Monday, January 24, 2011

Bo win...

"Bo win, Mẹ - Bo win..".Bo tung cửa chạy lẹ vô nhà, chạy hết phòng  này sang phòng khác tìm để khoe với mẹ- "Bo win".

 Mẹ vừa ra xe , chợt nghe "tít", missed call, vừa bấm gọi lại thì nghe đầu dây bên kia tíu tít, Mẹ - Bo win, xe của Bo được First Place - Tiger Den, thiệt, mẹ nửa tin, nửa ngờ, chạy vội từ trường về nhà, bởi vì sáng thứ bảy qua mẹ đi dạy Tiếng Việt, nên không tham gia cuộc đua với Ba, Be và Bo.
Lần nầy, Bo là nhân vật chính dự thi , chứ không như mọi năm chỉ thi ké với anh Be.
Không ngờ mới ra quân lần đầu đã giựt giải, đúng là hay hổng bằng hên nghe.
Xe Bo dẫn đầu trong nhóm 9 chú cọp con đó, oai chưa!!!




Lần đầu tiên được lãnh Trophy, được ôm trophy của Bo chứ hổng phải của anh Be, Bo sướng lắm, mẹ vừa bước vô nhà là mấy cha con núp phía trong cửa nhảy xổ ra hét vang, Bo- 2 tay bưng trophy ra trước mặt mẹ - Mẹ, Bo win, câu này, ba nói, từ nãy tới giờ, hổng biết Bo đã lập đi , lập lại bao nhiêu lần.
Ba hổng ngờ xe thằng con được giải nên rất lơ là, đến khi ban giám khảo gọi tên Bo, thằng nhỏ lòm còm đứng dậy đi lên rồi mà ba nó còn chưa tin , ...còn quay qua hỏi Den leader nữa chứ, hừm....

31 comments:

Chôm Chôm said...

Mèn, Bo giỏi quá con ui! Dì Chôm hun con chụt chụt luôn nè!

BBR said...

Em thấy có người còn vui hơn cả Bo nữa kìa, nên hô vang cả blog đó. :P

Lana said...

Thi điều khiển xe ha mẹ Th.?

Sao mẹ Th. nói 'hay hổng bằng hên'? Người ta hay thật mới thắng được chớ bộ.
Vui ké Bo chút nào.

TM said...

hihi, thích quá hà, chúc mừng Bo nha, nhỏ con mà ngon độ :D

Diên Hoàng said...

Có thay đổi, có thay đổi. Mới đây là mấy mẹ con chờ ba. Bi giờ là ba với con chờ mẹ :)) kekeke Congrats to Bo nghe con.

BeBo said...

Bo wins, Bo wins..., Dì Chôm , Dì H (Mẹ bạn TT) ơi, ha...ha:)

BeBo said...

Xe này mình thi trang trí nè, tốc độ nè, cho xe chạy trên đường ray xem xe nào chạy nhanh nhất đó dì Lana:)

BeBo said...

Thanks dì Mía, nhỏ mà có võ đó nghe, hi...hi:)

BeBo said...

Cậu Hoàng, phải chăng lịch sử đã sang trang, Đại Hội Đảng mới xong mà cậu, kha...kha...

Dã Quỳ said...

Chiều qua dì Quỳ vừa ghé nhà thì cũng nghe "Bo win ....Bo win......" vang cả nhà nè. Bo còn chỉ cho dì Quỳ thấy cái trophy mới keng với cái xe đua đẹp xiệt đẹp lun nè.

Dzậy là Bo hổng thèm ké với anh Be nữa há. Bữa nay, Bo tha hồ đoạt giải, giành trophy về để đua với anh Be nhen!

Cưng Bo quá mợi. Chiều qua bưng hết món này đến món khác (từ Bo's Kitchen) cho dì Quỳ thưởng thức nữa kìa.

hugssssssssssss nhìu nhìu nè Bo ui!

Mai mốt dì Quỳ khỏe rồi dẫn 2 em lên nhà chơi với anh Bo nha. (chứ hôm qua Bo cứ hỏi 2 em hoài làm dì Quỳ thấy .....mình hư quá chời lun à)

Mai/Diệu Sương said...

Nghe mừng quá T ơi! Thấy Bo mặt mày tươi rói luôn. Chúc mừng Bo :))))

Mẹ Peapod said...

wow, Bo giỏi quá. Yay!!! Nhìn cái mặt ảnh hớn hở thấy ghét dễ sợ.

