Monday, August 4, 2014

Đến chơi nhà chị !

Tui và chị đến với nhau đơn giản vì chúng tôi có nhiều điểm chung ai cũng nhận ra điều ấy, người phát hiện ra là nhỏ em gái của chị, nhỏ bạn ngang hông của tui, ...trước tiên là nhìn ngắm những yêu thích của nhau, thích thú trao đổi... .và rồi có dịp được gặp nhau...ờ...tụi mình có thể nói chuyện được à nha...hợp đó, thế là kết !!!

Lần đó không cùng đám bạn đến nhà chị tiếc lắm, nhưng mấy đứa nhỏ quan trọng hơn, dịp khác vậy....
không chờ được quá lâu, nó đã bàn với chồng làm 1 chuyến du hí ngoạn mục, sẵn dịp cho cậu đi chơi luôn, 2 thằng con thì được giải trí tham quan lấp đầy khoảng trống ngày hè.
Ghé Beaumont, không ngờ chỉ 1 khoảng sân sau không rộng lắm mà chị Hai trồng được rất nhiều rau, quả xanh tốt, sai quằng, thích dễ sợ.
Nghe đồn giàn dưa gang, nên lật đật hỏi thăm được chị cho mục kích ngay,
đến khổ qua, thấy ham chưa... 
đậu bắp khỏi chê luôn, lần đầu thấy đó,
 phải chen vô chụp ké, hi...hi...
nó là cây cà ri, hàng độc của chị Hai,
coi rau muống nè, thèm vị nấu chao quá :)
chia tay chị Hai, trực chỉ hướng NO, chị Sáu đang réo gọi...., nhớ 3 năm trước đi Florida quá...ôi đoạn đường dài thăm thẳm, những cánh rừng, những chiếc cầu liên tục nối tiếp nhau, tiểu bang thấp dưới mặt nước biển nên đâu đâu cũng thấy nước....
vừa xuống xe tui đi liền 1 mạch thẳng sau vườn, chịu hết nổi rồi, tình yêu ơi....
 Sáu à, nghệ của chị mơn mỡn, màu tím đẹp quá, lá xanh um, 2 chậu chị cho em sang chậu được hơn tuần, mới trồng xuống đất mấy ngày, có lẻ chưa bén rể hay sao mà nó không bằng của chị.

 sau cơn mưa, hoa lá càng mướt xanh, quyến rủ, mời gọi hơn,
 tui mà ở đây chắc tối ngày loay hoay ở ngoài vườn với Sáu, mê dễ sợ, yên bình làm sao !!!
 vượt chặng đường dài hơn 6 giờ, bác tài xí ngay ....làm giấc ngon lành !!!
 Ăn tối nhà chị Năm,



 Tấm này hay quá, mọi người lần đầu gặp nhau đó, tin không?
3 bà đi bán lợn xề....
 Nhà chị Năm đẹp quá, cậu chụp với anh Năm kỷ niệm.
 Bữa trưa nhà chị Sáu, món xà lách trộn ngon ghê Sáu ơi, công nhận chị nhanh ghê, quay 1 vòng được mấy món,


No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...