, trước đó mấy ngày lạnh teo bugi luôn, nhưng đến khi mình đi thì ấm lại,anh B soạn đồ cho Bo toàn đồ ấm làm mình phải ghé Target mua mấy cái áo thun ngắn tay cho cu cậu.

BeBo said...

Mẹ Kiến đi liên tục chưa ngán sao mà còn thèm, từ nhà chị Houston-Orlando, nếu chạy 1 mạch thì khoảng 16 tiếng.
Thời tiết khá lý tưởng, cho tụi nhỏ đi chơi.

BeBo said...

Ồ , hôm trước cũng có con nhỏ bạn muốn sang, nên chị đến trường Cao đẳng hỏi dùm, chị sẽ gửi thông tin cho Hoàng.

Dã Quỳ said...

Mẹ Be/Bo & Anh Hoàng: Muốn biết thêm thông tin về hệ thống trường Cao Đẳng ở đây thì ghé qua đây nè:

http://www.hccs.edu

dtnvl said...

Cả nhà Thảo sang Anh Ba chơi vui quá chừng hé!Mới đó các cháu của BE+BO (con Khanh, Kiều) đã lớn bộn rồi.Gặp nhau lũ trẻ chắc vui và thích nhau lắm hé! Tết nầy Anh Chị Ba có về VN không?

BeBo said...

Chị Ba đang bị đau chân chắc Tết năm nay không có về VN, em không nghe chỉ nói gì hết.
Lần này 2 Cậu Be, Bo có 4 cháu luôn, thêm mấy đứa cháu bà con bên chị Ba nữa nên đông vui lắm Má Sáu ơi, có để phim bên Youtube, chị vào xem nha:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...