Wednesday, September 8, 2010

Labor day ăn gì?

Hôm ấy trời tầm tả mưa, có lẻ ông trời biết mình nghỉ lễ cho cả năm lao động vất vả, nên ngày này cứ việc nằm nhà mà ăn, mà ngủ.
 Mình chỉ việc lấy thịt đã ướp sẵn từ tối hôm trước ra nướng, ra sau vườn hái rau, gọt nửa trái khóm, 1 trái dưa leo và hấp 1 vĩ bánh hỏi , chờ thịt chín là bày ra được 1 mâm cho 2 vợ chồng và thằng con nhỏ cùng ăn.


Còn thằng lớn thì không khoái mấy thứ trên nên mẹ làm cho ổ bánh mì nâu vì Be cần giảm cân, nhờ gợi ý bên nhà dì HPLT mẹ trộn 2 thứ bột lại với nhau giữa bread và whole wheat flour ra được ổ bánh khá ngon lành, con chịu ăn ngay, không phiền hà gì cả,

luôn tiện nắn luôn mấy cái crescent dogs để dành đông lạnh cho 2 đứa ăn sáng luôn nè:
Vậy là xong xuôi, cả nhà ai cũng có phần vui vẻ và  gọn gàng, giản dị để mà còn nghỉ ngơi.


25 comments:

Đậu said...

Dạo này heo quay của chị nhìn ngon ghê nhen.. lên tay đấy.. Em thèm món này bữa giờ.

Dã Quỳ said...

Labor Day thì bên em cũng toàn ăn với ăn không hà chị ui :) :) .....

Lười lựa hình & post hình lên quá nè :) :)

Nhìn dĩa bánh hỏi mà mê quá chừng lun à nhe

tramkochen said...

Chị Bebo cứ khiêu khích em hoài nha, bày đĩa bánh hỏi thịt quay món em thích mà k làm được (vì thiếu Baking soda) hix hix hix

BeBo said...

@�?uỦa, vậy thì ra tay đi Đậu ơi:)

BeBo said...

@D� Qu?Nhìn em bày hàng ra quá xá nên chị cũng hưởng ứng phong trào luôn đó chứ, hí...hí.

BeBo said...

@tramkochenChạy đi mua baking soda về là xong, chị mà còn làm được , đối với em là chuyện nhỏ mà Trâm:)

TM said...

haizzz, dạo này sao em ảo nhiều quá, đến " ăn cũng ảo" huhu, bắt đền chị

tramkochen said...

Chị ui bên em chơ Tây k thấy bán, mới khó chứ còn chơ CHâu Á thì xa quá, thui ăn mì ngóng cháo ngó ké bên nhà chị vậy

BeBo said...

@Trâm ui, chợ Mỹ thường để baking soda hay baking power ở quầy bán bột để làm bánh mì hay cake đó em, hoặc có khi họ còn để ở chổ bán dụng cụ clean up chén dĩa, bếp , em tìm thử xem sao, chị mua ở chợ Mỹ chứ hổng có mua ở chợ VN.

Unknown said...

Nhìn món heo quay bánh hỏi thèm quá chị ui :)

Tanya said...

hihihi...heo quay nướng ngon quá ta ơi :) cho em ăn ké nhen, hổm rày làm biếng không có nướng, bố Annie mới nhắc em làm nè.

BeBo said...

@ Mời Phú làm 1 miếng với tụi chị nha, cụng ly nè...:)

@ Mời cả nhà Th nhỏ ăn luôn, khỏi nấu nướng cho mệt he, he:)

Moon said...

Thích cái hình hai anh em mặc đồng phục gia đình, dế thương ghê

LU said...

Dĩa thịt heo quay nhìn ngon mắt quá, chị thì thích rồi...nấu ăn mà có người ăn là khoái nhất. Em cũng thích nấu ăn lắm nhưng ko ai xơi nên em đi nhà hàng chén mình ên ;))

Diên Hoàng said...

Ý mèn ơi, lần đầu tiên tui thấy bánh hỏi thịt quay ăn dzí thơm :) Chị Th. creative wá! hì hì

Mẹ Chuột Mèo said...

Ngày lễ Labor Day nên nhà ai cũng không làm gì, chỉ nghĩ ngơi và ăn uống thả ga thôi hén chị. Heo quay nhìn ngon quá. Nhìn là thèm.

BeBo said...

@ Mía nè, hôm nào về VN chắc bắt nhỏ dẫn đi dạo hàng ăn 1 bữa để đền lại nghe, thổ địa:)

BeBo said...

@ Dì Moon ơi, đó là đồ đồng phục ở trường Be, Bo mặc đi học, chị chụp hôm khai giảng 2 chàng đang đứng trước nhà chờ xe bus.:)

BeBo said...

@ Nấu ăn mà có người ăn là khoái nhứt, à há. Nhưng mà thỉnh thoảng em biễu diễn vài màn chị thấy rất ư là hấp dẫn luôn đó Lu.

BeBo said...

@ Anh DH, ủa ăn bánh hỏi, thịt quay hổng có khóm hả anh, hì hì...hôm đó nhà còn miếng khóm cắt ăn cho đỡ ngán, chứ cũng không biết ăn chung với gì nữa đó anh.

BeBo said...

@ Mẹ Chuột, ngày lể bên này thường quây quần với gia đình hơn là long nhong ngoài đường như ở VN hé em.

Anonymous said...

Chị vẫn chưa làm heo quay, dạo này ở VN bị heo tai xanh nên không ra chợ mua được, chắc cuối tua62nd 9i siêu thị mua heo về tự quay cho bảo đảm quá. Không biết khi chị làm xong thì miếng thịt heo nhìn có còn hấp dẫn như của em không nữa hay lại phải năn nỉ cha con nó ăn dùm - hồi hộp ghê nơi

BeBo said...

Vậy thì mua thịt tự mình quay cho chắc đi chị, nghe nói em thấy sợ quá, hì...hì , chị mà ra tay thì số 1, chị Mai ơi, nhớ show hàng nha, em chờ đó:)

Lana said...

Nhìn ngon quá mẹ Be Bo à. Mei mà ở đó bảo đảm số sausage rolls của dì Th sẽ hết veo.

BeBo said...

@LanaMei thích ăn thứ rolls mà dì Th làm hả, mẹ Lana có thường làm cho 2 bé ăn không?
Lúc này bận rộn nhiều hả Lana, thỉnh thoảng nhá thăm nhau 1 chút cũng được hé bạn hiền:)))

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...