Saturday, January 15, 2011

Cho Con!

Đó là món quà cho con dịp Noel vừa qua. Ba, mẹ đắn đo, suy tính và cuối cùng thì quyết định. Cũng vì món quà này mà mẹ làm lơ với dự tính đi Florida, nên khi ba nói chuyện điện thoại với dì Q về vụ đó, mẹ giả nai không biết gì hết luôn.
Tối 22/12 mẹ order on-line, chiều 24/12 cả nhà ra Best Buy nhận hàng.

Bo thích lắm, reo hò từ trong cửa hàng ra tới ngoài xe. Vì mọi ngày dùng iphone của ba nhỏ xíu, giờ có cái to gấp 5 lần nên thằng nhỏ mừng hết lớn luôn.
Mục đích mình bày ra cái vụ này, vì chính nó giải quyết được mối trăn trở của mình mấy năm nay.
Tìm kiếm và tìm kiếm cuối cùng mình đã tìm ra được phần mềm vô cùng hữu ích để dạy Bo học chữ, dạy Bo lập câu và dạy đọc cùng với luyện nói cho con. Với phần mềm này , tự Bo có thể chọn hình ảnh mình ưa thích để minh họa cho câu nói (viết) của mình ( hình ảnh có sẵn hoặc mình upload vào đều được). Con chọn tiêu đề, chọn hình ảnh, đánh máy vào những từ của mình, rồi chỉ cần chạm nhẹ 1 cái là cả câu nói được bật ra, rất sống động. Với những chức năng như vậy, nên phần mềm chỉ hoạt động trên iphone, ipod và ipad, nghĩa là dạng touch screen.

Phần mềm ứng dụng này giống hệt như dạng Bo học trong trường, vì thế rất thiết thực và quen thuộc với con. Mình và anh B đã đặt các anh ở VN làm cho chương trình này, nhưng chưa hoàn chỉnh giờ thấy có bán bên này quá phù hợp vả lại vừa túi tiền nên mình quyết định mua ngay.
Máy của trường

Chương trình học của Bo , có cấp thiết bị cho Bo, nhưng vì của trường, nên mình không được thoải mái sử dụng ( như bỏ hình gia đình hay thêm vào những câu tùy ý). Vả lại giá thành máy mắc lắm trên $ 4,000 luôn, í ẹ lè lưỡi, mà chỉ có 1 chức năng phục vụ cho việc học, chứ không có nhiều chức năng khác như của Ipad. Mặc dầu biết vào khoảng đầu tháng 4, Apple sẽ cho ra ipad nhiều chức năng hơn, như có camera, có flash player, nhưng mình nôn nóng cho Bo quá nên mua trước vậy, không chờ nữa vì được tháng nào đỡ tháng đó cho con.
Ipad gọn nhẹ, dễ sử dụng, Bo có thể rinh đi mọi nơi bằng cách bỏ vào túi quảy trên vai, Bo nhanh chóng nhuần nhuyễn cách sử dụng vì đã xài quen iphone, với lại thấy hình là đụng vào thôi mà, có khó khăn gì đâu, laptop Bo còn xài tá lả mà.
Vừa đem ipad về là tối đó mẹ vội vả mua phần mềm    http://www.proloquo2go.com/resources/article/introductory-videos  này cho con. Thức liền 2 đêm để cài đặt và bỏ hình ảnh lên để khi con sử dụng có ngay không làm con mất hứng thú, chán nản.
Bo vừa xem phim ảnh trên internet vừa học theo chương trình của mẹ.
Cũng phải dụ từ từ bằng cách bỏ lên toàn những hình Bo thích, hợp gu với Bo, con mới vui vẻ ráp từ và câu mình muốn, mỗi lần ráp được 1 câu là Bo lẹ lẹ bấm vào nghe lại, rồi cười hăng hắc rất ư là khoái chí , sau mỗi lần như vậy mẹ như mở cờ trong bụng , mừng còn hơn con.

Các bạn nào có nguyện vọng như mình, nên tham khảo phần mềm này xem có ứng dụng được cho con mình không nghe.
Có ipad, mình biết mình sẽ tốn tiền dài dài, có sức chơi thì phải có sức chịu, vì có rất nhiều phần mềm tiện ích cho Bo. Mình cần phải sáng suốt chọn lọc thôi vì chúng nó cái nào cũng rất ư là hấp dẫn.

34 comments:

Anonymous said...

Đấy chính là "hạnh phúc", :)

Chúc mừng cậu 3 Bo!

Chôm Chôm said...

Chúc mừng Bo nghe. Nhìn anh chàng mừng thiệt dễ thương gì đâu.

Diên Hoàng said...

Thằng em thứ 3 tui cũng mua cho con học nhưng cha mượn đánh cờ tướng :) Phần tui chờ thằng Nuga ra là tui mua cho nó học, cha nó mượn đọc blogs :)

BeBo said...

Ồ anh CNC thật sâu sắc, Bo cám ơn bác nhiều lắm.

BeBo said...

Cái mặt Bo mừng tươi rói hé dì Chôm:)

BeBo said...

Anh H đánh trúng tim đen của tui dồi...

