Saturday, July 3, 2010

Trời mưa ở nhà....

Mấy ngày nay trời mưa , những cơn mưa không lớn lắm, mưa rả rích, rả rích, tầm tả...dự báo sẽ kéo dài hết tuần...thôi hết rồi bao dự tính cho July 4th, nằm nhà xem pháo hoa trên TV vậy.
Tổng vệ sinh, Ba và Be hút bụi, dọn dẹp tủ bếp, mẹ giặt giũ quần áo , trải giường, mền , gối, nấu ăn, Bo bầy đồ chơi đầy nhà....rồi cũng xong , nghỉ mệt , bắt đầu tới màn ăn uống, xem phim.
Buổi sáng, Ba, mẹ với Bo ăn ba rọi kho ruốc, và canh bầu nấu với tôm, còn anh Be thì được dành cho mấy con tôm luộc, Be tự làm trứng chiên cho mình để ăn với bánh mì.


Buổi chiều, mấy cha con chạy ra tắm mưa,
 Ba tranh thủ xem mấy con thỏ và vun gốc cho mấy cây bị ngã, Be, Bo đùa giỡn dưới mưa, còn mẹ nướng thịt. Rau thơm mọc tùm lum ngắt vào được 1 rổ, hái trái dưa leo nữa , thế là có món bún thịt nướng ngon lành.


Phải nói , trời mưa ở nhà đi tới, đi lui ...rồi lại mở tủ lạnh, Ba, Bo muốn ăn bắp thế là 1 nồi bắp được bắc lên bếp, 2 cha con ăn bắp nấu , mẹ nấu 1 nồi chè bắp nhỏ cho riêng mình để dành nhâm nhi.

17 comments:

TM said...

trời mưa mà ko nghe hơi lạnh chi hết hà, ấm cúng ghê đi chị ơi

Mrs. Truong said...

Mưa miết chắc mập ú quá hả chị :)

Sun-beam said...

Nhìn Be & Bo tắm mưa thích quá chị à, giống bọn em ngày xưa. Ở Hn giờ hình như trẻ con ít được tắm mưa hay sao í

Diên Hoàng said...

Cái này gọi là vacation at home :)

HwangNguyen said...

Ối giời ơi, nhìn món ăn chị làm, sao thấy, ngon quá đi!
Hy vọng sẽ có dịp được thưởng thức tài nghệ nấu ăn của chị.

Chôm Chôm said...

Trời mưa vui quá há chị. :D

Vui nhất là nhìn hình anh chàng Bo tắm mưa. :)

BeBo said...

@ Mía, mưa mùa này không lạnh thật, úm trong nhà nên ấm hé em, hì,...hì.

BeBo said...

@Mr Trương. ha...ha...ha:)

@ Không có điều kiện đi chơi giống Anh Hoàng, vacation ở nhà vậy...hic...

BeBo said...

@Sun-Beam, rất vui khi em ghé chơi, còn nhỏ anh, em nhà chị cũng thích tắm mưa lắm, giờ cho tụi nhỏ thoải mái.

BeBo said...

@ HN, bay qua bên này 1 chuyến đi em:)

@ Chôm, bữa nào trời mưa cho Chó Con tắm xem, cu cậu thích không?

Anonymous said...

Thích quá, thật là đầm ấm, hạnh phúc.
Bên em cuối tuần cũng mưa nhỏ, định đi hội chợ về dược phẩm ở xa xa. Chúc cả nhà nghỉ tết Độc Lập vui vẻ.

BeBo said...

Hi, Khai Tâm có bà con bên này không?, có dịp sang chơi hé:)

Dã Quỳ said...

Chiều qua, 3 mẹ con em cũng nhào ra tắm mưa đó chị ui. hahahahaha ..... Tắm xong, quay vô ăn bún bò huế cho ấm bụng. Tắm mưa đã đời nên 3 mẹ con lăn ra ngủ lun hùi nào hổng biết lun ...hí hí hí ...

Bữa nay trời đỡ đỡ chút rồi, mà khách khứa thì lại chật nhà nên hết đi đâu nổi lun. Bà con còn nhậu ngoài kia nè. :)):))

BeBo said...

Ê Quỳ,có cởi...tắm mưa hông??? ha...ha, nhà em tuần nào cũng khác khứa hết làm sao chịu nổi hả Quỳ?:)

hanhdo said...

MQ MA cũng thích tắm mưa lăm . Nhớ hồi nhỏ trời mưa dông là đi tắm lượm xoài đã luôn .

BeBo said...

Tắm mưa vui hé Hạnh, mấy năm trước chị về ghé nhà H, MQ tắm mưa không chịu vô nhà hé!

Dã Quỳ said...

Chị Th.: tụi nhỏ cởi hết trọi ...còn mẹ tụi nhỏ thì không dám, tại sợ bà con hàng xóm láng giềng gọi cảnh sát .....hahahahaha ....

Hôm qua khách khứa lại đi hết rồi chị ui ....hì hì hì ... Riết rồi quen mất tiêu rồi chị ui! ..hí hí hí

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...