Tuesday, July 27, 2010

Chiều thứ Hai!

Hello!
Cún chạy vọt vào nhà , lớn tiếng hét vang, còn ba thì khệ nệ xách vào 2 túi này đây;


trái cây vườn nhà nhỏ Quỳ , nhà mình được hưởng sái, còn bé Chuột thì ngủ khò trên vai mẹ vác vô phòng cho ngủ tiếp tục, con dễ cưng quá, đi bác sĩ về ngủ mê mệt luôn.
Thoáng cái Cún biến lên lầu chơi với 2 anh, Be, Bo...chỉ còn lại 2 mẹ , rảnh rang ngồi tâm sự chyện trên trời dưới đất.
Ba B mới đó mà đã ăn hết trái lê, vừa nhóp nhép vừa nói, ngọt đó em, dòn nữa, mình liền rửa vội mấy trái để ra ăn...ờ công nhận tươi rói, dòn rụm ngon ghê.
Ngủ 1 giấc dài, thức hồi nào mà mẹ Q và dì Th lo mãi nói chuyện , hổng hay, ba B bồng Chuột ra, đói bụng đưa cho khúc bắp ăn ngon lành. Chạy tới, chạy lui, Chuột con có chút xíu mà ăn hết 1 trái rưỡi bắp luôn...đúng là Chuột!
Ngủ ngon, ăn no giờ bắt đầu quậy nha;

Mình chơi bán trái cây hé,
Chuột giỏi lắm chơi xong rồi dọn dẹp nữa đó!


Vừa chơi , vừa xem phim nè,
Bé Chuột mê nhứt là leo cầu thang...
Cười nắc nẻ, múa theo phim của anh Bo,

Bo đang xem Barney, nhưng Cún muốn xem Bob the Builder , thế là mẹ để Bob the builder vô cho Cún xem, Cún khoái quá cười toe toét, nhưng....còn anh Bo thì khóc vang, úp mặt xuống ghế...Bo nhường cho bạn xem đi con, con xem phim này cả ngày rồi....hu...hu...Nhìn mặt Cún lúc này...thương gì đâu...con nhìn anh Bo chăm chăm, mắt như muốn khóc theo...chút nữa ra xe mình coi nha Cún, mình có Bob the Builder ngoài xe đó con...để anh Bo xem nha, thằng bé im lặng...gật đầu...cho dì Th đổi lại phim...Hai mẹ thở phào, mấy thằng con cười giỡn lại như trước!!! Cún giỏi quá, Bo hư ghê, mai mốt bạn hổng đến nhà chơi nữa đâu...
Trời chuyển mưa mù mịt, cũng đã hơn 5 giờ, thế là mẹ con chia tay...
cho dì Th mi 1 cái nha Chuột ơi...
để chú B mang giày cho,

Bye nha, cuối tuần gặp lại hé! Bye.......

12 comments:

Đậu said...

wow, hai người này nhen, làm em ganh tỵ quá đi thôi. Vui ghê hén chị. Mà hai mẹ tám gì vậy? hihi.

Tanya said...

oh sao có chiều thứ 2 vui vậy ta...mấy đứa nhỏ nhìn thấy thương ghê luôn :)) hun mỗi đứa mấy cái nè...hihihihi...

Dã Quỳ said...

Cún về nhà mà cứ nhắc mẹ chở lên nhà anh Bo chơi không hà :) :)

BeBo said...

@�?u
ha,...ha có nhắc tới "xù lông nhím" nữa đó!!!

BeBo said...

@tanya
Chiều thứ Hai, bất ngờ mà vui lắm dì Tanya ơi!!!

BeBo said...

@D� Qu?
Vui hé Cún, con giỏi mẹ chở đi hoài hoài nha!

PhungPat said...

Em them du thu trong bai nay het, hichic...

BeBo said...

@Phung Tran
Sao rồi, cái vụ đi Texas cuối năm hả em iêu???

hanhdo said...

Có Gia đình Chị Dã Quỳ qua lại với chị vui hé ,Em rất mừng .Cám ơn Chị Dã Quỳ đã luôn ở bên cạnh Chị Thảo .Gia đình ở quá xa ,chỉ mong những người bạn chân tình chia sẽ cùng chị. Cám ơn tất cả .

BeBo said...

@hanhdo
Hạnh ơi, DQ còn nhỏ tuổi lắm, cưng gọi bằng tên hay bằng em đi nha...Sống xa nhà , có bạn và em như vầy rất quý hé Hạnh!

PhungPat said...

Chi Thao oi, hichic...tinh hinh rat la tinh hinh la con 2 tuan nua chau em sang roi, phai lo ma dua don no nua,k duoc di dau het, chi cho khi nao truong no nghi thi em moi tinh duoc, ma di thi cung mang the thang con trai 17 tuoi do nua chi oi.

Dã Quỳ said...

Chị Hạnh: hôm nọ ghé nhà Be/Bo thì chị Th. đã "thành thật khai báo" ra hết tông tích của chị Hạnh rồi. Chị mà còn gọi DQ bằng chị nữa là DQ tổn thọ chết á. Thăm 2 nhóc bên nhà nhen chị Hạnh ui! Thăm hết đại gia đình bên đó luôn nha.

DQ & gia đình Be/Bo tuy mang tiếng là ở gần nhau nhất mà lái xe nhiều khi hơn cả tiếng đồng hồ nên DQ thỉnh thoảng mới ghé thăm chị Th., anh B. và Be/Bo được thôi hà. Hễ hôm nào rảnh rỗi thì DQ xách xe chạy qua nhà Be/Bo cho Cún chơi với anh Bo.

Nhỏ Phụng: phải chi mà gửi bưu điện cho em được là chị gửi mí món dưới này cho em liền á. À, được rồi, tháng 9 này có vài chục người ở Lincoln ghé xứ cao bồi và ở nhà chị nè. Khi về lại trên đó, chị sẽ gửi mí món ăn hàng cho em nhen cưng!!! hugssssssss

Chị Th.: dzui há. Ghé chị mấy lần mà hình như chiều thứ 2 đó mới có dịp cho 2 bà mẹ tán dóc lâu vậy đó nhen ...hugsssssssssssss ......

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...