Sunday, April 13, 2014

Hola Cozumel.

Một trong những lý do đi cruise lần này của tui là được chiêm ngưỡng vẽ đẹp thiên nhiên của ánh dương lúc rạng đông cũng như chiều tà, 2 ngày trước trời cứ ui, ui, buồn 5'...canh hoài mà chẳng chộp được chi , sáng nay thì như ý rồi nhé,


đến địa phận mới là người ta lại thêm cờ mới
 Cozumel, đây rồi như lịch trình con tàu đến đúng giờ, 9:00 thì cập bến,

 Hola Cozumel, 1 đảo du lịch xinh đẹp khác của Mexico, điểm dừng của khá nhiều chuyến cruise, từ khắp mọi miền.
 



Chúng tôi tham quan,
 Bãi này nổi tiếng dành cho những ai muốn lặn sâu để thám hiểm đại dương, tôi không xem kỹ nên hơi thất vọng vì nơi đây không có bãi cát dài lài lài ra biển, hôm ấy biển động, thời tiết không cho phép để chơi trò này, chỉ được tắm gần bờ mà thôi.




 Tắm ở cái lõm này đá nhiều quá,

Sea Lion Show này vui, hay và dễ thương lắm, thích xem hơn Dolphin Show.
Bù lại có hồ bơi cặp biển, sạch sẽ và an toàn.


6 comments:

Dã Quỳ said...

Cảnh đẹp, người mẫu cũng đẹp nữa! Thích quá đi thôi.

Nhìn anh Bo hưởng thụ hết mình luôn. Đã heng.

PS: Thích cái áo đầm sọc à nhen! Chị mặc bộ đầm đó đẹp á.

Mưa và Sương Mù said...

em cũng nghĩ giống Q...
cảnh đẹp, người đẹp
vui chị hén :-)

BeBo said...

Quỳ ơi, chị Mai nhắn tin hỏi sao Hạ mất tiêu kìa :)

Đỗ said...

Hai bạn được nghỉ học sao được đi chơi nhiều và vui quá vậy.

BeBo said...

Hai dua em gai nay rat dang duoc thuong, hi...hi, canh dep lam, tiec la thoi gian o dat lien it qua do Bee, Quy.

BeBo said...

Da duoc nghi spring break 1 tuan do Anh Do., chi ve lai Vn chua Anh ?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...