Tuesday, September 3, 2013

mười bốn!!!

* mười bốn, anh bắt đầu giúp ba mẹ việc nặng, việc mà trước đây chỉ có ba mới có thể làm, chuyển gạch từ ngoài sân nhà xe vô sau vườn,

 chưa xong,... tiếp tục lót theo ý mẹ muốn,
* mười bốn, anh đảm luôn chuyện giặt thảm, trước đây anh chỉ hút bụi mỗi tuần mà thôi,
* mười bốn, anh vẫn còn chơi những trò trẻ con, nhưng cao cấp và sáng tạo hơn,
* mười bốn, anh có thể ở nhà với em vài giờ khi ba, mẹ có chuyện khẩn cấp phải đi.
* mười bốn, anh biết tự làm bánh bằng cách xem internet.
*mười bốn, 1 tiến bộ vượt bậc, chuyện này nói ra ai nghe cũng phì cười, nhưng lại là cố gắng phi thường của anh - chịu học bơi, và đã có thể thả nổi, bơi hụt hử vài ... mét...

* mười bốn, anh bắt đầu tham gia hoạt động xã hội cùng với Hội Văn hóa - Khoa học tại Houston.
* mười bốn, anh ra dáng đàn ông ...cao bằng ba, và mẹ khi nói chuyện với anh phải ngẩng cổ!
* mười bốn, vào ngày sinh của mình anh tự nấu nướng đãi cho cả nhà ( ba, mẹ và em Bo chỉ phụ chút, chút thôi).
Ba, mẹ thấy tội nghiệp tối lại chở đi ăn, BD anh Be mà Bo nhắc nhở trước cả tuần, xem lịch, viết thiệp, rồi hát hò tứ tung, Happy Birthday anh Be!!!!!!!!!!!!!!! ( Thank you, Bo!)

17 comments:

Polka Dots said...

Chúc mừng Be 14 tuổi. Chúc con hạnh phúc.

Bảo Kim said...

Happy Birthday Be. Con giỏi quá, keep it up.

Dã Quỳ said...

Happy 14th birthday anh Be. Wish you all the best, son!

Love,
Dì Quỳ

Dã Quỳ said...

Năm nay sinh nhật Anh Be, dì Quỳ lu bu, không nướng được ổ bánh nào cho Anh Be hết trọi nè. Hẹn mai mốt bù lại nhen con.

Love!

Mrs. Truong said...

trời ơi nhanh quá, chớp mắt anh thành một người đàn ông chững chạc heheheheheh

laclei said...

chúc mừng Be 14 tuổi
chúc mừng v/c chị có nhóc con ngoan, giỏi,biết phụ giúp ba mẹ

quyên said...

Happy Birthday anh Be nghe. Chi khong noi cung biet Be rat dan ong, biet cham soc gia dinh qua lan di choi vua roi do chi.

Carpe Diem said...

happy birthday Be! Mới 14 mà giỏi quá rùi.

Tanya said...

Happy Birthday anh Be!
có con trai lớn biết lo biết phụ thấy khoẻ quá hén chị.

lou said...

chuc mung sinh nhat Be ,hinh hai dua de thuong lam .

BeBo said...

Thank you all of you from Be.

BeBo said...

Rất cám ơn dì Trang, dì Trương, dì Kim, dì Quỳ, dì Quyên, Cậu Tuấn, dì Thảo, dì Lou,dì Lei nhiều nhiều lắm!!!

Mưa và Sương Mù said...

happy bday Bo nha. Con giỏi quá :-)

BeBo said...

Thanks di Bee!
,

Trăng Quê said...

Happy birthday Be. I miss you.

BeBo said...

We miss you toooooooooo..........
còm bên nhà you hổng được you ơi?

demigarcon said...

Chúc mừng sinh nhật anh Be nha. Con trai lớn quá rồi chị Thảo ơi, mai mốt gặp Be chắc em nhận hổng ra luôn quá. Cả nhà vui vẻ nha chị. Miss you and the kids.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...