Tuesday, April 6, 2010

Cún, Chuột đến nhà lần 2,

Bỗng dưng có 2 đứa bé chạy lon ton vô nhà, 1 đứa thì xà ngay vào Thomas train, còn bé con nhỏ xíu kia thì lạch bạch ra thẳng sau vườn xà vào mấy chú thỏ đang say sưa nhai cỏ ngon lành. Cún, Chuột ơi con chào Dì Th chưa? làm như nhà của mình vậy kìa ...


Be, đang làm homework, còn Bo thì mắc ăn nhưng cũng hét lên vui mừng vì sự xuất hiện đột ngột của 2 thiên thần quậy.


Chơi thỏ xong, con bé coi bộ đói bụng, nhìn thấy khay bánh mì đòi mẹ cho ăn, phải nói Chuột dễ ăn và giỏi quá, bánh Dì Th làm dở ẹt mà ăn ngon lành, còn kẹp thêm xà lách nữa chứ mẹ Q nuôi con khéo ghê nha, nghe tiếng nhai rau rụm rụm, cái mỏ đỏ chóe chúm chím muốn ngắt 1 cái hết sức.

Anh Bo ăn lẹ lẹ chỉ hết 2 đùi gà còn cơm thì bỏ mứa chạy xuống chơi với em.


Hai mẹ thì vừa lăn xăn với bọn trẻ, vừa tán dóc trên trời, dưới đất...


Ba thì đang sửa lại cái dù của trampoline, đến lúc Mẹ Con nhà Cún, Chuột từ giã mới làm xong, hổng biết sao con nít đứa nào cũng thích Ba B cả, đưa tay là bé Chuột ngã qua cho bồng liền...mẹ Th mấy lần năn nỉ mà có được đâu???


Reng...reng...We will be your house right now, Den leader của Be gọi nhắc mẹ buổi họp tối nay, lại reng...reng...9 giờ đón Bố...Ba Cún gọi...ha...ha..vậy là phải say Bye..bye rồi các bạn ơi, cảnh cũ tái diễn,  no...no...từ lớn tới nhỏ đứa nào cũng mếu máo cả. Về mình đi shopping...thay đồ mình đi chơi...vậy đó tan hàng.Vui!

13 comments:

Dã Quỳ said...

Dzui quá má Th. ui. Mà sao Chuột Nhắt theo ba B. mà hổng chịu theo má Th. dzậy hơ?

Chèng ui, mắc cỡ quá đi thui. Hai nhóc quậy vừa vô đến cửa là chạy ào đi chơi, quên cả chào hỏi má Th., ba B. luôn rồi kìa. Thiệt hư quá xá hư luôn. Mê chơi quá chừng mê mà. :) :) :)

Chị ui, chiều qua trên xe về, dỗ mãi Cún mới chịu ngồi yên đó. Cún cứ đòi quay lại chơi với anh Bo không hà. Mẹ "lừa" Cún, nói chở về đi shopping, rồi Cún mới chịu ngồi im kìa. ...hic ..hic ....

Tanya said...

ui sao 2 nhà chơi vui quá vậy....cho em ké với...hihihi....uhmmm....sao đi qua được ta...hihii...thôi coi hình ké vui ké :))

Anonymous said...

mới ganh tỵ bên nhà DQ, giờ qua nhà chị ganh tỵ tiếp.

Đậu

BeBo said...

Có dịp đi Houston chơi Tanya ơi, đem bé con Annie qua đây nựng cho xệ má luôn, nhà có 2 thằng cu, nên khoái con gái lắm lắm...

Dã Quỳ said...

Chị Tanya ui, hẹn gặp chị đầu tháng 6 này ở Thung Lũng Hoa Vàng được hông? Em nói thiệt đó.

Ai mà còn ganh tỵ nữa thì mình rủ hết qua xứ cao bồi này một lần nha chị Th. ui :) :)

Anonymous said...

bên đó tụ tập vui chơi hoài, ganh tỵ quá đi à :)

BeBo said...

@DQ: Hôm trước qua nhà được đãi cho ăn uống linh đình, bữa nay mẹ con qua bên này bị cho ăn bánh mì chai và yogurt dỡ nữa , so sorry nghe, hôm khác qua bù, OK?

@Đậu & Hai: ê hê, ganh tị làm chi mấy nàng ơi, rủ hoài mà có ai chịu qua bên cái xứ xở khắc nghiệt này đâu cơ chứ, hé Quỳ....

HwangNguyen said...

Trời đất, giống như vườn trẻ ở WaltDisney Land ấy!

Lana said...

Nhìn lũ con nít líu ríu như một nhà trẻ, yêu quá.

BeBo said...

@HNguyen & Lana: Đây là vườn trẻ BEBO mời các bạn vào chơi nha!!!

Unknown said...

Vui hén, chắc chị T đầu tư không ít tiền vô đồ chơi cho các nhóc nhỉ?

BeBo said...

Lâu lâu vác về 1 món...dần dần chật nhà, thỉnh thoảng gom lại cho trường học bán gây quỹ cho trường đó Phú.

Unknown said...

máy quét Mã vach Symbol DS6708
máy quét Mã vạch Symbol DS9208
máy quét Mã vạch Symbol DS4308
máy quét Mã vach Symbol DS4208

máy quét Mã vạch honeywell 1250g
máy quét Mã vạch honeywell MS 3780
máy quét Mã vạch honeywell 1450g
máy quét Mã vạch honeywell 1452g
máy quét Mã vạch honeywell MS7120
máy quét Mã vạch honeywell 1900g HD-SR

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...