PhungPat said...

Chời, người không thắng giải mà mừng hơn người thắng giải nữa kìa. Em đọc từ trên xuống dưới, toàn mùi tự hào là sao vậy ta????

quyên said...

Dì mừng Bo thắng lớn nè! :)

CapriR said...

Bo giỏi quá . Thumb up!!

Mẹ Chuột Mèo said...

Congrats Bo! Bo giỏi quá!

Tanya said...

congratulations anh Bo, anh Bo giỏi quá nhen. Chúc mừng anh chị...vui quá hén chị :))

BeBo said...

Trời mưa, trời gió, dì Quỳ bịnh đi BS vậy mà cũng ráng chạy tới nhà Be, Bo cho 1 đống luôn, còn bị Be, Bo vây 1 hồi nữa chứ, Dì Quỳ giữ sức khỏe, 2 tuần nữa mình gặp nhau nghe, cám ơn dì nhiều, mẹ thích quà của dì lắm đó:)))

BeBo said...

Có gì khoái là mặt Bo tươi thiệt là tươi luôn đó dì DS ơi, cả nhà ai cũng vui hết á dì Phụng, Dì Trang, dì Trân, dì Quyên, dì Tú, dì Thảo nhỏ ơi.
Bo từ nay thừa thắng xông lên cám ơn hết trơn lời chúc mừng của mấy dì , mấy cậu he, thương!!!!!!!

ChịBaĐậu said...

wow,chúc mừng con trai của mẹ Th. cái mặt của ảnh thấy thích thì thôi..

HwangNguyen said...

Ô hóa ra "Người sỡ hữu cúp vô địch mới thực sự là người chiến thắng!"
Bo vui 1, ba mẹ Bo vui 10. :D

Moon said...

Yehh Bo win, vụ mẹ BeBo nói hay không bằng hên, cô Moon phản đối nha. Vì bạn nhỏ nhà Moon cũng luyện tập kì công, nên biết rằng để win, BO đã phải luyện tập rất rất ư là chăm chỉ.
Vậy mới biết, nghề chơi cũng lắm công phu. :)

Bobo said...

Vậy rồi mẹ Thảo có thưởng gì cho Bo hông ta?

Em said...

Tre con de thuong qua. Em nghi nhung luc the nay la me cam thay hanh phuc nhat phai khong chi

BeBo said...

Ba, Mẹ, anh Be và Bo cám ơn dì Đậu, dì Moon, Cậu Hoàng và dì Quyên.
Bo vui, cả cái mặt vui theo hé dì Ba.
He, he ...sorry, sorry dì Lana và dì Moon, mẹ Thảo đã xem thường tài năng của Bo rồi, vậy là Bo hay thiệt chứ hổng phải chơi hé. Gia Bảo cũng là tay đua hả dì Moon?
*Ô, tất nhiên, người sở hữu Cup nghĩa là người chiến thắng, cả nhà đều vui , cậu Hoàng ơi.
* Mẹ thưởng cho Bo mấy chục, chục cái hun luôn đó dì Th:)
* Trẻ con là thiên thần, là niềm hạnh phúc vô biên của cha mẹ đó cưng,Q (thử đi biết liền, hi...hi:)))

laclei said...

bravo Bo!
bravo mẹ BB! congrats! đi làm vui hông ?

BeBo said...

Thanks dì Lei, hi...hi, đi làm vui lắm, nhưng mà mấy ngày đầu chưa quen hơi...mệt:)

Anonymous said...

Chúc mừng Bo nhe - thiệt là đáng tự hào quá. Chắc có người rơm rớm nước mắt phải không ?

BeBo said...

Chị ơi, hôm đó em bận đi dạy, cũng muốn nghỉ để đi với con, nhưng mà vì lớp Việt Ngữ sau hơn 1 tháng nghỉ lễ mới vô lại ngày đầu nên hổng bỏ học trò được, đành giao Bo cho Ba. Về nghe con được giải em mừng quýnh hết đó chị Mai, vui thiệt:)

hanhdo said...

Bo thât giỏi . Hôn Bo nhiều nha

BeBo said...

Hun dì Một và Quân, Anh nhiều, nhiều, Bo nhớ 2 em lắm:)

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...