Tuesday, April 20, 2010

Ăn đi cho thoải mái nha,

Những món ăn thông thường nhưng nặng mùi quê hương nè,
canh khổ qua hầm và cá cơm kho khô,bài của cô Hai, cho buổi sáng.


và buổi chiều thì bún chả Nha trang hiệu cô Chôm.


làm thêm món bánh Waffle cookies học của chị Khai Tâm, cho con ăn sáng trước khi đi học,
   mẹ thỉnh thoảng cũng ra vô bóc 1 miếng nhâm nhi.
Làm cách này khô hơn, giòn hơn mình bỏ
vào hộp để ăn dần được vài ngày đó.

18 comments:

Anonymous said...

Chị Th. ơi, món nào cũng ngon và hấp dẩn hết à .

Chôm Chôm said...

Món nào cũng ngon hết. Mấy cái waffle nhìn hấp dẫn ghê!

Đậu said...

Cũng đang định khen mấy cái waffle đây.. Ngô ghiền bánh này, với pancake.

BeBo said...

Được 3 nữ cường nhân khen rồi, mừng quá xá...đa tạ, đa tạ...

Polka Dots said...

Th. siêng ghê. Bữa cơm có cá kho khô, rồi canh khổ qua nữa, ngon nhức nhối đó.

Hôm qua mình cũng làm món bún chả cá Nha Trang học từ Chôm. Phải nói ghiền món này, tuần nào cũng ăn.

Unknown said...

Ngon quá. Cho xin thêm chén cơm chị ơi.

HwangNguyen said...

Hây dà, Chị đã tìm được "Thực" đúng nghĩa, của thế giới ảo rồi đây. Thực đơn hấp dẫn quá chị T.

BeBo said...

@PD: coi dân NT nói chuyện kìa...làm mình cũng yêu NT luôn.

@ Cho Phú double luôn nè...

@HNguyen: coi bóng đá giờ thấy đói rồi hả, nhào vô sẵn dịp cùng cả nhà...

Polka Dots said...

Blog Th. bỏ nhạc hay quá. Hình như Ngọc Lan hát?

Dã Quỳ said...

Chị ui, cho em xin miếng cá kho đi. Chèng đéc ui, ăn kiểu này mà hổng no cành hông là hông đứng dậy lun á!!!

PS: chị chỉ em cách bỏ nhạc dzô dzới nhen! ...thén cù

BeBo said...

@ PD: tài thật nha, chắc nhỏ là fan của NL hả, PD biết không, hôm qua nghe radio chương trình nhạc chủ đề của Việt Dũng, nghe bài này mà mình muốn nghẹt thở...chạy vô tìm trong Youtube tơi bời không thấy nhảy vô NCT chụp được mừng muốn khóc.

@DQ: chị tưởng nhỏ rành 6 câu chuyện này chứ, chị thấy nhỏ bỏ hình ảnh lên tùm lum, ờ sẽ chỉ nhỏ lúc 2 đứa mình cùng ngồi trên mạng hé.

Polka Dots said...

Bài hát hay quá ha Th. Mình không phải fan của NL nhưng nghe nhạc rất nhiều.

Tanya said...

sáng vào đây nhìn thấy đói bụng quá chị uiiii....hihihi...thích mấy cái waffle :))

BeBo said...

@ PD: I know, nghe nhạc nhiều ,mê nữa , và là người có cảm nhận tinh tế nữa đúng chưa???

@Tanya: có waffles và syrup nữa đó, nhỏ tự nhiên nha...

CapriR said...

Mèn, chắc phải yêu cầu BB, Chôm, CôHai phải để warning cho mấy ai đang đói bụng đừng léng phéng vô blog quá.

BeBo said...

Hi,hi chị Cáp ơi, em welcome hết hông dám warning đâu ...sợ ế...

Em said...

chi oi, hom qua nho cai entry nay ma em quyet tam di mua khuon lam banh crepe de lam cai banh nhu chi Khai tam, em mua khuon thuong de lam tren bep than thoi, roi sau do se cho vao lo nuong say len, nhung theo dung cong thuc do banh ngon ha chi ;D.

BeBo said...

Yes, WL làm theo cách của chị KT mình để được vài ngày em hé, ngon ghê. Khi nào em sang bên này, mấy bữa nay nhỏ trốn kỹ quá.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...