Anonymous said...

cái gift này có lý and so worth it đó mẹ BB à . Nhà Lei mới có 1 cái thôi mà 3 nguời giành lộn quá trời, chị 2 nhà Lei thích dùng để học vẽ và viết chử and viết văn, vưà viết vừa thu âm luôn, còn bố thì dùng nó đọc news về stock market every where he goes, Lei thì chê màn hình nhỏ quá chỉ dùng xem vidio exercise thôi à :-) nhưng cũng đang tính rinh thêm 2 cái nữa nè vì mẹ Lei tính học viết iPad apps để design và viết bài cho con học and ... có thể bỏ lên Apple để bán luôn, đây là dự tính nhưng không biết khi nào thời gian mới cho phép đây

LacLei

BeBo said...

"mẹ Lei tính học viết iPad apps để design và viết bài cho con học and ... có thể bỏ lên Apple để bán luôn,"
Cái vụ này coi bộ được đó mẹ Lei, mình ủng hộ 2 tay, 2 chân luôn, có gì còn được hưởng sái...kha..kha...

L2C said...

Các mẹ ở đây cũng đang sốt dẻo vụ này.

Cảm ơn công nghệ thông tin chị nhỉ.

BBR said...

Chúc mừng chị đã chọn được món quà hữu ích và rất ý nghĩa cho Bo. Đúng là mua cho mình thứ gì còn nhấc lên đặt xuống chán chê, nhưng mua cho tụi nhỏ cứ thò tay vào ví vù vù ý. :D

chiBaĐậu said...

Hôm bữa giờ em nghe aH nói bóng nói gió, thì ra iPad ở nhà này.
Nhất Bo nhen. ủng hộ Bo 2 chân 2 tay luôn á.

PhungPat said...

Bài viết toàn thấy tình yêu không là sao vậy ta????Bo thiệt là sướng quá, mẹ Thảo quá quá chu đáo nha.

BeBo said...

Ra đời Ipad và những tương tự như vậy đánh gục bao máy móc thiết bị dùng cho người khuyết tật, trước đây họ chỉ độc quyền chiếm lĩnh thị trường, chém đẹp chính phủ cuối cùng cũng dân chúng gánh chịu.
Hoan hô tiến bộ KHKT hé Mẹ Linh:)

BeBo said...

Vậy đó nên thị trường đồ chơi lúc nào cũng sẵn sàng móc túi mấy mẹ như chúng ta không thương tiếc em nhỉ, mẹ TT:)

BeBo said...

Vì chịu không nổi bóng gió của anh H, nên hôm nay phải xuất đầu lộ diện, Đậu ơi...he...he:0

BeBo said...

Iêu, iêu nhứt nhứt Bo mà dì Phụng ui:)

Anonymous said...

chị nhìn các tư thế của Bo đang thưởng thức món quà của mẹ thiệt là dễ thương

Unknown said...

Chúc mừng Bo, hy vọng món quà này sẽ giúp bé nhiều, nhưng cứ nhìn nụ cười của Bo là thấy xứng đáng rồi

BeBo said...

Bo enjoy lắm chị Mai, em chụp nhiều hình lắm, tư thế nào cũng dễ cưng hết đó dì Mai ơi, hổng gọi bằng bác nữa, bác nghe già sao sao hé chị:)))

BeBo said...

Chị cũng hy vọng nhiều vào món quà này, nhìn con vui mình vui lây hé Phú:)

Tanya said...

Bo sướng nhen, có đồ chơi thiệt xịn á :)) dì Thảo đang muốn một cái nhưng còn suy nghĩ lưỡng lự đây....hihihi....
Chúc Bo học được nhiều thứ và improve nhe.

TM said...

ôi, Bo có ở đây là chit với em :D

Lana said...

Nhìn BO enjoy món quà thế kia mẹ Th. ngất ngây.
Công nghệ thông tin quả thật là tuyệt. Chúc mừng Bo và cả ba B mẹ Th nữa nhé.

BeBo said...

Bo rất biết khoe đó dì Th nhỏ, hôm rồi mang đi Florida thằng nhỏ ra dáng cậu Ba Bo lắm, ngồi chính giữa show hàng cho mấy cháu bu xung quanh xem, thiệt là tức cười:)

BeBo said...

Hè này chị thả Bo về VN với anh B cho em nuôi 2 tháng, chịu lãnh hông Mía???

BeBo said...

Quá ngất ngây luôn, nhưng Bo còn mê xem phim nhiều hơn học dì Lana ơi, hic:)

HwangNguyen said...

Chia vui với Bo!

BeBo said...

Thanks cậu Hoàng!

TM said...

hehe, chịu liền chịu liền liền chị, nhưng lúc em đi làm thì mần răng ? có ai giữ Bo nửa ngày cho em ko :)

Mẹ Chuột Mèo said...

Nhìn mặc Bo là biết anh chàng khoái cái iPad cở nào rùi!!! Enjoy new toy nhé Bo!!

BeBo said...

Anh B nói Mía dắt Bo theo đi làm luôn, he...he:)))

BeBo said...

Bo mê mẫn luôn Mẹ Chuột ơi, bạn bè ai đến cũng khoe hết á!

Mẹ Peapod said...

Chị ơi, bao nhiêu anh chị kia cũng đã nói hết rồi, nên em chỉ nói là em rất kính nể anh chị. Em cảm thấy tình yêu của anh chị giành cho nó đủ để nó tự tin hơn, và sẽ giúp nó đứng vững trên cuộc sống.

BeBo said...

Lần nào còm em cũng đều kính phục và kính nể anh chị cả, mắc cở lắm đó cưng biết không. Đã làm mẹ rồi, thì em đã hiểu tình thương của ba, mẹ đối với con cải, không thể nào cân, đo được hé em, mẹ thằng PP:))))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...