Tuesday, July 20, 2010

Space Center.

Du khách đến Houston, thường viếng
thăm trung tâm này - Space Center Houston, rất bổ ích cho kiến thức các bạn ạ, một nơi rất đáng để dừng chân.
Nơi đây, có rất nhiều hình ảnh của những gì về không gian, vũ trụ, những con tàu APOLO, những thiết bị máy móc, vừa bằng mô hình, vừa là những phần thật , rất vĩ đại.







Đến đây, trẻ con được vui chơi và học hỏi rất nhiều, ngồi vào chiếc ghế của phi hành gia để tự điều khiển, vào khoang tàu để xem những thiết bị và cấu trúc.




Bước lên cân, bạn sẽ biết trọng lượng mình bao nhiêu khi ở Mars hay Jupiter.



Star Ship Gallery

An original model of the Goldard Rocket




The actual Mercury Atlas 9 "Faith 7" capsule.



The Gemini V Spacecraft piloted by Pete Conrad & Gordon Cooper, a Lunnar Roving Vehicle trainer, the Apollo 17 Command Module, the Giant skylab trainer & the Apollo - Soyur trainer.


The Moon rocks.

Spaceship window.


Inside spaceship.


Rocket Park.



Saturn V Complex .
Vào xem cái này, mới biết hỏa tiển thật nó lớn như thế nào...vĩ đại quá.


Mission Control Center.


Những chiếc đồng hồ Omega của các phi hành gia,
( không hiểu sao họ toàn đeo đồng hồ Omega???)


Bia tưởng niệm các vị phi hành gia đã khuất.


Xe chạy ngang nơi này thật chậm cho chúng ta tưởng niệm
 những người vì sự tiến bộ của nhân loại đã hy sinh.

Có quá nhiều thứ để tìm hiểu và vui chơi, chúng tôi đến hơi trể từ 2h đến 6h , vỏn vẹn 4 tiếng không thấm tháp vào đâu . Chỉ nội tour lên xe  chạy đến Mission Control center rồi vòng về Rocket Park hết 1 giờ rồi...xem phim hết 20', Be, Bo chưa chơi hết mấy trò chơi , chưa kịp chụp hình với phi hành gia nữa...tiếc hùi hụi ...thôi thì hẹn lần tới mình đi sớm hơn vậy.

15 comments:

Diên Hoàng said...

Trên tui có 2 cái Air and Space Museums, một ở DC, 1 gần nhà tui ở phi trường Dulles, cũng thu hút khá nhiều quí vị du khách con nít đó chị, nhất là mấy ông tướng con trai :)

Mẹ Chuột Mèo said...

Em có tới đây 1 lần rồi.

Mrs. Truong said...

Em thích tìm hiểu về mấy cái này lắm nha. Mà kì lắm, em cũng sợ mấy cái này luôn, coi phim thấy vũ trụ bao la là em sợ, thấy dải ngân hà là em sợ, nói chung cứ rộng lớn và đen tối là em sợ :">

hanhdo said...

Hay quá . MQ rất thích ,cứ tivi hay bất cứ hình ảnh nào có tên lửa ,vũ trụ ,máy bay ,kinh khí cầu là coi không biết chán .

HwangNguyen said...

Hoành tráng quá chị nhỉ! Bo có vẻ khoái trí dữ.

BeBo said...

@Di�n Ho�ng
Vậy là bé Xí hổng thích hả anh?

BeBo said...

@M? Chu?t
Nhỏ này cũng đi chơi dữ hé:))

BeBo said...

@Mrs. Truong
Ê hê, dân giang hồ thứ thiệt mà sợ rộng , sợ bao la, sợ đen tối à???

BeBo said...

@hanhdo
MQ thông minh lắm đó Hạnh, gáng tạo điều kiện cho con nha.

BeBo said...

@HwoangNguyen
Hoành tráng thật em ạ, con trai chị nghĩ đứa nào cũng mê hết.

Dã Quỳ said...

Chị đi mà hông hú em để AD đưa đi???

BeBo said...

@D� Qu?
Hơ... mấy ổng cứ hứng lên là đi, không có chương trình gì ráo, về check lại thấy mua vé trên online giảm giá tùm lum, đi 6 người bớt được 1 mớ cũng đỡ, chị còn đang tiếc tiền đây...biết có sư phụ D trong ấy, nhưng không biết trước mấy anh muốn đi để mà gọi em...

Lana said...

Hay qua me BeBo. Nhung chuyen tham quan nhu nay giong nhu gioi thieu cho bon tre ve mot the gioi sang tao cua con nguoi ay nhi. Be Bo han la tram tro du~ lam.

LU said...

Bên tiểu bang của chị thì ngoài cái này còn cái nào là thuộc hàng độc cần đi xem? cho em cái list đi nào, có dịp em lên list đi thăm thố.

BeBo said...

@ Lana, Be & Bo mê mẫn chưa muốn về khi center đóng cửa đó.

@ OK, Lu...chị sẽ lên list gửi dì Lu nha, cho chị xin email của em đi, dân Texas hân hoan chào đón nàng lắm đó.
email chị: bebo200300@gmail.com

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...