Saturday, April 17, 2010

Học Việt ngữ

Be, Bo có lớp học tiếng Việt vào thứ bảy hàng tuần, từ 9:30 đến 11:30, 2 bé thỉnh thoảng vắng mặt vì phải tham gia Boy Scout.Trường Việt ngữ này, do nhóm phụ huynh và giáo viên VN khu học chánh Cy- Fair, cùng nhau thành lập, đã dược 11 năm rồi đó.
Đây là lớp mẫu giáo của Bo, có bạn lớn quá hé, cô giáo dễ thương lắm và dạy hay nữa, nhờ có cô này mà Bo mới ngoan ngoãn chịu học nè


Hình phía trên là lớp của anh Be, còn hình dưới là lớp em Bo.


Một buổi học sinh động và rất là chất lượng.






Còn đây là lớp 2 của anh Be, 2 cô giáo nhiệt tình và có phương pháp dạy rất tốt.


Giờ giải lao.


Một giờ học bổ ích.


Vô cùng cảm ơn nhóm thầy cô đã tận tâm tình nguyện đến lớp dạy các em, góp phần bảo tồn văn hóa Việt nơi xứ người.

12 comments:

Anonymous said...

Bên em, mấy đứa nhỏ học tiếng Việt mổi Chủ Nhật từ 9:30 sáng tới 12 giờ trưa ...Phải nói thầy cô dạy lớp tiếng Việt rất là có lòng, bỏ công ra dạy cho tụi nhỏ ...Nhờ vậy mà 2 đứa con em bây giờ biết đọc và viết chút đỉnh tiếng Việt rồi .

Lana said...

Chơi với trẻ và dạy trẻ vui lắm, thấy ý nghĩa nữa nên Lana rất thích dạy trẻ. Chắc khi nào nghỉ hưu nhờ mẹ BeBo giới thiệu cho qua đó dạy tiếng Việt cho bọn nhỏ héng?
:))

L2C said...

Lớp học vui nhộn quá, không giống trại tập trung ở nhà mình nhỉ

HwangNguyen said...

Không biết ở bên đó, Tiếng Việt đã trở thành một môn dạy chính thức tại trường học chưa vậy chị?
Ở Đức, được dạy chính thức rồi đó chị.

Diên Hoàng said...

Tui cứ sợ rối trí bé Xí nên chưa dám dạy. Mẹ nó bắt nói tiếng Việt, với tui, nửa Anh, nửa Việt chơn chớt. :)

LU said...

Ngoài việc tiếng Anh phải chuẩn thì biết thêm tiếng mẹ đẽ càng tốt. Vì có nhiều dân nhập cư sinh tại Mỹ, ko được cha mẹ cho học tiếng mẹ đẽ, nên ko thể làm việc tốt với người của dân mình, trong trường hợp cần công tác hay thay đổi chỗ làm việc.

BeBo said...

@ Cô Hai: Mấy cô bên chị cũng tận tâm lắm Hai, con mình học được mừng hé em.

@Lana: đang thời sung sức mà nghĩ đến chuyện nghĩ hưu rồi sao?, mấy đứa nhỏ được Cô giáo Lana dạy thì còn gì bằng.

@ Like 2 chat: lại so sánh rồi ...hì...hì, thử hỏi cô giáo của Minh, chuyển bé sang bên này để trị bệnh được không bạn, bé sẽ ở nhà mình?


@HNguyen: Tiếng Việt chưa được dạy chính thức em ơi, hội phụ huynh và thầy cô giáo tổ chức, hoặc ở nhà thờ và chùa thôi.

@DHoang: Đừng lo , tụi nhỏ tiếp thu dược hết hà anh, không rối trí đâu, lúc đầu tui cũng lo như anh.

@ Lu: Biết thêm 1 ngoại ngữ như sống thêm được 1 cuộc đời, nên có điều kiện hơn người bản xứ tại sao mình không học cơ chứ, biết 2 thứ tiếng xin việc dễ hơn Lu hé ,và lương cũng cao hơn.

Lana said...

Cảm động khi đọc note BeBo gởi Like2chat. Cộng đồng Blog thật diệu kỳ. Lòng người thật diệu kỳ.
Lại nhìn thấy cuộc đời thêm một nét tươi...

Dã Quỳ said...

Mai mốt anh Be, anh Bo dạy lại cho Cún & bé Chuột phải hông nè?

Khu Học Chánh trên chỗ chị dzui quá héng. Dưới em thì không có dạy ở trường dzậy mà tụi nhỏ phải đi học ở nhà thờ hay chùa chị ui.

mấy hôm nay, Cún đang được ông Ngoại dạy đánh vần rồi. Khoái lắm. Ngồi viết khắp nhà luôn. Lạ thiệt, mẹ dạy thì không chịu nghe, mà chỉ nghe lời ông Ngoại thui à.

Unknown said...

Nên học, nên học lắm.

BeBo said...

@ Lana, đồng cảnh nên sẻ chia đó mà.

@ Quỳ: có Ông Ngoại dạy cả 2 ông cháu đều vui, nhưng mà được đi học có bạn bè nữa thì thích hé Cún.

@Phú, rất nên hé.

L2C said...

Cảm ơn mẹ Bebo, mẹ cháu đang loay hoay đây. Không biết có ra kết quả gì không.

Nhưng luôn nhớ lời mời của bạn Bo. Hôm nào mẹ cháu sẽ bố trí vụ Skype. Để M thực hành vài bận đã nhé.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...