Thursday, February 6, 2014

chỉ chừng ấy...

hồi sáng này nè, ở khu nhà mình...chỉ lất phất...






nhưng chỉ cách có 5' lái xe, ở trường Be, Bo thì người ta có thể đắp được snowman... ông trời gì kỳ, not fair :(

3 comments:

Đỗ said...

Thường mọi năm ở phía Nam có tuyết không vậy bạn?

BeBo said...

không có anh ơi, 10 năm trước có được 1 lần tương đối nhiều, nhưng mấy năm nay có thì chỉ lất phất như vầy thôi,

Bảo Kim said...

Chị còn thấy tuyết rơi chứ em ở bên này gần 20 năm chưa bao giờ thấy tuyết rơi:)) hôm trước đi lên núi mới được rờ vô tuyết lần đầu hehe. Chồng em nói em lucky là không thấy tuyết đó, vì ãnh sanh ra và lớn lên ở New Jersey nên bây giờ sợ tuyết lắm.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...